Giẫm đạp, ngất xỉu vì siêu thị khai trương

Kinh tếThứ Sáu, 09/12/2011 05:42:00 +07:00

(VTC News) – Đến trưa ngày 9/12, tình trạng hỗn loạn tại Siêu thị điện máy Nguyễn Kim mới vãn hồi sau khi hàng ngàn người chen lấn, dẫm đạp lên nhau.

(VTC News) – Đến trưa ngày 9/12, tình trạng hỗn loạn tại Siêu thị điện máy Nguyễn Kim mới vãn hồi sau khi hàng ngàn người chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong buổi khai trương khiến nhiều người bị thương, 2 người đi cấp cứu

Theo đó, sau khi siêu thị điện máy Nguyễn Kim Đà Nẵng khai trương, ngay lập tức, hàng ngàn người ùa vào cửa siêu thị. Ngay lập tức, tình trạng hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau xảy ra để tranh nhau vào bên trong khu mua sắm. Do chen lấn nhau, nhiều phụ nữ đã bị ngã và bị thương được bảo vệ đưa vào bên trong sơ cứu, có hai phụ nữ khoảng 50 tuổi bị ngất phải gọi xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện.

Trước giờ Nguyễn Kim Đà Nẵng khai trương siêu thị điện máy 

Ngay giờ khai trương, cảnh hỗn loạn tại Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Đà Nẵng đã xảy ra 

Cảnh chen lấn, giẫm đạp khiến ít nhất 2 người phải đưa đi cấp cứu và nhiều người bị mất giày dép, túi xách, điện thoại 

Chưa hết, tình trạng người mua hàng bị mất dép, túi xách và điện thoại do chen lấn đã xảy ra. Bà Hạnh, vừa thoát khỏi đoàn người chen lấn thất thần kể lại: khi băng khai trương vừa cắt, ngay lập tức tôi bị đẩy ngã vào hàng ghế đại biểu và bị mấy người phía sau đè lên, túi xách có tiền và giấy tờ cùng điện thoại bị mất sau đó. Phải cố gắng lắm tôi mới thoát ra được khỏi đống người chen lấn đó.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, tình trạng chen lấn bên ngoài đã giảm, nhưng tại quầy thu ngân bên trong vẫn chen lấn đông đúc 

Cảnh đổ xô vào bên trong mua hàng là vậy, tại khu vực quầy thu ngân cũng xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy để tính tiền cũng hỗn loạn không kém mặc dù lực lượng bảo vệ đã nỗ lực đảm bảo trật tự. Nhiều người mua hàng nhưng không chờ được đành phải bỏ cuộc ra về.

Một phụ nữ ngán ngẫm lắc đầu, Nguyễn Kim tổ chức tệ quá, còn thua cả chợ truyền thống. Khách đông thế này mà không sắp xếp để cả ngàn người ùa vào gây cảnh chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự. May là chưa chết người.
Người dân phàn nàn cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của Nguyễn Kim Đà Nẵng trong buổi khai truơng 

Đến hơn 12h trưa, khi lượng người vào mua sắm giảm, tình hình mới vãn hồi. Tuy nhiên, tại quầy thu ngân, lớp lớp người vẫn đang chờ đến lượt để được thanh toán tiền vì tiếc rẻ công chen lấn cả buổi sáng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã liên hệ tìm gặp lãnh đạo Công ty CP Nguyễn Kim Đà Nẵng nhưng tất cả lãnh đạo điều bận giải quyết sự việc nên không thể cung cấp thông tin về vụ việc.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn