Lấy cơm ăn, bạn trẻ muốn bật khóc khi thấy thứ bố để lại trong nồi thịt kho

TrẻThứ Tư, 06/07/2022 11:15:00 +07:00

Trong mắt ba mẹ, con dù lớn đến đâu vẫn là những đứa trẻ cần được che chở, bảo vệ.

Có những cử chỉ của bố mẹ đôi khi rất thầm lặng, nhỏ nhặt mà chúng ta chẳng kịp để ý. Trong một bữa cơm tưởng chừng như bình thường nhưng đâu đó vẫn có những hành động rất bản năng của người làm bố mẹ đủ sức khiến người nhìn bỗng rơm rớm nước mắt. 

Một bài viết đơn giản chỉ là chia sẻ lại bữa cơm của một bạn trẻ nhưng bất ngờ nhận về hơn 10 nghìn lượt tương tác với loạt bình luận đầy xúc động.

“Nãy mình mới đi lấy cơm ăn. Mở nồi thịt kho ra mình muốn khóc luôn á mọi người. Ba mình nãy ăn trước, ba chan nước thịt ba ăn không à, còn chừa lại nguyên miếng thịt cho mình. Chuyện không có gì to tát hết nhưng mà làm mình thấy rơm rớm. Mình 32 tuổi rồi nhưng mà chắc với ba mình vẫn luôn là đứa con bé nhỏ nhỉ!”.

Lấy cơm ăn, bạn trẻ muốn bật khóc khi thấy thứ bố để lại trong nồi thịt kho - 1

Bố chỉ chan cơm với nước, chừa lại phần thịt cho con. 

Kèm theo bài chia sẻ là bức ảnh chụp tô cơm với ít thịt và rau. Câu chuyện bố mẹ nhường con cái phần ăn gần như là một phản xạ của hầu hết những bậc phụ huynh. Không cần biết đó là một đứa trẻ 3 tuổi hay một người con đã khôn lớn ngoài 30 tuổi, ra đường làm ông này bà kia…, về đến nhà, trong mắt bố mẹ, đó vẫn là những đứa con cần được sự che chở, bảo vệ của mình. 

Rất nhiều bạn trẻ thấy được hình bóng của bố mẹ mình thông qua câu chuyện này, chính vì vậy có không ít bình luận như được dịp ôn lại kỷ niệm với bố mẹ mà sụt sùi nhớ về đấng sinh thành. 

“Nhiều khi tự hỏi sao ba mẹ thương dữ vậy trời, vừa cực khổ đẻ ra nuôi nấng xong phải chăm lo nữa, mà đã nhận được gì đâu vẫn cứ yêu thương vô điều kiện, mặc dù mình tự thấy mình không có đáng yêu chút nào luôn á”.

“Bố mẹ mình cũng thế, toàn nhường con cháu ăn thôi, nên sang bố mẹ ăn phải mua ê hề đồ ăn ra chứ không bố mẹ lại nhường”.

“Bố mình cũng thế, ăn ít lắm còn lại toàn gắp cho con. Mình tiện tay gắp bừa một món thì bố tưởng mình thích thế là gắp lia lịa món đấy cho mình. Về nhà ăn lúc nào bát cũng đầy ú ụ. Mồm thì hay bảo tự nấu tự ăn đi, lớn rồi nhưng vẫn chăm chút con từng tí. Đúng bản năng của ng làm cha làm mẹ”.

Những ai còn được bố mẹ nhường cơm, chừa thịt, dù cho là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chắc chắn là những người hạnh phúc nhất thế giới. Vì thế, hãy trân trọng những ngày tháng hạnh phúc mình hiện có cũng như quan tâm đến bố mẹ mình nhiều hơn khi còn có thể nhé!

Cersei(Megumi Miru)
Bình luận
vtcnews.vn