Lật xe khách thảm khốc ở Quảng Nam: 'Nhiều tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm'

Thời sựThứ Năm, 10/11/2016 08:05:00 +07:00

Tại hiện trường vụ tai nạn, trời mưa to không nhìn rõ mặt người, chỉ có tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng gọi tìm người thân vang vọng trong đêm.

Chưa hết bàng hoàng sau tại nạn thảm khốc lúc nửa đêm, bà Nguyễn Thị Thu (trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cả gia đình 6 người cùng bắt chuyến xe này về quê ngoại ở Thừa Thiên Huế để thăm ba mẹ.

Lúc đang thiu thiu ngủ, bà nghe một tiếng động lớn trước khi chiếc xe bị lộn nhiều vòng. "Tôi chỉ kịp cố hết sức dùng 2 tay ôm chùm lấy đầu mình để tránh va đập. Nhiều tiếng kêu cứu vang lên phía trong xe. Một số người bị bật tung khỏi xe do lực va đập quá mạnh", bà Thu kể.

nan nhan 2

 Bà Trần Thị Nhạn, một trong những nạn nhân may mắn thoát chết sau tai nạn thuật lại sự việc - Ảnh: Thanh Trúc

Cũng theo người phụ nữ này, sau khi bò ra khỏi xe, trời mưa rất to nên bà không nhìn rõ mặt người, chỉ nghe toàn tiếng kêu la, hô hoán vang vọng khắp nơi. Bà Thu vừa kêu khóc, vừa chạy khắp hiện trường tìm người thân. May mắn, 6 người trong gia đình bà chỉ bị thương nhẹ, được sơ cứu và chuyển về Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Nam điều trị.

Cùng là hành khách bị nạn trên "chuyến xe bão táp", bà Trần Thị Nhạn bị rạn xương vai trái. Bà Nhạn cho hay, đang nằm ngủ thì thấy xe rung mạnh nên vùng dậy. Ngay sau đó, chiếc xe khách lộn nhào. Đồ đạc trong xe cùng mảnh vỡ cửa kính va đập mạnh vào người khiến bà ngất đi.

"Khoảng 15 phút sau, tôi mới dần dần hồi tỉnh rồi gắng hết sức bò lên mặt đường kêu cứu", bà Nhạn thuật lại và cho hay, khung cảnh lúc ấy rất rối ren. Nhiều phụ nữ kêu khóc thảm thiết khi phát hiện có người nằm bất động và kẹt cứng trong xe.

Hồi tỉnh sau ca phẫu thuật bởi chấn thương, anh Trần Văn Châu (SN 1995) bàng hoàng kể lại, vừa chợp mắt được một lúc thì bất ngờ bị bật mạnh về phía trước, rồi rơi xuống nền xe, kèm theo đó là tiếng va chạm rất mạnh. Sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trong bệnh viện, với chấn thương nặng ở chân.

“Tôi hầu như không biết gì sau tai nạn, chỉ khi tỉnh lại mới biết mình đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. May mắn tôi vẫn còn sống để về với gia đình", anh Châu chia sẻ.

nan nhan 1

 Nạn nhân Trần Văn Châu bất tỉnh ngay sau khi chiếc xe khách lao xuống vực - Ảnh: Thanh Trúc

Liên quan đến tình trạng sức khỏe các nạn nhân, ông Tô Mười (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Hiện 3 người đã được phẫu thuật, một bệnh nhân nặng hơn phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

 Trước đó, khoảng 2h ngày 9/11, xe khách BKS: 47B-005.66 do tài xế Phạm Danh (SN 1970, trú Đắk Lắk) điều khiển hướng Đắk Lắk về Đà Nẵng. Khi xe đến đoạn qua xã Cà Dy (huyện Nam Giang) thì mất lái lao xuống vực khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

Hai nạn nhận tử vong được xác định là vợ chồng gốc Việt, mang quốc tịch Na Uy gồm Trương Phước Quýnh ( trú Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Thu Sương (SN 1970, quê Đắk Lắk). Hiện, thi thể 2 nạn nhân xấu số đã được gửi đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi đưa về quê an táng.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường hỗ trợ cho 2 nạn nhân tử vong với mức 3 triệu đồng/người, 2 nạn nhân bị thương nặng mức 2 triệu đồng/người và 1 triệu đồng/người cho các nạn nhân bị thương nhẹ. 

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Video: Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đắc Đức - Thanh Trúc
Bình luận
vtcnews.vn