Kỳ diệu bé gái sống sót sau 3 lần tim ngừng đập

Sức khỏeThứ Ba, 01/10/2013 06:59:00 +07:00

(VTC News)- Cô bé 13 tháng tuổi đã sống sót sau 3 lần đột quỵ khiến tim ngừng đập.

(VTC News)- Cô bé 13 tháng tuổi đã sống sót sau 3 lần đột quỵ khiến tim ngừng đập.

Cha mẹ của bé gái đã tuyệt vọng khi bác sĩ thông báo cô con gái yêu 13 tháng tuổi bị đột quỵ sau cơn đau tim. Bé gái này đã 3 lần rơi vào tình trạng tim ngừng đập.

Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật lo ngại rằng, khả năng cô bị nhiễm trùng ở phần ngực sau cuộc phẫu thuật kéo dài. Nếu cô bé may mắn sống lại sau 3 lần chết lâm sàng như vậy, thì não bộ của cô bé cũng sẽ bị tổn thương hết sức nghiêm trọng.

Tim của cô bé Willow Page, 13 tháng tuổi, đã ngừng đập 3 lần trong 12 ngày qua. 

Nhưng các bác sĩ phẫu thuật đã thực sự bất ngờ sau khi chứng kiến cô bé 13 tháng tuổi hồi phục một cách thần kỳ chỉ sau 4 tuần và giờ đây, bé khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Bé Willow đã hồi phục thần kỳ sau vài ngày. 
Hai tháng trước, bố mẹ bé vội vã đưa con gái đến Bệnh viện Northampton General sau khi cô bé bị ốm nặng trong nhiều ngày.

Bản chụp phim cho thấy Willow bị nhồi máu cơ tim do nhiễm trùng ngực. Bệnh tình của bé ngày càng xấu đi nhanh chóng và chỉ trong 3 giờ sau đó, cô bé rơi vào tình trạng hôn mê.

Tim của bé đã ngừng đập trong 4,5 phút và cô bé được cho rằng đã chết lâm sàng.

Những kết quả kiểm tra sau đó cũng cho thấy bé Willow đã bị viêm nhiễm cơ tim - một dạng bệnh tim nghiêm trọng.

Hầu hết các trường hợp bị viêm nhiễm cơ tim đều có liên quan với một loại virus như quai bị, cúm, hoặc cảm lạnh và dẫn đến nhiễm trùng vùng ngực, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh. Hiện cũng chưa có phương pháp điều trị triệt để đối với căn bệnh này.

Mặc dù chỉ còn một hy vọng mong manh khi ¼ qủa tim của bé Willow còn hoạt động, các bác sĩ đã chuyển bé đến Bệnh viện Glenfield ở Leicester để các chuyên gia đầu ngành tim theo dõi.

Hy vọng sự sống của bé Willow đã rất mong manh trong sự hỗ trợ tuyệt vọng của các bác sĩ.

Mười hai ngày trôi qua, các bác sĩ đã thực sự không tin vào mắt mình khi trên máy cho thấy tim của bé Willow dường như đã phục hồi. Vì vậy, họ đã đưa bé vào phòng phẫu thuật. 

Tuy nhiên, 45 phút sau đó, cơn đau tim thứ ba xuất hiện và bé Willow bắt đầu bị đột quỵ.

Trong 48 giờ tiếp theo, cô bé 13 tháng tuổi đã phải chịu 25 cơn đau tim mạnh, và "chết lâm sàng" hai lần.

Các bác sĩ đã thông báo cho bố mẹ cô rằng, não của bé có dấu hiệu bị xuất huyết, có khả năng bé sẽ chết hoặc ít nhất cũng sẽ gây tổn thương não nghiêm trọng.
Bố mẹ bé vui mừng khi bác sĩ thông báo cô bé có thể xuất viện. 

Nhưng một phép màu thần kỳ đã đến chỉ trong vài ngày sau, bé Willow đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bốn tuần sau đó bé có thể được xuất viện.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn