Kình ngư Trung Quốc 16 tuổi: 20 năm nữa sẽ như thế nào?

Thể thaoThứ Ba, 31/07/2012 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Có trong tay chiếc HCV Olympic khi mới chỉ 16 tuổi, nhưng liệu 20 năm nữa, Shiwen Ye có giữ được niềm vui như bây giờ?

(VTC News) - Có trong tay chiếc HCV Olympic khi mới chỉ 16 tuổi, nhưng liệu 20 năm nữa, Shiwen Ye có giữ được niềm vui như bây giờ?

Lịch sử Olympic thế giới không thiếu những tấm gương “thiếu niên xuất anh hùng” như Shiwen Ye. Gần đây nhất phải kể tới VĐV Petra Schneider ở Olympic 1980 tổ chức ở Matxcơva, Liên Xô cũ.

Trước khi bước vào kỳ Thế vận hội, cái tên Petra Schneider khi ấy cũng hoàn toàn vô danh với giới chuyên môn và người hâm mộ. Nhưng cô gái 17 tuổi người Đông Đức cũ đã làm cả thế giới phải ngã mũ khi xuất sắc giành HCV ở cự ly 400m hỗn hợp. Câu hỏi mà ai cũng phải băn khoăn khi đó là vì sao một cô gái mới chỉ 17 tuổi 5 tháng ấy lại có thể làm được điều lớn lao dường ấy.

Petra Schneider, người từng giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp nữ ở Olympic 1980 

Dĩ nhiên bí mật ấy bây giờ đã được bật mí, và người ta dễ dàng nhìn thấy điểm chung trong những câu chuyện của Petra Schneider, của Shiwen Ye. Đó là: đào tạo tập trung trong thời gian dài.

Trở lại Đông Đức những năm 70, đất nước này cũng cực kỳ tham vọng trong dự án đầu tư cho những nhà vô địch thế giới. Giống như Shiwen Ye, những cô bé cậu bé khi vừa rời ghế… nhà trẻ đã được chăm chút như những VĐV chuyên nghiệp. Người ta không gọi Petra Schneider bằng cái tên mà cha mẹ đặt cho cô, mà gán cho cô một số hiệu. Kể từ đó, thay vì gọi Petra hay Schneider, đơn giản các HLV chỉ cần đọc “137”.

Petra Schneider khi đó cũng được giáo dục để hiểu được sứ mệnh cao cả mà cô gánh trên vai, đó là giành vinh quang cho nước nhà. Và để làm được điều ấy, cô phải lao vào tập luyện trong một thiết bị có gắn máy hút bụi không khí xung quanh, nhằm tăng khả năng hấp thụ oxy. Cô bị ép phải nạp protein vào cơ thể bằng cách ăn như một cái máy và tiêm steroid một cách thường xuyên.

Bản thân Petra lúc ấy cũng không hiểu vì sao cô đang rất khỏe mạnh lại phải tiêm liên tục như vậy. Thực tế, steroid là các hợp chất chất béo hữu cơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp.

Để có được tấm HCV Olympic, những cô nhóc cậu nhóc này phải khổ luyện từ khi còn rất nhỏ 

Ở người, steroid được tiết ra từ buồng trứng và tinh hoàn, vỏ não, tuyến thượng thận, và ở nhau thai. Steroid là các phân tử lipid phức tạp được hình thành dựa trên các phân tử cholesterol và có ảnh hưởng đến quá trình hóa học trong cơ thể, tăng trưởng, tình dục, và cả các chức năng sinh lý khác .

Thông thường, các VĐV được tiêm steroid để tăng thêm trọng lượng cơ thể, giảm và biến chất béo trong cơ thể thành cơ bắp, tăng độ dẻo dai khi tập luyện. Nhưng nếu quá liều, nó có thể làm hỏng tim và gan. Nguy hiểm hơn, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và các vấn đề tâm lý.

Với một cô gái nhỏ như Petra, những chuyện như vậy hẳn nhiên là rất ít khi để ý tới. Chỉ đến mãi sau này khi bước vào tuổi 30 và gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, cô mới hiểu được tác hại của những mũi tiêm ngày trước. Nhưng giờ thì đã quá muộn để có thể thay đổi. “Tôi đã được huấn luyện không phải để bơi với người mà là với một động vật nào đó khác. Tôi đã được lập trình để giành HCV”, Petra cay đắng bình luận.

Lập trình để giành HCV, đó cũng chính là những gì mà khán giả có thể cảm nhận sau chiến thắng của Shiwen Ye ở cự ly 400m nữ hỗn hợp. Ở tuổi 16, Shiwen Ye trông mạnh mẽ và nam tính hơn hẳn những VĐV khác cùng tranh tài với cô. Rebecca Adlington, VĐV bơi lội nổi tiếng người Anh từng giành 2 HCV ở Olympic 2008, cũng rất mạnh mẽ và chắc chắn, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn nữ tính hơn rất nhiều so với Shiwen Ye.

Tấm HCV Olympic phải trả bằng những gì? Có lẽ Shiwen Ye cũng chưa tự ý thức được hết 

Có lẽ Shiwen Ye chưa thể tự đánh giá hết được những thứ mà cô phải hi sinh để có được tấm HCV Olympic. 16 tuổi, Shiwen Ye mới chỉ bước qua 1/5 cuộc đời và quãng thời gian trước mắt cô còn rất dài. 6 năm gian khổ, với mồ hôi, nước mắt, những bài tập gian khổ và có thể là cả những mũi tiêm steroid, Shiwen Ye sẵn sàng đánh đổi để bước lên bục cao nhất. Với cô gái quê ở Chiết Giang vào lúc này, đó có thể là một sự công bằng.

Nhưng có còn công bằng nữa không khi câu chuyện được kể vào 20 hay 30 năm nữa, khi Shiwen Ye bằng tuổi của Petra Schneider bây giờ?

Vào lúc này, Petra Schneider đang bị một số chứng về viêm cơ bắp, nhịp tim bất thường, lượng cholesterol cao bất thường và hay bị chứng đau lưng hành hạ. Cô đã không giữ được đứa con duy nhất và buộc phải mổ để lấy thai.

Vẻ nữ tính trên khuôn mặt năm nào giờ đã thay đổi. Quai hàm của cô bạnh ra (giống đàn ông) và VĐV mang số hiệu 137 năm nào hiện tại sẵn sàng đánh đổi tất cả, để trở lại thành một người phụ nữ bình thường, có một gia đình hạnh phúc.

Con đường cũ giờ không thể quay lại. Petra Schneider khi nghĩ về chiếc HCV Olympic năm xưa giờ chỉ còn là một nỗi buồn không nói thành lời.

Còn với Shiwen Ye? Khi nghĩ về những chiếc HCV cô vừa giành được ở kỳ Thế vận hội năm nay, liệu nó còn giữ được vẻ lung linh như bây giờ nữa hay không?



Hoài Phong

Bình luận
vtcnews.vn