Kỳ cục nơi đàn ông lấy 10 đến 100, thậm chí 4.000 vợ!

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 11/06/2013 06:57:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù tù trưởng Alaibuka có tới 400 bà vợ, song còn kém xa cố tù trưởng Abomey Benin với 4.000 vợ.

(VTC News) - Mặc dù tù trưởng Alaibuka có tới 400 bà vợ, song còn kém xa cố tù trưởng Abomey Benin với 4.000 vợ.


Trên thế giới này, có nhiều bộ tộc cho phép lấy nhiều vợ, tuy nhiên, không vùng đất nào lạ lùng như một số bộ tộc ở đất nước Nigieria, khi đàn ông vô tư lấy 10 đến 100 vợ, thậm chí là nhiều hơn.

Với đại đa số bộ tộc tại đất nước Nigieria, đặc biệt là bộ tộc Utah Roba, thì với người đàn ông, sự giàu có, sung túc, quyền lực không phải ở diện tích đất đai, nhà cửa, tiền bạc họ sở hữu, mà là ở số lượng vợ!

Mỗi người đàn ông ở bộ tộc Utah Roba, khi đến tuổi 30, được coi là giàu có khi phải có ít nhất 10 cô vợ. Còn đến tuổi 40-50, thì phải có 20-30 cô vợ, mới được kính trọng. Nếu những người đàn ông có 50 vợ trở lên, họ thực sự là tỷ phú, được cả bộ tộc ngưỡng mộ.

đa thê
Một lễ hội ở Nigieria 
Còn những người đàn ông có trên 100 vợ, khi chết đi, họ còn được con cháu nhiều đời sau nhớ đến và trong các câu chuyện dạy dỗ thế hệ sau, họ là tấm gương để học tập.

Các ông chồng phải thực sự giàu có nếu muốn lấy nhiều vợ. Bởi, để lấy được một cô vợ, ông chồng phải bỏ ra khoảng 1000 USD, thậm chí nhiều hơn, làm lễ vật hồi môn cho gia đình cô dâu.

Khi gia đình cô dâu đã nhận lễ vật, thì cô gái sẽ biến thành trâu ngựa cho gia đình chú rể. Họ sẽ phải làm việc, phục dịch cho nhà chú rể. Nếu cô dâu không nghe lời, bị trả lại cho bố mẹ đẻ, thì phải hoàn tiền lễ vật cho bên chồng.

Vậy nên, ở nhiều bộ tộc thuộc đất nước Nigieria, mới có chuyện người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Những anh chàng nhà nghèo thì đừng mơ lấy được vợ. Nếu ít vợ, không lấy được vợ, thì họ thực sự là những kẻ kém hấp dẫn, phụ nữ không bao giờ thích. Nếu phụ nữ lấy phải một kẻ ít vợ, thì rất đáng hổ thẹn.
đa thê
Đàn ông phải nhiều vợ mới được coi là giàu có 
Các cô gái ở đất nước kỳ lạ này chỉ thích những người đàn ông đã có nhiều vợ. Lấy được những ông chồng đã có vài chục vợ, là một niềm vinh hạnh to lớn. Còn nếu lấy được ông chồng có trên 100 vợ, dù ông chồng đó bằng tuổi ông cố, thì đó cũng là phúc lớn, mà phải cầu nguyện nhiều đời mới có được.

Mới đây, báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin về cụ ông Bello Maasaba, 87 tuổi, có tới 107 bà vợ, cùng 185 đứa con ruột. Đại gia đình của cụ ông này có tổng cộng 5.000 thành viên, bao gồm con dâu, con rể, cháu, chắt… Ông cùng các bà vợ sống trong một dinh thự hoành tráng, có tới 89 phòng ngủ.

Các tờ báo phương Tây đã phân tích mọi nhẽ và lên án kịch liệt người đàn ông này. Vì ông Bello theo đạo Hồi, nên mới bị chỉ trích mạnh mẽ. Theo quy định, những người theo đạo Hồi chỉ được phép lấy 4 vợ.
đa thê
Cụ ông Bello Maasaba, 87 tuổi, có tới 107 bà vợ, cùng 185 đứa con ruột. 
đa thê
Hình ảnh các bà vợ biểu tình đòi cảnh sát thả ông Bello Maasaba 
Dưới sức ép mạnh mẽ, ông Bello đã bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, 107 bà vợ cùng kéo đến trụ sở cảnh sát biểu tình đòi thả chồng. Họ cùng ký vào lá đơn khẳng định lấy ông Bello tự nguyện, không bị ép buộc gì cả. Cảnh sát buộc phải thả cụ ông này về với các thê thiếp.

