Lao động ngoại tỉnh: 30 vẫn chưa chờ được Tết

Bạn đọc viếtThứ Sáu, 28/01/2011 02:15:00 +07:00

(VTC News) - "Năm nay những người lao động như chúng tôi ít việc làm lắm, có khi ngồi chơi cả mấy ngày liền cũng chả có ai thuê."

(VTC News) - Càng về những ngày gần tết, càng có nhiều việc làm cho người lao động tự do ngoại tỉnh về thủ đô mưu sinh. Nhưng năm nay, không rôm rả như mọi năm, những nét mặt buồn xuất hiện trên gương mặt họ nhiều hơn.

 

Đi chợ lao động

 

Mới 7h sáng, hàng trăm người lao động đã tụ tập rất đông trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ chợ Phùng Khoang cho đến bệnh viện Y học cổ truyền) để chờ việc làm. Người lao động ở đây đa phần là những người trung tuổi đến từ các vùng lân cận của thủ đô như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam…

 

Thấy tôi giống những người đến thuê lao động, lập tức hơn chục người kéo tới vây quanh. Một cậu thanh niên chừng khoảng ngoài 20 tuổi nhanh nhảu: “Anh cần làm gì, ở đâu?” Chúng tôi còn chưa kịp trả lời thì một bác đứng ngay cạnh nói luôn: “Ở đây chúng tôi nhận làm tất cả các công việc từ chuyển nhà, đào móng, xây nhà… cho tới những việc vặt vãnh như dọn dẹp nhà cửa”. Khi chúng tôi đặt vấn đề là cần nhiều người làm với lại địa điểm làm việc khá xa thì bác này cho biết: “Xa mấy chúng tôi cũng đi được, miễn là các anh cho chúng tôi địa chỉ và số điện thoại để liên lạc.”

 

Lao động ngoại tỉnh ngồi chờ việc (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tại khu vực chân cầu vượt đường Phạm Hùng (Q. Cầu Giấy) cũng tập trung đông đúc người lao động. Tuy nhiên, một điều dễ dàng có nhận thấy là có rất ít người đến thuê làm. Người lao động túm năm tụm ba lại ngồi nói chuyện với nhau, một số ít thì nằm ngay trên vỉa hè ngủ, hoặc ngồi ngáp ngắn ngáp dài trông ra đường.

 

Anh Mai Công Thuấn, một lao động quê ở Nam Định than thở: "Năm nay những người lao động như chúng tôi ít việc làm lắm, có khi ngồi chơi cả mấy ngày liền cũng chả có ai thuê. Trong khi đó cũng vào khoảng thời gian này mọi năm thì chúng tôi đang chạy đôn chạy đáo cũng chả hết việc".

 

Trong khi đó, càng những ngày giáp tết, giá cả, chi phí sinh hoạt, tiền phòng trọ… tăng cao, những người lao động nghèo khó vẫn phải gồng mình ra gánh.

 

Trăm mối lo toan

 

Người lao động ở đây đa phần là những người nông dân ở nhiều vùng quê khác nhau, do ở quê làm ruộng không đủ sống nên sau mỗi vụ mùa, họ lại kéo nhau ra đây hy vọng kiếm được việc làm, có chút tiền công để cải thiện cuộc sống, nuôi con cái học hành.

 

Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở Thanh Hóa, người đã gắn bó với công việc này nhiều năm cho biết: Ở quê chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thôi thì không ăn thua, cho nên cứ sau mỗi vụ mùa, chị lại cùng một số người quen lại lên đây kiếm việc làm thêm, con cái ở nhà đều gửi ông bà trông nom hộ. Năm nào cũng vậy, tầm khoảng 28 tết chị mới trở về quê lo tết cho gia đình, cá biệt những năm nào có nhiều việc làm thì tới tận 30 chị mới bắt xe về quê.

 

Nhắc đến tết, chị Lan bùi ngùi: “Các năm trước có nhiều người thuê nên cũng có đồng ra, đồng vào, tết cũng bớt lo hơm; nhưng năm nay ngồi chơi dài mà chả có việc, có lẽ tết năm nay chỉ sơ sài qua loa mua ít đồ về biếu ông bà và vài bộ quần áo cho các cháu. Nhìn con mình không bằng con người ta mà thương chúng nó lắm, nhưng biết làm sao được hả chú, phận mình nghèo đành chấp nhận vậy…”

 

Nhìn nét buồn trên mặt người phụ nữ đã nửa đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, người ta không khỏi chạnh lòng. Họ làm việc quanh năm cũng chỉ mong đến tết có được một cái tết đầm ấm, con cái có được những bộ quần áo mới, mua sắm một vài vật dụng để có không khí tết. Thế nhưng năm nay, công việc không có cộng với các chi phí sinh hoạt đều tăng cao, nhiều khó khăn đang ở trước mặt họ khi mà tết đang ngày một đến gần.

 

Một người dừng xe ngay ở vỉa hè, chị Lan cùng với một số người lại ùa ra vây quanh người khách hỏi công việc, với le lói hi vọng trên khuôn mặt!

 

Công Luật

Bình luận
vtcnews.vn