Kun Aguero và Anthony Martial: Thần tài bị thất sủng

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2017 11:09:00 +07:00

Có quá nhiều điểm chung giữa 2 tiền đạo của 2 đội bóng thành Manchester, Kun Aguero và Anthony Martial, cùng là tiền đạo, cùng có thiên hướng đá lệch trái, cùng nhanh nhẹn, cùng là Vua phá lưới của đội bóng mùa trước và hiện tại,  đã cùng mất vị trí chính thức vào tay một tân binh.

Vua phá lưới và siêu dự bị

Kun Aguero - chẳng có gì có thể mô tả về anh ngoài danh hiệu “siêu tiền đạo”. Ai có thể quên được bàn thắng quý như vàng vào lưới QPR ở phút thi đấu cuối cùng để mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012 cho The Citizens.

aguero-martial-2

 Kun Aguero liên tục chấn thương

Thực tế là kể từ khi chuyển tới sân Etihad, Aguero không mùa bóng nào ghi dưới 17 bàn cho Man City. Nhất là trong khoảng thời gian cách đây 2-3 mùa giải, cầu thủ người Argentina liên tục chấn thương nhưng vẫn kịp “nhả đạn” đều đặn cho Man xanh.

Video: Bàn thắng mang về chức vô địch Premier League 2012-2013 cho Man City của Aguero

Ngoài ra, Kun Aguero đã cùng với đội bóng thành Manchester 2 lần vô địch Premier League vào các năm 2012, 2014; trở thành Á quân Premier League năm 2013, 2015; vô địch League Cup năm 2013 và giành Siêu cúp Anh vào năm 2012.

aguero-martial-4

 Những đóng góp to lớn của Kun Aguero bỗng chốc trở thành mây khói khi mà Pep Guardiola đến với sân Etihad

Những đóng góp to lớn của Kun Aguero bỗng chốc trở thành mây khói khi mà Pep Guardiola đến với sân Etihad. Kể từ đầu mùa, tiền đạo 29 tuổi ra sân 15 lần trên mọi mặt trận, ghi 14 bàn thắng nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã bị giảm sút đi rất nhiều.

Aguero vẫn ra sân thường xuyên vào giai đoạn 1 của mùa giải mỗi khi anh không bị chấn thương hoặc treo giò nhưng đằng sau anh luôn có một Kelechi Iheanacho sung sức sẵn sàng thay thế.

Pep Guardiola không phải là một HLV dễ tính, ông chẳng thể chờ đợi một tiền đạo đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác (đã 29 tuổi) và rất nhạy cảm với chấn thương, ông để ý tới Gabriel Jesus - một tài năng trẻ với những phẩm chất tương tự.

aguero-martial-3

Gabriel Jesus là người chiếm chỗ của Kun Aguero 

Man City đã có được chữ ký của cầu thủ này nhưng phải chờ đợi đến tháng 1 để hoàn thành mọi thủ tục. Và khi mà có thể sử dụng Gabriel Jesus, lập tức, Guardiola gạt bỏ Kun Aguero, biến anh thành sự lựa chọn thứ hai trên hàng công của Man City.

Giống như Yaya Toure, Kun Aguero - một công thần khác tại sân Etihad không còn giữ được vị trí của mình và sự ra đi là điều đã được dự đoán.

Clip: Man City 2-1 Swansea City

Từ Cậu bé vàng thành Cậu bé hờn dỗi

2016 có lẽ là một năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Anthony Martial. Anh chuyển tới sân Old Trafford và đã mang lại cho người hâm mộ Quỷ đỏ những cảm xúc thực sự dâng tràn.

aguero-martial-5

 Anthony Martial đánh mất mình từ những lùm xùm ngoài sân cỏ

Bàn thắng “chào sân” của Anthony Martial thực sự ấn tượng. Một pha solo ngẫu hứng, vượt qua trung vệ xuất sắc Martin Skrtel và cứa lòng tinh tế mang về chiến thắng 3-0 cho Man Utd. Ngọt ngào hơn, đó là trận đấu trước “đại kình địch” Liverpool.

Kể từ tình huống đó, Anthony Martial đã đập tan mọi nghi ngờ vì cái giá 36 triệu bảng của mình. Và quan trọng hơn, anh bắt đầu trở thành sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công Louis Van Gaal.

Kết thúc mùa giải thất bại dưới tay HLV người Hà Lan, Anthony Martial có 17 bàn thắng và đoạt danh hiệu Vua Phá lưới của Quỷ đỏ. Ngoài ra, anh còn nhận giải thưởng Golden Boy - Cậu bé vàng của Châu Âu do hơn 30 tạp chí hàng đầu thế giới bầu chọn.

aguero-martial-6

 Giống như Aguero, vị thế của Martial trong đội hình của Man Utd đã thay đổi

Bước vào mùa giải mới với vị HLV tài năng, Jose Mourinho, dường như Martial sẽ tiếp tục tỏa sáng. Nhưng không, sự nghiệp của anh bất ngờ chững lại với hàng loạt lùm xùm vì lý do cá nhân.

Martial ngoại tình với những cô gái nóng bỏng, đến nỗi bỏ luôn cô vợ xinh đẹp để chạy theo bóng hồng mới. Tuy nhiên, đỏ tình, đen sự nghiệp, Martial đánh mất mình trên sân cỏ và cả niềm tin của HLV Jose Mourinho.

Mourinho mang về ”lão tướng” Ibrahimovic, chiến luôn số 9 của tiền đạo 36 triệu bảng. Ông đẩy anh ra cánh trái, thi đấu như một tiền vệ, biến anh từ bản sao của Thiery Henry thành bản sao của Ryan Giggs và đóng đinh anh ở vị trí này, đặt ấn tiên phong tiền đạo vào tay của Ibra – 35 tuổi, Rooney – 32 tuổi và Marcus Rashford - người kém Martial 2 tuổi.

Video: Bàn thắng chào sân của Anthony Martial trước Liverpool

Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, Anthony còn làm phật ý Mourinho với việc nằng nặc đòi ra đi. HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra nhân nhượng hơn thường thấy với việc khẳng định, vấn đề của Martial chỉ là “chọn người đại diện không tốt”.

Cơ hội vẫn đến tay của Martial khi Mourinho cho anh ra sân trong trận đấu với Wigan để rồi cầu thủ người Pháp thi đấu xuất sắc, dần chiếm lại cảm tình của vị thuyền trưởng.

Tuy nhiên, giống như Aguero, vị thế của Martial trong đội hình của Man Utd đã thay đổi. Anh không còn niềm hy vọng số một, không còn là vị trí không thể thay thế và chắc chắn, sẽ cần phải nỗ lực cải thiện phong độ hơn rất nhiều trong thời gian tới.

Thật sự đáng tiếc cho 2 tài năng của 2 đội bóng khi họ đánh mất vị trí của mình. Nhưng trong khi Martial mới 22 tuổi, anh hoàn toàn có cơ hội tìm lại phong độ của mình, vấn đề là sự kiên nhẫn của anh cần phải được phát huy còn Aguero, rất có thể, một tiền đạo xuất chúng sắp phải khăn gói rời khỏi sân chơi Premier League.

Clip: Leicester City 0-3 Man Utd

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn