Lạc đường vì mèo cưng của vợ

Truyện cườiThứ Hai, 16/05/2022 08:55:00 +07:00

Chồng cực kỳ ghét con mèo của vợ, anh ta quyết định tống khứ nó đi bằng cách đưa nó lên xe và thả nó ở một công viên cách nhà anh ta 20 dãy nhà.

Lạc đường vì mèo cưng của vợ - 1

Khi lái xe về đến nhà, anh ta trông thấy con mèo đang tà tà trên lối đi vào nhà.

Ngày hôm sau, anh ta thả nó ở một địa điểm cách nhà mình 40 dãy nhà nhưng khi về nhà anh ta lại trông thấy con mèo ở đó.

Anh ta lại thả nó ở những địa điểm xa hơn nữa nhưng lần nào nó cũng tìm về nhà được. Cuối cùng, anh ta quyết định lái xe đi thật xa, quẹo phải, quẹo trái, qua cầu,qua các con đường ngoằn ngoèo đến một nơi mà anh ta nghĩ là đủ xa và đủ khó để con mèo không thể tìm về nhà được và thả nó ở đó.

Nhiều giờ sau, anh ta gọi điện về nhà cho vợ:

- Jane, con mèo có ở nhà không?

- Có, sao anh hỏi thế?

- Anh bị lạc đường, anh cần con mèo chỉ đường cho anh về nhà – anh chồng thiểu não đáp!

H.V(Sưu tầm )
Bình luận
vtcnews.vn