Kỳ án: Món nợ 15 triệu và lời trăn trối của Giám đốc

Pháp luậtThứ Ba, 24/01/2012 12:53:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 19/1, ông Nguyễn Vinh (trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) - Giám đốc Công ty TNHH An Vinh đã chết khi đi đòi nợ.

(VTC News) - Ngày 19/1, ông Nguyễn Vinh (trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) - Giám đốc Công ty TNHH An Vinh đã chết khi đi đòi nợ.

Theo ông Nguyễn Thiêm - em trai ông Nguyễn Vinh, khoảng 11h ngày 19/1, gia đình ông nhận được tin ông Vinh đã chết tại số 288 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.

Khi gia đình đến nơi thì nghe chồng bà Linh H’Nga - đối tác làm ăn của ông Vinh ở huyện Chư Sê kể lại, khoảng 7h, sau khi nhận 15 triệu đồng từ tay bà H’Nga, ông Vinh đã mang ra ngân hàng gửi vào một tài khoản rồi quay trở lại nhà bà Linh H’Nga.

Khi đang nói chuyện thì ông Vinh bước ra ngoài ban công tầng 3 (cách mặt đất khoảng 18m) để nghe điện thoại. Khoảng 10h 5', người trong nhà nghe một tiếng động lớn. Khi chạy ra thì thấy ông Vinh đang nằm thoi thóp dưới sân.

Ban công nhà bà H'Nga, nơi ông Vinh rơi xuống.

Dù nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu nhưng ông Vinh đã chết ngay sau đó chừng 10 phút.

Theo thông tin ban đầu, căn phòng gần ban công nơi ông Vinh tử nạn có nhiều mảnh kính bị vỡ. Ông Vinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tay chân không xây xát, trầy xước(?).

Lúc xảy ra vụ việc, ngoài ông Vinh, trong nhà bà Linh H’Nga có tổng cộng 8 người, bao gồm: Vợ chồng bà Linh H’Nga, 3 người con của bà Linh H'Nga (2 gái, 1 trai)  và 3 người thợ đang sơn sửa nhà cho bà Nga.

Những người bạn ông Vinh cho biết, khoảng 10h ngày 19/1, họ đã gọi điện rủ ông Vinh về ăn tất niên. Lúc đó, ông Vinh vui vẻ nhận lời. Ông Vinh còn hứa sẽ mang con heo về để lai rai thâu đêm.

 Người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà bà H'Nga.

Theo nhân chứng Nguyễn Hồng Lam (25 tuổi, trú thị trấn Chư Sê) - người trực tiếp đưa ông Vinh đi cấp cứu, anh đã dùng điện thoại lấy trong túi áo nạn nhân để báo tin cho người nhà.

Trước những thông tin mà các nhân chứng cung cấp, hàng loạt nghi vấn đã được đưa ra. Thứ nhất, ông Vinh rơi ở độ cao hơn chục mét nhưng tại vị trí rơi có rất ít máu. Bên cạnh đó, nếu ông Vinh đang nghe điện thoại như lời của gia đình bà Linh H'Nga thì khi rơi xuống, chiếc điện thoại này sẽ hư hỏng hoặc sẽ văng ra làm nhiều mảnh. Nhưng theo anh Hồng Lam, anh đã lấy điện thoại từ trong túi nạn nhân để gọi điện thoại báo tin cho người nhà.

Đến chiều cùng ngày 19/1, khi bàn giao tang vật của vụ án cho cơ quan công an, chiếc điện thoại vẫn trong tình trạng mới nguyên, không hề trầy xước, móp méo?.

Chưa hết, theo lời ông Nguyễn Thiêm, em trai ông Vinh, sáng ngày 19/1, trước khi ông Vinh đến nhà bà Linh H'Nga để đòi nợ, ông Vinh đã dặn ông Thiêm rằng: "Anh đi đòi nợ ở huyện Chư Sê. Nếu có chuyện gì xảy ra, chú hãy liên lạc với số điện thoại 0989448xxx. Đây là số điện thoại của người anh em kết nghĩa cùng quê với anh em ta. Chú ấy là nhà báo, sẽ lo tất cả cho anh" (?).

Một cán bộ cơ quan điều tra cho biết, mấy năm vừa qua, ông Vinh đã đóng góp 500 triệu đồng để hợp tác kinh doanh mỏ đá với bà Linh H’Nga. Mỏ đã này theo dự tính thì sau Tết nguyên đán sẽ hoạt động. Tuy nhiên, người nhà ông Vinh lại cho rằng, các đối tác đã rút hết máy móc ra khỏi mỏ, nhiều đối tác góp vốn cũng đang muốn rút lại số vốn đã đầu tư.

Hiện, Công an huyện tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của ông Vinh.

Yến Viễn


 


Bình luận
vtcnews.vn