Lãnh sự danh dự Malaysia bị bắn chết bí ẩn trước khi bàn giao mảnh vỡ MH370

Thế giớiThứ Sáu, 08/03/2019 11:04:00 +07:00

Lãnh sự danh dự của Malaysia bị bắn chết một cách bí ẩn tại Madagascar khi đang chuẩn bị bàn giao mảnh vỡ nghi của MH370 cho các nhà điều tra Malaysia.

Zahid Raza, lãnh sự danh dự của Malaysia tại Madagascar, người dành nhiều năm tìm kiếm các mảnh vỡ từ chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines bị bắn chết ở thủ đô Antananarivo, Magadascar hôm 24/8/2017.

Luật sư người Mỹ Blaine Gibson, bạn thân của ông Raza nói rằng bạn thân mình bị ám sát khi đang chuẩn bị chuyển 2 mảnh vỡ nghi của MH370 tới các nhà chức trách Malaysia. 

“Chúng tôi không muốn công bố các thông tin liên quan cho tới khi những mảnh vỡ được chuyển về Malaysia một cách an toàn để bảo vệ an toàn cho những người có liên quan. Thế nhưng sự kiện bi thảm đã xảy ra”, ông Gibson viết trên trang blog cá nhân hồi tháng 8/2017. 

Zahid-Raza-1767409

Ông Zahid Raza (ngoài cùng bên phải) và bạn thân Blaine Gibson (ở giữa). (Ảnh: Wiki)

"Theo thỏa thuận giữa hai nước, các mảnh vỡ được ông Zahid Raza tìm thấy sẽ được gửi theo đường chuyển phát nhanh tới Malaysia. Tuy nhiên, đến ngày 24/8, ông Zahid bị ám sát ở Antananarivo", ông Gibson cho hay, nói thêm rằng các mảnh vỡ đang được giới chức Madagascar cất giữ.

Về phần mình, ông Gibson tiết lộ từng nhận những lời dọa giết khi nỗ lực tìm kiếm các mảnh vỡ. Nhưng ông cũng khẳng định không nên suy diễn về cái chết của bạn mình cũng như sự mất tích của MH370. 

Nhiều người vẫn tin rằng việc Raza bị ám sát có thể có liên hệ với việc ông dành nhiều năm để xâu chuỗi các sự việc liên quan tới chuyến bay của hãng hàng không Malaysia mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014. 

Tuy nhiên, trang tin ZINFOS 974 của Pháp rẽ theo một hướng khác khi khẳng định cái chết của lãnh sự danh dự Malaysia có thể liên quan tới một âm mưu bắt cóc năm 2009. 

Video: Đoạn phim mô phỏng phút cuối MH370 

“Zahid Raza là giám đốc một doanh nghiệp cung cấp đồ dùng văn phòng, Trung tâm Z & Z ở thủ đô Antananarivo. Ông ấy sống vài năm ở La Reunion trước khi trở về Madagascar khoảng 3 năm trước khi được bổ nhiệm là lãnh sự danh dự tại Antananarivo.

Tại Madagascar, tên của ông gắn liền với vụ bắt cóc thành viên của cộng đồng Karen tại Fianarantsoa năm 2009. Ông từng bị tống giam tại nhà tù ở Tsiafahy và sau đó là Antanimora vì bị tình nghi tham gia vào vụ việc.

Tới tháng 10/2010, Raza được trả tự do và trở về quê nhà, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Karen", ZINFOS 974 cho hay. 

Ngày 8/3/2014, máy bay số hiệu MH370 mất tích sau khi rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, lúc 0h41 và dự kiến tới Bắc Kinh, Trung Quốc, lúc 6h30 giờ địa phương. 

Bất chấp các cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong thời gian dài, chiếc máy bay vẫn không được tìm thấy. Trong báo cáo công bố ngày 30/7 dài 495 trang, các điều tra viên Malaysia cho biết họ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác máy bay biến mất.

Cách đây ít ngày, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ cân nhắc mở lại chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 của Malaysia Airlines nếu xuất hiện các bằng chứng mới hợp lý. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn