Lặn biển kiếm tiền học đại học, nam sinh chết thương tâm

Thời sựThứ Tư, 24/08/2016 11:47:00 +07:00

Nhà nghèo không đủ tiền theo học đại học, nam sinh phải về quê đi lặn biển kiếm tiền mong có cơ hội quay lại giảng đường nhưng không may bị ngạt nước, chết thương tâm.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Văn Giáp – Trưởng công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xã vừa có một nam thanh niên bị đuối nước trong lúc lặn biển.

1111

Người thân cùng hàng xóm tiễn đưa nam sinh xấu số 

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/8, anh Trần Hữu Thuật (SN 1995, trú thôn 10, xã Thạch Bằng) trong lúc đi lặn biển tại khu vực cửa biển Lạch Kèn (thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì gặp nạn.

Do mới tập lặn, không xử lý được tình huống dưới biển khi thuyền rời đi nên lúc Thuật đang lặn thì vòi oxy bị gập dẫn đến ngạt thở, đuối nước.

Được biết, trước khi gặp nạn, Thuật đang theo học Đại học Mỏ địa chất tại Hà Nội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bố bệnh nặng không có tiền học tiếp nên thời gian gần đây, Thuật phải nghỉ học về quê theo người dân đi lặn biển kiếm tiền để mong quay lại giảng đường.

Ông Trần Hữu Minh (bố Thuật) đau đớn kể lại: “Tôi bị tai nạn lao động nặng, phải mổ chân 4 lần, không làm được việc gì nên buộc Thuật phải nghỉ học đại học giữa chừng. Mới về đi lặn biển được hơn 1 tuần thì gặp nạn".

Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền xã Thạch Bằng đã xuống động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân.

 Video: Chó lao mình xuống hồ cứu người đuối nước

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn