Thoát bẫy đa cấp, độc giả viết tâm thư gửi VTC News

Kinh tếThứ Tư, 18/12/2013 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Nhờ đọc những bài báo trên VTC News, độc giả Hoàng Vũ Sơn (Hải Phòng) đã có cái nhìn khách quan, đúng đắn và tỉnh táo hơn trước bẫy “đa cấp".

(VTC News) – Nhờ đọc những bài báo trên VTC News, độc giả Hoàng Vũ Sơn (Hải Phòng) đã có cái nhìn khách quan, đúng đắn và tỉnh táo hơn trước bẫy “bán hàng đa cấp”.


Lời tòa soạn:


Nửa năm, thời gian không phải dài nhưng sự đeo bám, đi tới tận cùng vấn đề của Báo điện tử VTC News đã góp phần "khai tử" cuộc sống lệch lạc ở "vương quốc bầy đàn" bán hàng đa cấp Lô Hội ở Thái Bình.

Mới đây, với sự vào cuộc quyết liệt của chúng tôi và chính quyền địa phương, cả ngàn học viên Lô Hội ở Ninh Bình cũng đã lũ lượt rời khỏi nơi đây.

Sau loạt bài về cuộc sống "bầy đàn" đa cấp ở Thái Bình, Ninh Bình,... độc giả cả nước đã phản ánh bằng hàng nghìn email tới tòa soạn Báo điện tử VTC News cho hay, đa cấp đã "mọc" ở khắp các địa phương trong cả nước, dưới mọi hình thức.


Dưới đây là tâm thư của một độc giả suýt dính chàm đa cấp gửi Báo điện tử VTC News:

"Một ngày đầu đông, tôi bước vội trên đường mong nhanh đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố số 735 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng với hi vọng tìm được công việc ưng ý sau bao ngày thất nghiệp.

Cận cảnh cuộc sống "bầy đàn" ở Ninh Bình của học viên đa cấp
Cận cảnh cuộc sống "bầy đàn" ở Ninh Bình của học viên đa cấp 
Tại trung tâm này, có hàng chục người cùng cảnh ngộ như tôi. Họ đang đứng, ngồi đọc bảng tin việc làm do thành phố cung cấp. Như bao người khác, tôi xếp hàng chờ tới lượt vào xin giấy viết hồ sơ xin việc rồi nhanh chóng trở ra đại sảnh của trung tâm, tìm trong danh sách các công ty đang tuyển dụng phía trên bảng tin, những mong sẽ tìm thấy một công việc phù hợp với mình.

Khi tôi đang loay hoay chọn việc, bỗng một cô gái trẻ, mặc đầm công sở, áo sơ mi trắng xuất hiện. Tôi khá ấn tượng với cách ăn mặc gọn gàng như một doanh nhân thành đạt của cô ấy.

Cô ta tự giới thiệu tên Linh, hiện đang công tác tại công ty xuất nhập khẩu, có trụ sở chính đặt tại số 1135 đường Ngô Gia Tự (Hải Phòng). Trò chuyện thêm một lúc, tôi được biết, công ty của Linh mới thành lập nên đang cần tuyển thêm nhân sự tại một số vị trí. Cô ấy cũng không quên ướm hỏi xem tôi có muốn làm việc tại đó không.

Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, tôi nhận lời. Thật không thể tin được chỉ sau 15 phút trò chuyện “định mệnh” đó, tôi đã có việc làm. Đáng kinh ngạc hơn, Linh nói tôi sẽ được nhận vào làm ở phòng hành chính hoặc kho của công ty đó. Thấy tôi vỡ òa trong niềm vui, Linh cũng phấn khởi ra mặt, lấy số điện thoại của tôi để tiện liên lạc, báo lịch phỏng vấn.

Không lâu sau đó, Linh gọi cho tôi và hẹn gặp vào 7h30 sáng ngày hôm sau tại trụ sở công ty của cô.

Thoát bẫy đa cấp nhờ đọc báo

Tôi còn nhớ như in, buổi sáng hôm đó, tôi đã dậy thật sớm, tranh thủ chải chuốt trước khi ra khỏi nhà, trong lòng tràn trề hi vọng. 7h25 phút, tôi có mặt tại cửa hàng sửa xe số 1135 Ngô Gia Tự như đã hẹn với Linh, nhưng nhìn ngó xung quanh hoài mà chẳng thấy công ty nào.

Sợ nhầm địa chỉ, tôi rút điện thoại gọi cho Linh thì thấy cô ấy đứng bên kia đường vẫy tay chào đón. Hí hửng, phấn chấn tôi lao về phía Linh.

Trước khi đến đây, trong cuộc trò chuyện chưa đầy 30 phút với Linh chiều hôm trước, công ty này được giới thiệu rất hoành tráng. Quả không sai, đội ngũ nhân viên của công ty toàn người ăn mặc lịch sự. Ngay từ những phút giây đầu tiên, tôi đã bị choáng ngợp bởi họ. Thật lạ, họ lại chia thành các nhóm nhỏ để trò chuyện.

Những hình ảnh này làm tôi nhớ ngay tới bài báo “Một ngày ở chốn bầy đàn bán hàng đa cấp” từng được đăng tải trên VTC News về những cô cậu ăn vận bảnh bao, nhưng vô công rồi nghề. Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi những gì sắp diễn ra.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu của tôi, qua quan sát tôi thấy công ty tầm cỡ gì mà lại có trụ sở là một gian nhà trọ, đến nhà vệ sinh riêng cũng không có. Tôi đoán, họ thuê nhà giá rẻ của một hộ nào đó gần đây.

Các học viên của công ty Lô Hội cứ đi làm là phải diện áo sơ mi, quần âu, thắt cà vạt (với nam) chỉnh tề
Các học viên của công ty Lô Hội cứ đi làm là phải diện áo sơ mi, quần âu, thắt cà vạt (với nam) chỉnh tề 
Vừa bước ra khỏi bãi gửi xe, chính xác là bãi cỏ hoang, tôi đã vô cùng sửng sốt khi nhận được hơn chục cái bắt tay từ các nam thanh nữ tú ăn mặc lịch sự kể trên. Họ nhiệt tình chào đón tôi cứ như thể đón người thân ở xa mới về.

Bước vào trong, đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ Forever Living Product. Khỏi phải nói tôi cũng biết ngay họ là người của công ty TNHH thương mại Lô Hội. Tôi đã thấy những dòng chữ này trong loạt bài về “vương quốc bầy đàn bán hàng đa cấp” của Báo điện tử VTC News.

Biết là đã bị lừa, nhưng tôi vẫn thản nhiên, lịch sự bước vào trong để xem họ diễn trò gì. Sau một hồi ngồi nghe anh “giảng viên” của công ty Lô Hội nói về phương pháp, cách thức kiếm tiền của các tỷ phú rồi cách suy nghĩ của các tỷ phú, tôi nhận ra một điều: Tôi chẳng biết ông tỷ phú nào trong số họ, ngoại trừ Bill Gates.
 
Đúng như những gì các phóng viên VTC News phản ánh trong bài viết “Chuyên gia đa cấp nhồi sọ thành viên mới ra sao”, anh MC kể trên nói chuyện rất hay, nói nào là đang sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, lợi tức hàng tháng là 1,2 tỷ đồng…

Tôi cũng không để ý nhiều đến mấy chi tiết đó, nhưng điều tôi nhớ là khi gửi xe ở bãi, xe anh ta gửi cùng hàng với tôi và đó chỉ là một chiếc Future đời 2007 màu đỏ. Nghĩ đến đây thì tôi khẽ cười (vẫn cố mím chặt môi vì sợ làm mất không khí tập trung nghe thuyết giảng của mọi người) rồi lặng lẽ ra về.

Vừa bước chân ra đến cửa, thì ngay lập tức có 3 - 4 cô gái xinh đẹp, mặc váy đen, áo sơ mi trắng tiến đến hỏi tôi: “Bạn thấy buổi thuyết giảng hôm nay như thế nào? Bạn nghĩ gì về nó? Sao đang nghe giảng mà bạn lại bước ra ngoài, có phải bạn không muốn kiếm tiền?”…

Tôi không vội trả lời mà đưa mắt tìm Linh – người đã rủ tôi tới đây. Từ xa, cô ta rảo bước lại, với dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng hỏi: “Bạn thấy buổi thuyết giảng về công ty của chúng tôi hôm nay thế nào?”.

Đáp lại, tôi nói: “Tôi tìm kiếm công việc văn phòng bình thường, nhưng công việc này không phải như thế”.

Ngay lập tức, cô ta mời tôi ra quán nước rồi nhờ cấp trên của cô ta ra nói với tôi như sau: “Công ty này là tập đoàn đa quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Bạn muốn tìm công việc gì? IOS cũng đặt trụ sở tại đây và trực tiếp liên kết với công ty để hoạt động tại Việt Nam”.

Nghe đến đây, tôi không muốn nghe/nói thêm gì nữa, nhưng vì xung quanh toàn học viên “ưu tú” của Lô Hội nên tôi nhẹ nhàng từ chối.

Kết thúc một buổi sáng đi xin việc với nhiều cảm xúc. Cảm ơn tòa soạn VTC News đã kịp thời cung cấp thông tin cho tôi về  đa cấp.


Hoàng Vũ Sơn
(Hải Phòng)

Bình luận
vtcnews.vn