Du lịch Đà Nẵng 30/4: 'Chém' đẹp, ép khách đặt phòng

Kinh tếThứ Hai, 29/04/2013 03:50:00 +07:00

Nhiều khách sạn còn ép du khách phải đặt phòng từ 3 đêm trở lên mới đồng ý cho ở, thậm chí có khách sạn ép khách kèm suất ăn từ 400.000-500.000 đồng/ngày.

Nhiều khách sạn còn ép du khách phải đặt phòng từ 3 đêm trở lên mới đồng ý cho ở, thậm chí có khách sạn ép khách kèm suất ăn từ 400.000-500.000 đồng/ngày.

Càng sát thời điểm diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013), lượng khách du lịch trong và ngoài nước đổ về Đà Nẵng tăng đột biến, khiến các khách sạn, nhà nghỉ khu vực ven biển Sơn Trà và quận Hải Châu (trung tâm TP Đà Nẵng), “cháy” phòng.

Ông Nguyễn Đến, Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, cho biết: Lường trước việc các cơ sở lưu trú lợi dụng lễ hội để tăng giá phòng lên quá cao, ngay từ đầu năm 2013, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định các khách sạn không được phép tăng giá quá 50% trong thời gian diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa và phải gửi đăng ký giá phòng ở cũng như các dịch vụ khác đến Sở VH-TT&DL, Sở Công thương.

Riêng các nhà hàng cũng cam kết không được tăng giá. Đã có 350/350 khách sạn được yêu cầu đã gửi đăng ký giá đến các cơ quan quản lý. Các cơ quan này cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định, đồng thời kiên quyết xử phạt những cơ sở vi phạm.

Trình diễn pháo hoa quốc tế bên bờ sông Hàn đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng.
Trình diễn pháo hoa quốc tế bên bờ sông Hàn đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng. 

Trình diễn pháo hoa quốc tế bên bờ sông Hàn đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng.

Qua kiểm tra 104 khách sạn, lực lượng Thanh tra liên ngành Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt 29 khách sạn bán phòng giá cao hơn quy định với số tiền phạt hơn 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức xử phạt này vẫn... “nhẹ” so với lợi nhuận các khách sạn thu được từ việc nâng giá, bắt chẹt du khách.

Mặt khác, rất nhiều khách sạn đã tránh né việc kiểm tra bằng cách không ghi số tiền vào phiếu đặt phòng giao cho khách mà chỉ ghi đã nhận đủ tiền, để qua mặt cơ quan chức năng...

Khảo sát thực tế, một vài khách sạn bình dân gần địa điểm bắn pháo hoa nhân viên lễ tân thường tung chiêu “chỉ còn 1-2 phòng cuối cùng” và hét giá 1,5-2 triệu đồng/phòng/đêm, cao gấp 5, thậm chí 6 lần so với ngày thường.

Một số khách sạn ven biển các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hoặc trên đường Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Lê Duẩn (quận Hải Châu), giá phòng trong 2 ngày 29 - 30/4 tăng từ 2-3 lần so với ngày thường và vẫn đắt khách, đạt xấp xỉ 100% công suất.

Nhiều khách sạn còn ép du khách phải đặt phòng từ 3 đêm trở lên mới đồng ý cho ở. Một vài khách sạn còn ép du khách đặt phòng phải kèm theo suất ăn từ 400.000-500.000 đồng/ngày.

Không chỉ phòng nghỉ, giá đặt chỗ ngồi tại những khu nhà cao tầng khách sạn cũng được các ông bà chủ nhân dịp này tận thu triệt. Trung bình mua vé chỗ ngồi giá 200.000đồng/người, đồ ăn thức uống thì tính riêng.

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Du lịch Vietda (Đà Nẵng) nói rằng, khách sạn tự ý tăng giá quá quy định ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch trong dịp lễ hội pháo hoa, kéo theo giá các tour tăng theo khiến không ít du khách e ngại.

Được biết, DIFC 21013 khai mạc lúc 19h30 ngày 29/4. Trong đêm khai mạc, đội pháo hoa Đà Nẵng (đại diện Việt Nam) sẽ trổ tài với hai đội pháo hoa đến từ Nga và Italia.

Màn trình diễn của đội tuyển Khan đến từ xứ sở bạch dương có chủ đề “Linh hồn Nga” sẽ đưa người xem vào thế giới cổ tích với những hoa pháo tuyệt đẹp kết hợp với hiệu ứng ánh sáng lung linh, đa sắc màu trên nền nhạc dân gian Nga.

Đội pháo hoa Parente đến từ nước Ý có chủ đề “Cảm xúc của dòng sông”. Đây là một cuộc phiêu lưu đầy xúc cảm theo dòng chảy sông Hàn, những khoảng lặng trầm tư bất chợt, những thời khắc dữ dội mãnh liệt nối tiếp, hòa quyện, xen lẫn vào nhau.

Màn trình diễn của đội đại diện Việt Nam có chủ đề “Đà Nẵng dưới mặt trời” gồm 4 chương với các giai điệu sâu lắng ca ngợi đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa cùng những âm thanh đầy xúc cảm về thành phố bên bờ sông Hàn, hứa hẹn mang đến những nét mới lạ cho người dân và du khách.
Đêm 30/4, hai đội pháo hoa đến từ Mỹ và Nhật Bản có những màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng, tràn ngập sắc màu, lung linh khát vọng và tràn đầy sức sống.


Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn