Hãy để con giữ mãi sự háo hức cho lễ khai giảng

Kinh nghiệm sốngThứ Ba, 08/09/2015 01:56:00 +07:00

Ngày lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời luôn để lại những ký ức không thể nào quên đối với mỗi người.

(VTC News) – Ngày lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời luôn để lại những ký ức không thể nào quên đối với mỗi người.

Những ánh mắt lấp lánh, không khí rộn ràng náo nhiệt, sân trường rực rỡ cờ hoa là khung cảnh thường thấy ở bất kỳ trường tiểu học nào. Rồi mỗi năm mỗi lớn, không khí ấy cứ mất dần đi. Nhiều bạn học sinh khối THCS, THPT dường như chẳng còn tha thiết, háo hức mấy nữa với ngày lễ khai giảng, với tiếng trống khai trường rộn rã, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Tuy nhiên, không phải là tất cả, bởi cũng có những học sinh lớp lớn vẫn may mắn được đón một lễ khai giảng đúng nghĩa!
Các tiết mục biểu diễn của học sinh vẫn được trường duy trì
Các tiết mục biểu diễn của học sinh vẫn được trường duy trì 
Gần đây, tôi được tham gia dự lễ khai giảng của một trường THPT. Dù trong thời học sinh, tôi đã trải qua khá nhiều lễ đón mừng năm học mới nhưng bản thân vẫn không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi được trải nghiệm ngày khai trường ở ngôi trường phổ thông này.

Trong giây phút ấy, tôi đã được trải nghiệm nhiều điều khác biệt. Ấn tượng nhất là khoảnh khắc từng em học sinh được xướng tên, bước trên thảm đỏ, tiến về phía cổng trường biểu trưng để nhận thẻ tên và nhận cái bắt tay chào mừng từ chính cô hiệu trưởng.

Việc làm đó tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự trân trọng và yêu thương dành cho các tân học sinh. Chắc hẳn mỗi em khi bước qua giờ khắc đó đều rất hạnh phúc và tự hào, bố mẹ các em cũng không giấu được niềm xúc động.

Mỗi khi đến lượt con mình được xướng tên, từng phụ huynh đều chăm chú ghi lại những hình ảnh đáng nhớ ấy trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Niềm vui và sự tự hào ánh lên trên gương mặt các em.

Ngay lúc đó có vị phụ huynh ngồi bên cạnh nói với tôi: "Con trai chị đang đi lên kìa em, cháu đang cầm cái mũ đó", rồi chị vội vã nhờ tôi tránh đường để đi chụp ảnh cho con.

Một ông bố khác chăm chú cầm điện thoại quay lại toàn bộ giây phút cậu con trai đi lên nhận thẻ tên cho đến khi quay về chỗ ngồi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

Một cụ bà đã 82 tuổi vẫn lặn lội đi hơn 300 cây số từ Nghệ An lên để dự lễ khai giảng và tận mắt thăm nom nơi ăn chốn ở của cháu đích tôn.

Suốt cả buổi lễ, mắt bà cứ rưng rưng, thi thoảng tôi thấy bà lấy khăn lau nước mắt nhưng trên môi vẫn không ngừng ở nụ cười khi thấy cháu đang bước lên thảm đỏ.
Cô Hiệu trưởng ân cần trao thẻ cho từng em
Cô Hiệu trưởng ân cần trao thẻ cho từng em 
Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cảm xúc háo hức, bồi hồi của các em học sinh khi được chào đón ở ngôi trường mới và trở lại trường học sau nghỉ hè hè.

Có em nói: “Em không ngủ được từ hôm qua, rất mong được lên trường. Dù đã 9 lần trải qua lễ khai giảng nhưng đây là lần em xúc động nhất vì được chính cô Hiệu trưởng trao thẻ học sinh và dắt tay bước qua cổng trường. Em thực sự rất vui và hạnh phúc".

Cảm xúc ấy không chỉ thấy ở các em học sinh mà còn cả các bậc phụ huynh đưa con đến trường dự lễ khai giảng.
Cha mẹ chăm chú theo dõi con mình và cũng không kém phần hồi hộp
Cha mẹ chăm chú theo dõi con mình và cũng không kém phần hồi hộp 
Như vậy, việc học sinh có còn háo hức đến ngày lễ khai giảng hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức của nhà trường.

Có thể đối với nhiều người Lễ khai giảng không nên “bày vẽ” nhưng việc duy trì không khí ngày tựu trường như vậy nên phát huy ở mỗi trường từ mầm non đến phổ thông trung học. Nếu trường nào cũng lấy cái tâm, sự trân quý từng học sinh để tổ chức lễ khai giảng chào đón các em là những thành viên mới hay quay trở lại trường sau tháng nghỉ hè thì sự háo hức sẽ còn mãi.

Lúc này, lễ khai giảng không chỉ là “cho có” mà sẽ mang không khí đầm ấm, thân mật để lại ấn tượng trong đời học sinh để khởi đầu một năm học khí thế.

Nguyễn Nhàn
Bình luận
vtcnews.vn