Tiếng khóc nấc của vợ nạn nhân vụ lật xe tải, 9 người thương vong ở Phú Yên

Tin nóngThứ Hai, 03/04/2023 17:19:00 +07:00
(VTC News) -

Ngồi một góc bệnh viện, vợ của nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tải khiến 9 người thương vong, nét mặt ngơ ngác, thỉnh thoảng lại khóc nấc nghẹn ngào...

Đến 15h chiều 3/4, một số người thân của các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở dưa hấu tại Tuy An (Phú Yên) khiến 9 người thương vong đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để chăm sóc người bị thương và làm thủ tục để đưa nạn nhân về nhà an táng.

Bà Nguyễn Thị Lành (ở Quảng Nam), là chủ vựa dưa hấu thuê những người gặp nạn bốc vác cho biết, tối khuya 2/4, bà thuê nhưng người này bốc dưa lên xe để cho thương lái chở đi bán.

Tiếng khóc nấc của vợ nạn nhân vụ lật xe tải, 9 người thương vong ở Phú Yên - 1

Bà Lành (bên trái ngoài cùng) là chủ vựa dưa hấu thuê các nạn nhân bốc vác.

Họ bốc dưa cho tôi đến 1h sáng 3/4 thì tôi đi về. Đến trưa nay, khi đọc tin tức thấy xe gặp nạn, tôi và mọi người làm chung vội chạy vào bệnh viện. Tôi mới mướn họ bốc dưa được 1 lần thôi nên cũng không biết nhiều về hoàn cảnh.” bà Lành nói.

Ông Huỳnh Ái Quốc (ở Bình Định) – ba của Huỳnh Công Dương (26 tuổi), là người trẻ nhất trong số các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện cho biết, khi được đưa vào bệnh viện, con trai ông lấy điện thoại gọi về cho ông nên gia đình mướn xe vô đây.

Theo ông Quốc, Dương đã có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khó khăn ai thuê gì làm nấy, đến mùa dưa là theo những người quen vào Phú Yên làm nghề bốc dưa.

Cũng may mắn là con tôi bị thương nhẹ, chứ đi trên xe 9 người có đến 4 người tử vong thì quá nặng rồi.”, ông Quốc nói.

Có mặt tại nhà xác bệnh viện, bà Võ Thị Tuyết (vợ của nạn nhân Nguyễn Văn L.) đang làm thủ tục để đưa chồng về xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định an táng, khuôn mặt thẫn thờ, thỉnh thoảng lại khóc nấc thành tiếng.

Bà cho biết, vợ chồng ở quê nghèo khó nên ông L. thường đi theo xe bốc dưa hấu thuê để gửi tiền về cho vợ. Bản thân bà Tuyết có bệnh trong người nên không làm việc nặng được. 

Tiếng khóc nấc của vợ nạn nhân vụ lật xe tải, 9 người thương vong ở Phú Yên - 2

Bà Tuyết đang làm thủ tục đưa chồng về quê.

Đến 16h cùng ngày, người thân của tài xế Hoàng Ngọc A. (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn đang trên đường vào bệnh viện để đưa thi thể về nhà.

Như VTC News đã thông tin, vào khoảng 9h sáng 3/4, tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) xe ô tô tải chở dưa hấu BKS 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngoc A. (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm có 9 người (gồm tài xế).

Tiếng khóc nấc của vợ nạn nhân vụ lật xe tải, 9 người thương vong ở Phú Yên - 3

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào vách núi, lật xe. Hậu quả làm 4 người tử vong, 5 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

MINH MINH
Chuyên đề: Lật xe ở Phú Yên
Bình luận
vtcnews.vn