Kỳ bí những ‘xác chết sống lại’: ‘Người cõi âm’ dẫn dụ người đàn bà nhảy sông

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 05/06/2017 07:20:00 +07:00

Trong lúc người dân đưa thi thể lạnh ngắt của người đàn bà xấu số lên bờ để CQĐT khám nghiệm tử thi, thì bất ngờ đôi bàn tay của bà vùng vẫy, mắt mở thao láo.

Trên những nẻo đường tác nghiệp, PV đã ghi nhận hàng loạt câu chuyện lạ lùng về nhiều người đã bước chân xuống chốn âm tào địa phủ bỗng nhiên cựa mình sống dậy khiến cháu con sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Tòa soạn xin đăng tải loạt bài phản ánh về vấn đề vô cùng bí ẩn này nhằm đưa ra sự nhìn nhận đa chiều của độc giả. Bên cạnh đó, nhận định của các nhà khoa học sẽ làm sáng tỏ những lời đồn thổi đầy tính ma mị về những “xác chết sống lại” đó.

Kỳ 1: Kinh hoàng chuyện “người nơi âm thế” dẫn dụ người đàn bà tự trầm mình xuống sông

Trong lúc người dân đưa thi thể lạnh ngắt của người đàn bà xấu số lên bờ để CQĐT khám nghiệm tử thi, thì bất ngờ đôi bàn tay của bà vùng vẫy, mắt mở thao láo, miệng ú ớ khiến nhiều người kinh sợ, bỏ chạy toán loạn. Việc không muốn “định cư” dưới chốn âm cung của bà lão ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã trở thành đề tài nóng hổi cho người dân quanh vùng.

Lời gọi về “cõi chết” trong giấc mơ lạ

Người phụ nữ với số mệnh kỳ bí trên là bà Nguyễn Thị Dí (69 tuổi, ngụ Ấp 1, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM). Anh Tiến, công an viên của xã Đông Thạnh nhận định về việc trở lại dương thế của bà Dí giống như một phép màu. Bởi theo anh này, thì trước tới nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra những trường hợp tương tự.

Trong cuộc trò chuyện, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, bà Dí luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của một cụ già tóc bạc phơ hiện về mỗi khi đêm xuống dẫn dắt bà về nơi tiên tổ.

Với giọng nói khàn đục, bà Dí kể lại, vào một đêm đầu tháng 7-2010, trong lúc mơ màng ngủ, bà Dí nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, mặc bộ quần áo trắng toát đứng đầu giường lay bà dậy. Giật mình, bà Dí vội ngồi dậy đưa tay dụi mắt nhưng vẫn thấy ông lão đứng đó nhìn bà chằm chằm với ánh mắt buồn rười rượi. Trong thoáng chốc, hình ảnh ông lão mờ dần rồi biến mất. Suốt đêm đó, bà Dí không tài nào chợp mắt nổi. Cuộc gặp gỡ nửa thực nửa hư ấy khiến bà rơi vào tâm trí bấn loạn.

Kể lại chuyện với con cháu, bà Dí chỉ nhận được những lời động viên rằng do bà nhớ đến người chồng đã mất trước đó 5 năm nên vậy. Nhưng, các đêm sau đó, bà Dí lại vẫn gặp lại hình bóng ông lão áo trắng luôn hiện về giữa lúc canh khuya. Nhiều lần nhìn thấy hình ảnh đó, bà Dí không cảm thấy sợ hãi nữa, bà luôn mơ hồ nghĩ về một chuyện chẳng lành sắp xảy đến với bà.

L1250842

Bà Dí kể lại câu chuyện 'hồn ma' dẫn dụ nhảy sông. 

“Và đến một ngày giữa tháng 7-2010, lúc hơn 3h sáng, cụ ông đó hiện về đứng đầu giường lay tôi dậy, giọng như gió thoảng: “Mệnh bà hợp với tôi nên theo tôi ra sông, kiếp sống của bà đến đây là hết rồi. Sau đó, tôi mò mẫm đi trong bóng đêm, cứ thế bước đi theo. Khi đến mép sông sông Rộng Lớn, nằm ở ngã ba 3 xã: Đông Thạnh, Tăng Hiệp (Hóc Môn) và Hiệp Bình (Củ Chi) cụ ông ấy bất ngờ lấy tay đẩy tôi ngã xuống dưới nước” - với ánh mắt vô hồn, bà Dí lặng lẽ kể tiếp…

Sáng hôm sau, người dân dọc dãi bờ sông Rộng Lớn kinh hãi kéo vội ra xem xác chết của một cụ bà nổi trên mặt nước. Tính từ thời điểm bà Dí bị ngã xuống nước đến khi được đưa lên bờ để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi đã hơn 7 tiếng đồng hồ. Khi đám con cháu bà Dí khóc dở mếu dở đưa thi thể lạnh ngăn ngắt của bà này lên bờ rồi dùng sợi dây mây quấn quanh thi thể bà trong chiếc chiếu mới. Đột nhiên đôi bàn tay bà Dí bắt đầu cựa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh miệng ú ớ nói những câu vô nghĩa khiến người dân sấp ngửa bỏ chạy tán loạn.

Mẹ trở về, con cháu vẫn tổ chức lo… hậu sự

Ngồi trước mái hiên nhà, sau sự kiện xảy ra cách đây hơn 2 năm, chị Đỗ Thị Ngọc Vân (con gái lớn bà Dí) vẫn chưa hết hãi hùng về chuyện người mẹ “chết đi sống lại” của mình. Kỳ lạ rằng nếu một người chết đuối nước bình thường, thông lệ sau 3 ngày thi thể mới ngoi lên mặt nước, tính tới thời điểm phát hiện thân hình của bà Dí vẫn nổi dập dềnh trong đám lục bình mới có 7 tiếng đồng hồ và lạ thay, cơ thể người đàn bà này không hề bị ngộp nước.

Chị Vân thuật lại: “Khoảng 6 giờ sáng hôm đó, khi đang chăm sóc đàn bò tôi nghe loáng thoáng người ngoài đường nói có người chết trôi ở sông Rộng Lớn, tôi bận làm nên cũng không quan tâm. Cho mãi đến tận 8h hơn, thấy đám con cháu đi ra sông xem, chạy thục mạng về, giọng hớt hải báo tin mẹ tôi bị đuối nước hiện đang nổi trên sông. Chạy vội vào buồng không thấy mẹ tôi đâu cả nên tôi hốt hoảng kêu con cháu chạy vội ra sông”.

Tới nơi, chị Vân thấy đám đông vây quanh thân thể lạnh ngắt của bà Dí khiến chị này gần như ngã quỵ. Lúc này, đám con cháu của bà Dí cũng kéo đến đủ cả. Người thì sụt sùi khóc lóc, người tính chuyện ma chay, tụng kinh.

L1250850

Chị Vân - con gái bà Dí. 

Trong lúc đám con cháu bà Dí đang nỉ non khóc lóc bỗng bà Dí lồm cồm bò dậy, chỉ trỏ ú ớ nói khiến mọi người ù té bỏ chạy vì họ tưởng rằng “hồn ma sống dậy”. “Mẹ tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra, miệng chỉ ú ớ, nhìn xung quanh rồi yêu cầu dìu về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi liền đưa mẹ đi cấp cứu ở bệnh viện Hóc Môn. Sau đó, mẹ được các bác sĩ cho chuyển đến bệnh viện 115 vì sợ chấn thương sọ não.

Qua hai ngày điều trị, mẹ tôi đã có thể tự ăn, uống và các bác sĩ chẩn đoán bà đã hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ biến chứng nào khác. Gia đình vẫn không an tâm, đề nghị bác sĩ cho ở lại theo dõi tiếp, nhưng mẹ tôi cứ nằng nặc đòi về, buộc lòng con cháu phải chấp thuận” - chị Vân nói.

Hôm bà Dí ở viện về, vừa đặt chân về đến nhà, hàng trăm người dân hiếu kỳ ở Ấp 1 (Đông Thạnh) và một số xã lân cận đổ xô đến… xem. Mà thật ra, lúc ấy đa số đều muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ, tò mò nhiều hơn là đến chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Thậm chí, nhiều người dân còn tin rằng, bà Dí sống lại chính là hiện linh của người cõi âm nên có thể biết trước, đoán định được tiền kiếp!?

Có người còn mạnh dạn ghé tai bà Dí trình bày: “Nhà con đông anh em, nghèo khổ lắm dì Út (ở địa phương mọi người gọi bà Dí là dì Út) ơi. Con nghe nói dì có thể biết được số lô đề về chính xác, thương thì mong dì cho con vài số, nếu trúng cả đời này con sẽ đội ơn dì!”.

Lúc ấy, bà Dí vẫn ngồi kinh nghi bất định, mãi sau bà mới chua chát nói: “Tao vẫn chưa chết vì chưa tới số, chứ tao có về thiên địa âm dương để phán số lô với đề gì đâu mà cho. Tụi bay cứ phao tin tầm bậy. Nhà tao cũng nghèo rớt đây nè, nếu biết thì đã bảo con cháu ra mua mấy tờ vé số, trúng tiền tỷ, chứ đâu có sắn quần hàng ngày vỗ mông đàn bò chi cho cực khổ”.

Mặc dù bà Dí đã hết lời thanh minh rằng không biết gì hơn về âm dương biến hóa nhưng không ai tin điều đó. Đặc biệt người dân biết được câu chuyện bà từng gặp và đi ra bờ sông cùng ông lão tóc bạc trắng đó lại càng tin rằng bà này đang sở hữu một sức mạnh siêu hình nào đó!?

“Có nhiều người đến thăm hỏi tôi, nhưng họ cứ đi từng đoàn, giống như đi phúng viếng đám tang vậy” - bà Dí cho hay. Không riêng gì bà có tâm trạng đó, mà ngay chính đám con cháu mặt ngoài thì mừng vui khôn tả, bên trong lại bàn tính đến mọi phương án xấu nhất, đề phòng trường hợp bất trắc. Chị Vân không ngần ngại chia sẻ: “Tui nghe nói người chết đi, bất ngờ sống lại thì sẽ không được bao lâu. Ngay trường hợp của má Út cũng vậy. Rất mừng là điều đó không ứng nghiệm”.

Sau lần “thần chết” vồ hụt, hơn 2 năm nay, bà Dí vẫn không có bất cứ một biểu hiện nào khác lạ. Hàng ngày, bà vẫn giúp con cháu chăm sóc đàn bò sữa. Trò chuyện với PV, bà rất minh mẫn, nhanh nhẹn và khẳng định, giây phút nằm dưới sông là bà hoàn toàn không nhớ, còn lại sau đó tỉnh dậy thì bà hoàn toàn tỉnh táo, nhớ rõ. Nhưng theo bà này từ sau lần chết hụt đó, ông lão tóc bạc kia vẫn chưa một lần trở lại…

Còn tiếp...

Video: Xác chết trôi sông đột ngột sống lại

Hải Châu An
Bình luận
vtcnews.vn