Kristen Stewart bị bắt quả tang ngoại tình như thế nào?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/08/2012 01:31:00 +07:00

Trong khi Kristen và Rupert đang quấn quýt quên trời đất thì cách đó không xa, một paparazzi vừa bấm máy lia lịa, vừa điện thoại, gọi người "chi viện".

Trong khi Kristen và Rupert đang quấn quýt quên trời đất thì cách đó không xa, một paparazzi vừa bấm máy lia lịa, vừa điện thoại, gọi người "chi viện". Lô ảnh, trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng, là kết quả của nhiều ngày phục kích theo "mật lệnh" của tờ Us Weekly.

Chàng đã vợ con đề huề, còn nàng đã gắn bó khăng khít với người tình Robert Pattinson suốt 3 năm. Giữa họ chưa hề có tin đồn cặp kè hay nghi án "đầu mày cuối mắt" với nhau. Nhưng bất ngờ, ngày 24/7, Us Weekly tung ra một loạt ảnh làm bằng chứng ngoại tình giữa đạo diễn Snow White and the Huntsman Rupert Sanders và diễn viên trong phim Kristen Stewart.

Người tóm được những pha bỏng mắt làm bùng phát scandal "cắm sừng" không phải là phóng viên Us mà là paparazzi của hãng săn ảnh FameFlyNet. Nhưng "kẻ chỉ điểm" chính là Us.

Randy Bauer, ông chủ của hãng săn ảnh có tiếng Bauer-Griffin, tiết lộ, theo như ông biết, Us Weekly đã thuê hãng FameFlynet theo dõi Stewart và Rupert bởi họ nghi ngờ rằng hai người đó sẽ có nhiều chuyện để làm với nhau trong một căn phòng bí mật, và kết quả là họ đã làm như vậy, cả ngoài đường nữa.

Một biên tập viên của tạp chí nổi tiếng khác cũng tán thành nhận định này của Bauer. Người này nói với Foxnews: "Theo như tôi biết, Us đã nắm trong tay bí mật này. Họ biết Kristen đang phản bội Rob để lăng nhăng với đạo diễn bộ phim mới của cô. Họ thuê cánh săn ảnh theo dõi cả hai".

Cặp tình nhân hẹn nhau ở một cung đường vắng sau khi đã lái xe lòng vòng tìm bãi đáp. 

Scott Cosman, ông chủ FameFlyNet, cho biết, một paparazzi của hãng, trong khi theo dấu Kristen, đã phát hiện ra sự xuất hiện của Rupert trong chiếc Mini Cooper của nữ diễn viên hôm 17/7. Nhưng lúc bấy giờ, tay săn ảnh này không hề biết đó là đạo diễn Rupert Sanders. Anh ta chỉ biết rõ rằng, người đàn ông trung niên, tóc hoa râm ấy chắc chắn không phải chàng người tình mới 26 tuổi của Kristen. Vậy thì hai năm rõ mười, nữ diễn viên "cắm sừng" lên trán người yêu.

Tác giả của những bức ảnh chia sẻ, Kristen hẳn không phải là kẻ khôn ngoan và có kinh nghiệm bồ bịch, khi cô đi chính xe của mình tới gặp người tình. Cả hai lái xe khắp nơi cho tới cung đường vắng vẻ Pacific View Trail. Ngay khi nhận thấy "họ sờ soạng, vuốt ve nhau như lũ trẻ teen", tay săn ảnh lập tức điện thoại, gọi thêm đồng nghiệp. 3 paparazzi nữa lập tức có mặt ở Pacific View Trail và một câu chuyện vụng trộm được kể lại bằng ống kính của 4 tay máy.

Kristen và đạo diễn trẻ hôn nhau trong xe mà không biết có người theo dõi. Ảnh: Us. 

Chỉ đến khi về văn phòng, 4 người họ mới nhận ra người thứ hai trong ảnh là Rupert Sanders. "Ôi Chúa ơi, cô ấy không chỉ lừa dối Rob, mà còn cặp với anh chàng đã kết hôn và có hai con. Đây chắc chắn là một vụ tai tiếng lớn", Scott Cosman nói trên Los Angeles Times.

Sau khi có trong tay một lô ảnh có giá, theo The Times, thay vì xé ra bán lẻ, FameFlyNet quyết định bán cả gói cho Us, bởi họ biết, tờ này sẽ chi bộn tiền. Giá của những tấm ảnh vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi.

Một chuyên gia ước tính với Fox News, các bức ảnh có thể được trả 250.000 USD tới 300.000 USD (5 - 6 tỷ đồng). Nhưng Randy Bauer lại cho rằng, nếu đây là một "hợp đồng đánh thuê" thì mức giá không cao đến như thế.

"Thông thường, tạp chí sẽ trả cho nhiếp ảnh gia khoảng 500 USD tiền công mỗi ngày đeo bám nhân vật. Với những nguồn tin hot như thế này, các tạp chí sẽ thuê săn ảnh theo sát ít nhất một tuần. Và như thế, nếu có kết quả sau một tuần, nhiếp ảnh gia sẽ được trả khoảng 3.500 USD (hơn 70 triệu đồng).

Hoặc họ không trả theo bình quân ngày làm việc mà sử dụng 'chiến thuật nhử': 'Chúng tôi chỉ cấp cho bạn một số tiền rất nhỏ cho một câu chuyện lớn, nhưng bạn sẽ làm ra hàng trăm nghìn USD sau đó bằng việc bán ảnh lại cho các mối quen của mình'. Khó có tay săn ảnh nào từ chối được lời mời mọc này.

Thông tin Kristen cặp với Rupert được đăng tải đầu tiên trên tờ Us. Ảnh: Fox. 

Quy trình thông thường của các tấm ảnh chụp trộm là 'từ paparazzi đến ban biên tập' báo, tạp chí, nhưng vụ này thì ngược lại 'từ ban biên tập đến paparazzi", Randy Bauer phân tích. Us từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi đó, ông chủ Cosman của hãng FameFlynet cho biết, họ vẫn đang tiếp tục bán những bức ảnh với giá rất cao.

Một nguồn tin mới đây cho biết cả Kristen và Robert đều khóc rất nhiều từ sau khi xảy ra scandal phản bội. Hai kẻ "tội đồ" đều đã công khai xin lỗi vì làm đau lòng người thân. Còn Us, FameFlyNet thì chẳng phải xin lỗi ai cả. Họ thậm chí vẫn chưa hết hả hê sau một phi vụ hợp tác thành công.

Bằng chứng là Dina Sansing, trưởng ban phần tin giải trí của Us Weekly, nói trên tờ The Times: "Chẳng nghi ngờ gì nữa, những bức ảnh này sẽ là scandal lớn nhất năm nay".

Bauer cũng đồng ý với điều này. Bauer còn phân tích, nếu chuyện này xảy ra 5 năm trước, thời "chiến tranh giữa các tờ lá cải" đang ở đỉnh cao, thì các bức ảnh còn có giá hơn nữa.

“Nếu vụ này rơi vào khoảng 2005-2007, thật khó mà đoán giá. Có khi nó phải lên tới nửa triệu USD (10 tỷ đồng)", ông nói.

Theo VNExpress

Bình luận
vtcnews.vn