Một nửa dân cư Nigieria theo đạo Hồi, và những người theo đạo này đều phản đối chuyện đàn ông lấy hơn 4 vợ, tuy nhiên, với các bộ tộc khác ở Nigieria, thì chuyện ông cụ Bello lấy 107 vợ chẳng có gì đáng bàn.

Đặc biệt là với bộ tộc Utah Roba, chuyện cụ ông Bello lấy 107 vợ là quá xoàng xĩnh. Người dân ở bộ tộc này hết sức ngạc nhiên khi thế giới phản ứng kịch liệt chuyện ông Bello lấy nhiều vợ.

Các đời tù trưởng của bộ tộc Utah Roba đều lấy cả trăm bà vợ. Vị tù trưởng Alaibuka của bộ tộc này quả thực là một đại tỉ phú, khi ông có tới 400 bà vợ.

Vì có tới 400 bà vợ, nên uy danh của vị tộc trưởng này không chỉ nghiêng ngả vương quốc Utah Roba, mà còn vang xa khắp lục địa đen.
đa thê
 
Vùng đất Utah Roba thuộc đất nước Nigieria được duy trì dưới chế độ vương quốc, nhưng quốc vương của đất nước này không có địa vị cao nhất. Người có uy tín và quyền lực hơn cả quốc vương chính là tù trưởng Alaibuka. Đơn giản chỉ là vì vị tù trưởng Alaibuka có nhiều vợ hơn quốc vương.

Các bà vợ thực sự là những con trâu kéo cày chăm chỉ, tạo ra vô số của cải cho tù trưởng. Tuy vậy, các bà vợ vô cùng hãnh diện, vì được cả vương quốc ngưỡng mộ, tôn kính.

Mặc dù tù trưởng Alaibuka có tới 400 bà vợ, song dù ông có cố gắng thế nào, có sống thêm 100 tuổi nữa, cũng không thể vượt qua được kỷ lục của cố tù trưởng Abomey Benin của vương quốc Utah Roba, khi ông có tới 4.000 vợ.

Vị tù trưởng này thực sự có quyền lực nghiêng thành, khi có tới 41 thê thiếp xinh đẹp tự nguyện được chôn sống, để tiếp tục tận hưởng cuộc sống cõi âm cùng chồng, khi ông qua đời.
đa thê
 
Ở đất nước năm thê bảy thiếp này xảy ra không ít chuyện tức cười. Điển hình nhất là chuyện 5 bà vợ đã cưỡng hiếp ông chồng khiến ông chồng đột tử vì kiệt sức.

Nạn nhân là doanh nhân giàu có, tên là Uroko Onoja. Ông này có số lượng vợ khá khiêm tốn, với 6 bà.

Khi cưới bà vợ trẻ thứ 6, vị doanh nhân này đã chiều chuộng vợ trẻ quá mức, và bỏ rơi 5 bà vợ còn lại.

Khi ông này đang làm chuyện ấy với bà thứ 6, thì 5 bà vợ kia nổi máu cuồng, với dao gậy trong tay, xông vào phòng, đòi quan hệ với cả 5 bà còn lại cho công bằng.

Từng bà một lần lượt cưỡng ép Uroko Onoja thực hiện nghĩa vụ. Vị doanh nhân này đã tắt thở khi thực hiện xong lần thứ 6.

Ở đất nước Nigeria có một lễ hội khá đặc biệt, đó là lễ hội Grameen. Đàn ông ở lễ hội này sẽ ăn vận bóng bẩy, mặc áo dài truyền thống và thực hiện vũ điệu mang tên Yaake.

Có hẳn một ban giám khảo là phụ nữ trong vùng đến chấm điểm. Người đàn ông nào nhảy đẹp nhất, sẽ được chọn một cô trong ban giám khảo làm vợ, hoặc làm người tình. Lễ hội hấp dẫn như vậy, nên đàn ông đều tham gia. Có những vũ công siêu đẳng năm nào cũng kiếm thêm được một bà vợ, mà không mất xu nào.

Theo các nhà nghiên cứu xã hội, thì đàn ông ở khắp đất nước Nigeria thực sự là những ông chúa trong gia đình. Người vợ phải phục tùng chồng một cách vô điều kiện.

Đàn bà, ngoài việc chăm chỉ làm lụng, kiếm sống, họ còn phải làm mọi cách để chồng hài lòng. Họ tự nguyện làm nô lệ cho chồng.

Ngay cả chuyện quan hệ tình dục, họ cũng là nô lệ thực sự. Khi phục vụ chuyện ấy cho chồng, họ cũng không được phép tỏ ra sung sướng. Nếu tỏ ra sung sướng trong khi ân ái, họ sẽ bị ông chồng ruồng rẫy vì… hư thân mất nết.


Hồng Hà

Bình luận
vtcnews.vn