Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/02/2020 16:28:24 +07:00
(VTC News) -

Nếu vụ lật thuyền ở sông Vu Gia (Quảng Nam) không xảy ra, hôm nay (26/2) là ngày ông Nguyễn Đình Ba - một trong 6 nạn nhân bỏ mạng giữa dòng nước - tổ chức lễ ăn hỏi cho con trai mình.

Thảm họa sau buổi cúng cầu mùa

Ngày 26/2, các lối lớn nhỏ dẫn vào làng Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam ken đặc người. Bà con trong vùng ùn ùn kéo tới xóm nghèo nằm bên sông Vu Gia – khúc sông vừa tước đi sinh mạng 6 con người vô tội trong 2 gia đình - để chia buồn với thân nhân của họ. Ai nấy bàng hoàng, đau xót vì trong số nạn nhân có cả trẻ em và sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi - 1

Bà con chòm xóm kéo tới chia buồn với gia đình ông Ba.

Ngả người đờ đẫn trên chiếc ghế tựa, bà Nguyễn Thị Tiềm, 56 tuổi, một trong những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền, vẫn chưa dứt cơn sợ hãi khi ai đó nhắc đến tai nạn kinh hoàng này. Sau một hồi lâu được bà con chòm xóm trấn an, người phụ nữ này bình tĩnh hơn, kể lại chuyện xảy ra lúc xế trưa 25/2. Lúc đó, bà cùng con trai là Nguyễn Cơ Mênh, bạn gái Mênh và 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Ái theo 6 người trong gia đình ông Nguyễn Đình Ba (anh rể bà Tiềm) chèo thuyền sang cánh đồng nằm phía bên kia bãi bồi sông Vu Gia.

Chúng tôi mang hoa quả và đồ ăn qua bên đó cúng đất đai nhằm cầu mong mùa vụ mới bội thu. Cúng xong, đứa con thứ của anh Ba và bạn gái sắp đính hôn chèo thuyền về nhà trước. Tầm ba giờ rưỡi chiều, 10 người còn lại ngồi chung trên chiếc thuyền khác trở về thì xảy ra chuyện”. Nói đến đây, bà Tiềm thất thần ngừng lại chừng mươi giây đồng hồ rồi kể tiếp, khi bơi tới giữa khúc sông, con thuyền bị sóng lớn vỗ mạnh, lật úp.

Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi - 2

Bà Tiềm ngất lịm.

Chới với giữa dòng nước dữ, 10 người chỉ còn biết tự cứu lấy nhau bởi tiếng hô hoán cầu cứu của họ dường như tan biến ở khúc sông vắng vẻ, không ai nghe thấy.

“Tôi cùng con trai và bạn gái của nó bấu víu nhau rồi được tàu khai thác cát tới ứng cứu. Cháu nội anh Ba là bé Long được Hoàng - con anh Ba - đưa lên bờ. Khi quay trở lại cứu những người khác thì Hoàng kiệt sức rồi chết đuối cùng cha, chị dâu và ba mẹ con Ái” - bà Tiềm kể.

Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi - 3

Lực lượng cứu hộ cùng dân địa phương tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ chìm thuyền.

Trong vòng 10 tiếng đồng hồ kể từ thời khắc chiếc thuyền bị dòng nước hung tợn lật úp, thi thể 6 nạn nhân được tìm thấy, đưa về 2 gia đình là hàng xóm của nhau. Đêm qua, dân làng Khương Mỹ thức trắng trong tiếng nức nở cùng nỗi đau tột cùng của người thân các nạn nhân xấu số. 

Đám hỏi thành đám tang

Tại căn nhà phủ màu khăn tang của ông Nguyễn Đình Ba, gia đình đang lo hậu sự cho ông cùng con trai (anh Nguyễn Hữu Hoàng), con dâu (chị Lê Thị Kim Huệ). Túc trực bên linh cữu con gái, bà Trần Thị Tâm, mẹ ruột chị Huệ, cứ chốc chốc lại ngất lịm. Người trong gia đình cho biết, khi hay tin con gái chết đuối, bà Tâm ngã quỵ vì vụ tai nạn không chỉ cướp đi sinh mạng của Huệ mà còn khiến thai nhi 2 tháng tuổi trong bụng chị không còn cơ hội chào đời.

Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi - 4

Bà Tâm ngã quỵ khi biết tin mất con gái và đứa cháu ngoại chưa chào đời.

Nếu vụ lật thuyền không xảy ra, hôm nay là ngày vui lớn của gia đình ông Ba. Ông Nguyễn Vũ Hoàng, em vợ ông Ba, cho biết: “Theo kế hoạch, 26/2 này là ngày đứa con trai thứ của anh Ba là Nguyễn Đình Quốc đi hỏi vợ. Hôm qua, Quốc cùng bạn gái sắp đính hôn theo 10 người trên chiếc thuyền bị lật sang cánh đồng bên kia để cúng. Sau đó, Quốc và bạn gái chèo thuyền về trước để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Nào ngờ, đám hỏi của cháu giờ thành đám tang những người thân nhất của cháu”.

Lật thuyền khiến 6 người chết: Đám tang trong ngày lẽ ra là đám hỏi - 5

Tai ương giáng xuống tổ ấm của chị Ái.

Cách đó chừng 50 mét là nhà chị Nguyễn Thị Ái, người phụ nữ bỏ mình trong làn nước sông Vu Gia cùng 2 con nhỏ. Từ lúc thi thể 3 mẹ con chị được đưa về, căn nhà vốn rộn rã tiếng trẻ thơ bỗng chìm trong tiếng khóc lóc, thở than. Người thân, bà con chòm xóm, đồng nghiệp, bạn bè của Ái không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đường đột của ba mẹ con cô giáo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, hàng xóm chị Ái, gạt nước mắt chia sẻ: “Ái là giáo viên mầm non. Buổi chiều xảy ra chuyện đau lòng, hai đứa con của Ái được nghỉ học và theo mẹ sang cúng đất ở bãi bồi ven sông. Nào ngờ, trong phút chốc, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười lại trở nên bi thương bởi tiếng khóc”.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h30 ngày 25/2, chiếc thuyền chở 10 người dân thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) bị lật úp giữa sông Vu Gia. Có 4 người  đưa nhau vào đến bờ, số còn lại mất tích. Trong đêm đó, 6 thi thể được tìm thấy gồm: Chị Nguyễn Thị Ái cùng 2 con là Nguyễn Hoàng Ánh Viên, Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên; ông Nguyễn Đình Ba và con trai là anh Nguyễn Hữu Hoàng, con dâu là Lê Thị Kim Huệ. 

Chính quyền địa phương cho biết, thôn Khương Mỹ có rất nhiều gia đình sinh sống bằng nghề nông, có ruộng nương bên kia bãi bồi sông Vu Gia. Họ thường xuyên dùng thuyền để vượt khúc sông này. Cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền nhưng việc sử dụng áo phao vẫn chưa được người dân chú trọng.

Video: Hiện trường vụ lật thuyền khiến 6 người chết

 

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn