Làn gió mới càn quét trong 'bão rock' thành phố Cảng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/12/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Đêm diễn khai mạc RockStorm 2012 do MobiFone tổ chức đã kết thúc thành công tại Hải Phòng, báo hiệu một mùa bão rock với nhiều đột phá.

(VTC News) - Đêm diễn khai mạc RockStorm 2012 do MobiFone tổ chức đã kết thúc thành công tại Hải Phòng, báo hiệu một mùa RockStorm với nhiều đột phá.

Bất chấp thời tiết dưới 12 độ của miền Bắc, gần 4000 khán giả cùng 7 ban nhạc Hot Sky, Epione, I-Tễu, 18+, Ngũ Cung, KOP và UnlimiteD đã cùng nhau tạo nên một đêm mở màn không thể quên tại SVĐ Máy Tơ, Hải Phòng.

Thành phố Cảng được biết đến là một trong những nơi có rockfans cuồng nhiệt nhất trong các điểm dừng chân của RockStorm.

Đưa đến Hải Phòng một setlist gồm đa phần là các ban nhạc trẻ, thậm chí có nhiều “lính mới” nhưng chính sự mạnh dạn đổi mới đó của ban tổ chức đã cống hiến cho khán giả một đêm diễn chất lượng, làm nức lòng những rockfans đất Cảng.

Được chọn để mở màn cho RockStorm 2012, Hotsky – một ban nhạc Heavy Metal đến từ Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ “khai hỏa” của mình với những sáng tác quen thuộc: “Hồi ức”, “Đêm trắng” hay “Nhớ rừng”.

Với tiếng trống mạnh mẽ, dồn dập đến từ tay trống Hiếu “voi”, tiếng guitar điêu luyện của Trọng Tú, Anh Vũ cùng giọng hát truyền cảm của Trung Hiếu, HotSky nhanh chóng chứng minh được năng lực dù mới chỉ lần đầu đứng trên sân khấu RockStorm.
 
 Hot Sky chào khán giả Hải Phòng sau khi kết thúc màn trình diễn

Khi mà khán giả vẫn chưa hết rạo rực với phần mở đầu của Hot Sky thì Epione, một tân binh nữa của RockStorm tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa rock với chất nhạc post hardcore máu lửa cùng 3 ca khúc là “Episode One”, “Liar” và “Cùng đường” – một single mới được giới thiệu cách đây không lâu.

Bản lĩnh Epione được thể hiện rất rõ khi tỏ ra vô cùng linh hoạt vững vàng khi gặp phải sự cố, dù dòng nhạc khá “kén người nghe” họ đã thành công khi nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả phía dưới.
 
 Epione mang đến một keyboard nữ hiếm hoi tại sân khấu RockStorm

Trước khi chương trình diễn ra, ban nhạc I-Tễu đã chia sẻ họ rất háo hức được trình diễn trước những rockfans cuồng nhiệt của Hải Phòng.

I-Tễu có lẽ sẽ không thể thất vọng về các rockfans, những người đã bất chấp thời tiết giá lạnh của mùa đông miền Bắc để hết mình ủng hộ các ban nhạc đứng trên sân khấu.

Với những sự thay đổi trong đội hình, chất nhạc của I-Tễu cũng dần dà được rockfans đón nhận. Trong đêm RockStorm Hải Phòng, ban nhạc đã thể hiện 4 ca khúc: “Bước”, “Rocking on the stage”, “Ta mơ” và “Ai thích”.
 
 
Tiếp nối màn duyệt binh của lớp rockers trẻ như Hot Sky, Epione, và I-Tễu, band 18+ được sắp xếp trình diễn ở giữa chương trình. Có thể nói đây là một ưu ái của RockStorm 2012 dành cho band nhạc trẻ măng này.

Trái với mọi lo ngại, đạo diễn Quốc Trung đã tiếp tục khẳng định linh cảm tuyệt vời của mình khi 18+ đã có một đêm diễn thật bùng nổ.

Rất khó định nghĩa được dòng nhạc mà họ đang theo đuổi, hay chăng ta cứ tạm đặt tên là “dòng nhạc 18+”. Chỉ với 4 ca khúc “Ước”, “Vở kịch”, “Chạng vạng” và “Bạo động”, ban nhạc đã chinh phục hoàn toàn những rockfans tại SVĐ Máy Tơ.
 
 
 
Khép lại màn diễn của những tân binh, sau khi tổng kết số tiền thu được từ hoạt động bán vé, đại diện MobiFone đã trao tặng quỹ Operation Smile và TW Đoàn, với số tiền 104.000.000 đồng.
 
 MobiFone trao tặng số tiền bán vé cho hai quỹ từ thiện

Không còn xa lạ với các chương trình RockStorm nhưng đây mới là lần đầu tiên KOP trình diễn trước các rockfans tại miền Bắc.

Đúng như chia sẻ của thủ lĩnh K-Hậu, mặc dù thời tiết tại miền Bắc lúc này là một trở ngại lớn với các ban nhạc đến từ TP. Hồ Chí Minh nhưng chính sự cuồng nhiệt của các fans đã giúp cho KOP quên đi cái lạnh để có một đêm mở màn thành công tại Hải Phòng.

Với khả năng làm chủ sân khấu và khuấy động rất tốt, KOP đã mang đến một không khí không thể cuồng nhiệt hơn cùng các ca khúc: “Cột điện”, “Điên”… Các rockfans Hà Nội lúc này có lẽ cũng đang rất háo hức được chứng kiến phần trình diễn của KOP trên sân khấu.
 
Màn trình diễn đặc sắc của KOP 

Ngũ Cung là ban nhạc được yêu thích nhất thông qua hệ thống bình chọn của MobiFone trong mùa RockStorm 2011. Chưa dừng ở đó, niềm vui như được nhân đôi với ban nhạc khi “Cướp vợ, Tục lệ người H’mông” cũng được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất.
 
Ban nhạc Ngũ Cung nhận giải thưởng Ban nhạc được yêu thích nhất RockStorm 2011 

Đáp lại sự yêu thích của các rockfans dành cho mình, Ngũ Cung đã có một đêm diễn xuất sắc. Những màn solo cực đỉnh của Thắng “nháy” hay giọng hát như “Ma làm” của Hoàng Hiệp khiến cho cả SVĐ như muốn nổ tung.

Vẫn trung thành với phong cách âm nhạc đã tạo nên thương hiệu, Ngũ Cung đã giới thiệu hai ca khúc hoàn toàn mới là “Linh tinh tình Phuộc” và “Gió bấc”.

Đặc biệt trong ca khúc cuối cùng – “Gió bấc”, ban nhạc đã mạnh dạn đưa một đoạn trong bài “Tiến quân ca” vào mở đầu tạo nên một không khí trang nghiêm và hùng tráng ngay giữa lòng đất Cảng.
 
Ngũ Cung luôn thể hiện được phong độ ổn định của mình tại RockStorm 

Guitar lead Thắng “nháy” với màn solo guitar Tiến Quân Ca 

UnlimiteD, đại diện tiếp theo đến từ TP. Hồ Chí Minh, được chọn là những người khép lại đêm diễn tại Hải Phòng. Tưởng chừng như sau 4 tiếng đồng hồ, các rockfans sẽ thấm mệt nhưng hình như, càng về cuối họ càng nhiệt hơn.

Liên tục là những quả pháo sáng được thắp lên, rockfans không ngừng hát theo Viết Thanh trong ca khúc mở đầu, “Feliz Navidad”, một ca khúc ý nghĩa khi mà dịp giáng sinh đang đến rất gần.

Đỉnh điểm trong màn trình diễn của UnlimiteD là màn kết thúc chương trình “Nối vòng tay lớn” của “ban nhạc tóc dài”. Có cảm giác như SVĐ Máy Tơ sắp bị thổi tung với màn trình diễn này, pháo sáng được thắp lên liên tục, một phần trình diễn tuyệt vời khép lại một đêm diễn tuyệt vời!
 
 Viết Thanh – Vocal UnlimiteD hào hứng khi lần đầu có mặt trên sân khấu RockStorm Hải Phòng

 Ban nhạc tóc dài UnlimiteD

 Pháo sáng – điều đặc biệt mà khán giả Hải Phòng mang tới SVĐ Máy Tơ

Toàn cảnh sân khấu RockStorm tại Hải Phòng 

Với một list ban nhạc chiếm gần nửa là những gương mặt mới chỉ lần đầu xuất hiện thì đây có thể được xem là một đêm diễn thành công của RockStorm.

Có thể hơi sớm khi khẳng định điều này, nhưng sự mạnh dạn thay đổi của đơn vị tổ chức MobiFone đã có được những thành công bước đầu. Đây sẽ là bước đệm để họ tiếp tục mang đến những đêm “bão Rock” cuồng nhiệt hơn.

Hà Nội hãy sẵn sàng đi, RockStorm đã gần lắm rồi!

P.D

Bình luận
vtcnews.vn