Hình ảnh những cụ già Nhật còng lưng kiếm tiền khiến người lười phải xấu hổ

Kinh tếThứ Sáu, 07/10/2016 17:21:00 +07:00

Dù ở tuổi ngoài 80, 90 nhưng nhiều cụ ông và cụ bà ở Nhật vẫn cần mẫn làm việc tại các nhà hàng, quán ăn hay công ty.

Nhiều người mơ ước được nghỉ hưu để rảnh rỗi nhưng không ít người già ở Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng vẫn tiếp tục làm việc dù đã bước sang tuổi 80, 90. 

Tuổi thọ trung bình của người Nhật là 83,1 tuổi. Trong đó, mức tuổi thọ khỏe mạnh trung bình của người Nhật Bản cao nhất thế giới là 73 tuổi mà không mắc bệnh gì nặng hay khuyết tật.

Theo con số do cơ quan lao động Nhật Bản đưa ra, có 82% công ty ở nước này tiếp tục ký hợp đồng với nhân viên sau khi nghỉ hưu. Ở nước này có 6,81 triệu người là nhân viên trên 65 tuổi. 

Một cụ bà lưng còng gần như gập xuống vẫn tiếp tục làm việc ở một nhà hàng bán lươn truyền thống hay một cụ ông đã ngoài 80 vẫn cần mẫn sửa giày là những hình ảnh không hiếm thấy ở Nhật Bản.

Ông Hiroshi Suzuki đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Năm nay 72 tuổi, ông nhận làm phụ tá điều dưỡng tại Tokyo (Nhật Bản) rất chăm chỉ.

Hay như ông Fukutaro Fukui (104 tuổi) mới nghỉ hưu khi 101 tuổi. Ông nghỉ hưu khi 70 tuổi sau đó làm việc tại công ty môi giới kinh doanh xổ số. Từ năm 70 đến khi nghỉ hưu hẳn năm 101 tuổi ông vẫn đi làm bằng tàu điện mỗi ngày và rất khỏe mạnh.

Cùng xem những hình ảnh về các cụ già ở Nhật Bản dù cao tuổi vẫn làm việc của nhiếp ảnh gia Lee Chapman.

gia 1

Một cụ bà với tấm lưng đã cong gần như gập xuống vẫn hàng ngày làm việc. Hình ảnh chụp cụ đang đi trên đường ở quận Sinjuku nhộn nhịp của Tokyo.

gia 2

Cửa hàng cà phê nhỏ được mở từ những năm 1980 của cụ bà còn khá khỏe mạnh

gia 3

Quán ăn đêm của một cụ bà

gia 4

Cụ già với phần đầu cong gập xuống vẫn kiên nhẫn bán món lươn truyền thống

gia 5

Cụ bà đẩy chiếc xe khá chậm trên vỉa hè thuộc một khu phố ở Tokyo

gia 6

Một cụ ông là thế hệ thứ ba sửa giày của gia đình vẫn cần mẫn làm việc

gia 7

Cụ ông uống cốc bia trong giờ nghỉ trưa trong quán mỳ ramen của mình

gia 8

Chỗ bán hàng cũng là chỗ ngủ của một cụ bà đã bán tạp hóa nhỏ gần 50 năm nay

gia 9

Các cửa hàng tiện lợi hiện đại mọc lên như nấm ở Tokyo. Tuy nhiên vẫn không khó để bắt gặp một cụ bà nhiều tuổi vẫn ngồi trông gian hàng tạp hóa như thế này ở Nhật Bản.

gia 10

Một cụ bà nở nụ cười hiền hậu khi đang làm việc trên cánh đồng ở Niigata ngoại ô Tokyo. Trên đầu cụ đội chiếc mũ khi làm nông nghiệp truyền thống.

gia 11

Môt cụ bà 90 tuổi vẫn mở tiệm cà phê. Cửa tiệm này mở cửa 2 lần 1 tuần từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng

gia 12

Một cụ ông ngoài 70 vẫn cần mẫn làm đậu phụ để bán

Nghi Dung (Theo DM)
Bình luận
vtcnews.vn