Lạnh người nụ cười của gã trai chém chết hàng xóm khi ra xe tù

Pháp luậtThứ Ba, 16/06/2015 04:43:00 +07:00

Nghe anh trai kể lại chuyện bị cha con người láng giềng vây đánh, Pu liền cầm dao đến nhà ông Phel gây gổ, rồi chém chết gia chủ.

Bị tuyên án 20 năm tù vì tội giết người, gã trai cươi tươi khi cánh sát áp giải bước ra xe tù. 

Ngày 16/6, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Thạch Hoàng Pu (ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành) 20 năm tù vì tội Giết người. Thanh niên 21 tuổi còn bị buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 120 triệu đồng.

Pu tươi cười khi bị cảnh sát đưa ra xe tù. Ảnh: Việt Tường. 

Theo hồ sơ tố tụng, chiều 9/7/2014, Pu nghe anh trai nói vừa bị cha con ông Danh Phel (45 tuổi, ngụ ấp Xà Lan, xã An Ninh) vây đánh. Thanh niên này lấy dao tự chế đến nhà hàng xóm gây gổ và chém Danh Phương (con ông Phel) nhưng không trúng.

Sau đó, ông Phel lấy dao ném vào mặt Pu, rồi bỏ chạy. Anh này bực tức, đuổi theo đối phương chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Rất đông người dân theo dõi TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử Pu. Ảnh: Việt Tường. 

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân có 2 vết chém gây nứt xương sọ, đứt vùng cổ và nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Phiên xử sơ thẩm lưu động tại trung tâm xã An Ninh sáng nay có hơn 1.000 người dân đến theo dõi. HĐXX cho rằng, hành vi của Pu đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian dài, nên tuyên cao hơn mức án mà cơ quan công tố đề nghị.

Sau tuyên án, Pu cười tươi khi cảnh sát áp giải ra xe tù.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn