Lái xe kể chuyện cứu cậu bé 13 tuổi mệt lả do đạp xe hơn 100 km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em

Sức khỏeThứ Tư, 27/03/2019 17:29:00 +07:00

Cậu bé mướt mát mồ hôi, hai tay kéo lê chiếc xe trên đường, đôi dép mòn, rách toác và chân rỉ máu vì đạp xe trên quãng đường dài từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.

Hình ảnh cậu bé mệt mỏi, người nhếch nhác cùng xe đạp không phanh, nát bươm từ Sơn La về Hà Nội để thăm em hai tháng tuổi ở bệnh viện khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cậu bé đó tên Vì Quyết Chiến, 13 tuổi, dân tộc Thái, sống ở Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La, đang theo học tại trường THCS Chiềng Yên. Nhớ bố mẹ, thương em, Chiến đã vượt hơn 100 km trong đêm khi tuổi còn quá nhỏ.

Video: Cậu bé gặp nhà xe và xin đi nhờ khi người mệt lả sau chặng đường hơn 100 km (Nguồn: Lê Công Huy)

Hành trình của cậu bé bắt đầu từ trưa 25/3, sau khi nghe ông nội nói chuyện với bố về bệnh tình của em trai đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Sốt ruột, lo lắng nên em đã lấy chiếc xe đạp vẫn đi học hàng ngày, đạp xe xuống Hà Nội thăm em. Đó là chiếc xe đạp không phanh. Đây cũng là lần đầu tiên em rời khỏi nơi mình ở. 

Chạy xe được hơn 100km, đến địa phận tỉnh Hoà Bình thì ngất lịm giữa đường vì mệt, đói, khát. Lúc này em gặp được những tài xế tốt bụng của nhà xe và xin đi nhờ.

Anh Lê Công Huy cho biết, khi gặp Chiến, cậu bé đang bị kiệt sức vì đạp xe và dắt bộ một đoạn đường dài. Do không thể tiếp tục di chuyển, Chiến vừa dắt xe vừa vẫy ô tô đi trên đường nhờ sự trợ giúp.

“Trước mặt tôi là hình ảnh cậu bé mướt mát mồ hôi, hai tay đang kéo lê chiếc xe trên đường, đôi dép thì mòn, rách toác và đôi chân đang rỉ máu vì xe đạp không phanh, mỗi lần xuống dốc là một lần phải ghì chân, giảm tốc độ", anh Huy nói và cho biết chắc anh sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó.

huy

Anh Lê Công Huy, người chứng kiện sự việc. (Ảnh: NVCC)

Anh Huy và nhà xe định đưa Chiến về công an huyện Cao Phong nhưng sau đó em có tiết lộ là xuống Hà Nội thăm em đang ốm thì khi đó mọi người mới xin số điện thoại của bố bé để liên lạc.

Theo lái xe của nhà xe Trần Hạnh, lúc đầu Chiến không tiết lộ nhân thân và địa chỉ nhà, nên anh định đưa bé đến nhờ sự giúp đỡ của công an khu vực. Lúc này do sợ sệt, bé sợ mới dám nói và cho số điện thoại nhà.

Thương Chiến, nhà xe mua đồ ăn và nước uống, nhưng do quá mệt mỏi, Chiến chỉ kịp tu vội chai nước còn thức ăn ăn vào tới đâu là lại nôn tới đó.

"Chúng tôi định đưa cháu tới tận bệnh viện, nhưng do gia đình nói sẽ ra đón nên chúng tôi hẹn bố bé đến bến xe. 

Mới 13 tuổi mà cậu bé này dám đạp xe tới hàng trăm cây số từ quê xuống Hà Nội để thăm em. Chiếc xe đạp cả phanh trước phanh sau đều không có. Lúc đưa em về với gia đình, tôi cẩn thận yêu cầu bố cho xem chứng minh thư và quay lại clip mới đồng ý cho ông đưa Chiến về, thật may mắn”, người lái xe kể lại.

chien 3

Cậu bé Vì Quyết Chiến. (Ảnh: BSCC)

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, em của cậu bé Vì Quyết Chiến sinh non, chỉ nặng hơn 2kg, đang mắc khá nhiều vấn đề về sức khỏe như ứ mật, viêm phổi, quá trình điều trị tiên lượng khá chậm. Thời gian tới, các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mong sao cho bé qua khỏi vì hoàn cảnh gia đình em cũng rất khó khăn.

Đối với Chiến, sau hành trình đạp xe hàng trăm cây số, em bị một vài chấn thương xây xát nhẹ ở phần chân do dùng chân làm phanh xe. Sau khi ổn định sức khỏe, Chiến đã được bố đưa về quê ở chiều 26/3 để tiếp tục học tập.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn