Thế hệ trẻ siêu giàu của Trung Quốc trần tình về cuộc sống phô trương

Kinh tếThứ Ba, 30/08/2016 17:33:00 +07:00

Một cô gái con gia đình siêu giàu ở Trung Quốc đã có những trần tình sau khi bị nhiều người lên án do đăng ảnh mua sắm hàng hiệu, ăn chơi xa xỉ.

Blanche Yuan - tiểu thư con nhà giàu ở Trung Quốc không e ngại đăng tải các hình ảnh mua sắm hàng hiệu, cuộc sống xa xỉ về đêm trên mạng xã hội. Thế nhưng cô không biết rằng những hình ảnh đó khiến cho nhiều người lên án và có ấn tượng không tốt.

Trước ý kiến trái chiều của nhiều người, cô cho rằng: "Mọi người cho rằng tôi đang phô trường sự giàu có nhưng đó là cách sống của tôi. Tôi không thể không nói cho thế giới về những gì tôi đã mua".

Cô gái 23 tuổi này rời quê nhà đi du học Mỹ năm 17 tuổi. Cô cho biết đã từng yêu hơn 20 bạn trai và hiện đang là sinh viên kinh tế tại một Đại học tư ở Washington (cô muốn giấu tên trường).

co gai 1

 Blanche Yuan chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội

Hiện nay, cô sống trong một căn hộ bên bờ biển do cha mẹ mua với giá 5 triệu Đô La Hong Kong, tiền tiêu vặt hàng tháng là 230.000 Đô la Hong Kong.

Mỗi tuần cô tới các câu lạc bộ đêm và quán bar hào nhoáng ở Washington DC với bạn bè đại gia khoảng 3-4 lần. Cô nhớ lại, lần sinh nhật vừa qua, cô đưa bạn bè đi chơi bằng xe Porsche. Bên cạnh đó, cô mặc chiếc váy, đi giày, đánh son do nhà thiết kế làm riêng cho cô.

Yuan cho rằng, báo giới thường tập trung khai thác những câu chuyện tiêu cực về những đứa trẻ giàu có. Cô bày tỏ: "Mặc dù tôi có một số người bạn giàu có sống trong những căn nhà lớn và sở hữu hàng loạt đồng hồ hàng hiệu nhưng nhiều người cũng làm việc chăm chỉ và lập doanh nghiệp của riêng họ.

Hầu hết trong số đó có khát vọng. Chúng tôi đã được sinh ra trong môi trường giàu có không phải do lỗi của mình. Các môi trường sống khác nhau nuôi dưỡng con người với những tính cách, cách sống khác nhau".

Hồi năm 2013, cha mẹ của Yuan đã quyết định chi 4 triệu Đô la Hong Kong giúp cô bắt đầu khởi nghiệp với công ty đầu tư để tiến tới trở thành doanh nhân. "Từ khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã có thể cung cấp cho con cái bất cứ điều gì bản thân muốn. Tôi là công chúa nhỏ của gia đình.

Nhưng hiện nay, tôi muốn độc lập về tài chính, công ty đầu tư là doanh nghiệp nhỏ có thể dùng lãi thu được để trả sinh hoạt phí và không phải lấy tiền của cha mẹ", Yuan bày tỏ.

Năm 2012, sinh viên Yichun Xu - sinh viên học tại Mỹ đến từ Trung Quốc từng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận sau khi đâm chiếc xe Mercedes Benz vào một chiếc xe khác ở Iowa (Mỹ) làm cho 1 người phụ nữ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Điều đáng nói là anh ta không có bằng lái xe quốc tế và cố gắng hối lộ nhân viên cảnh sát để thoát tội. Nam sinh này được bố mẹ trả tiền 2 triệu USD để được tại ngoại.

Nghi Dung (Theo SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn