Du lịch 8 quốc gia chỉ hết 41 triệu đồng

Kinh tếThứ Hai, 07/01/2013 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Đi du lịch 8 quốc gia với số tiền 2.000 USD (khoảng 41 triệu đồng) khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

(VTC News) – Hai mẹ con người Trung Quốc đã thực hiện chuyến đi tới 8 quốc gia với chi phí chỉ 2.000 USD (khoảng 41 triệu đồng). 

Một người đàn ông 28 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã thực hiện chuyến đi kéo dài 32 ngày qua 8 quốc gia với người mẹ. Điều tuyệt vời không chỉ là tấm lòng của anh với mẹ, mà đáng kinh ngạc hơn khi tổng chi phí cho chuyến đi dài ngày chỉ có 2.000 USD (khoảng 41 triệu đồng)

Người đàn ông tên Huang – Nhân viên Công ty than đá – điện Trùng Khánh đã làm việc trong tất cả các ngày nghỉ lễ năm trước, để thực hiện lời hứa đưa người mẹ 60 tuổi đi du lịch nước ngoài.

Câu chuyện du lịch của anh Huang và mẹ được một tờ báo địa phương đăng tải
Sau gần 1 năm chuẩn bị, anh với mẹ đã bắt đầu chuyến đi hôm 25/11 bằng cách đi tàu hỏa từ Trùng Khánh sang Việt Nam. Sau đó, anh và mẹ tiếp tục đi xe buýt từ TP.Hồ Chí Minh (Việt Nam) sang Campuchia.

Hai vị khách du lịch này dành 1 tuần ở Việt Nam và Campuchia, sau đó đi xe ô tô và thuyền từ Campuchia sang Băng Cốc, điểm đến tiếp theo của hành trình là Lào, Myanma. Sau đó 2 tuần, cả anh và mẹ cùng quay lại Băng Cốc và đáp chuyến bay tới Ấn Độ để thăm các thành phố lớn của đất nước Nam Á này, đồng thời sang thăm Pakistan.

Để tiếp tục hành trình, anh Huang và mẹ đi xe buýt từ Ấn Độ sang Nepal và Lhasa (Tây Tạng – Trung Quốc). Chi phí đi toàn bộ chuyến đi khu vực Nam Á của anh Huang và mẹ ít hơn giá một cặp vé khứ hồi đến Mỹ.

Anh cho hay, trở ngại lớn nhất là thị thực. Huang và mẹ phải nộp đơn xin thị thực tại 6 quốc gia trước chuyến đi. Để tiết kiệm tiền, mẹ anh Huang đưa theo bếp điện để nấu ăn.

Chi phí tiền phòng ở và các khoản khác chỉ dao động từ 6 – 10 USD/ngày. Anh đã cố gắng thương lượng với chủ cáckhách sạn giảm giá 50%, không đặt trước phòng nên đến bất cứ đâu Huang cũng chọn khách sạn ngay tại địa phương.

Trong chuyến đi, anh Huang và mẹ cũng gặp vài sự cố nhỏ. Cả hai mẹ con bỏ lỡ một chuyến tàu ở Ấn Độ do không được thông báo thay đổi lịch trình và bị mắc kẹt trong một số cuộc biểu tình ở Ấn Độ. Tuy nhiên, anh và mẹ may mắn được sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương và hoàn thành trọn vẹn chuyến đi đẻ đời của mình.

Nam Phương

Bình luận
vtcnews.vn