Kinh hoàng nhân viên sở thú bất ngờ bị hổ vồ chết

Thế giớiThứ Hai, 18/04/2016 07:00:00 +07:00

Vườn thú Palm Beach ở Florida – Mỹ đã họp báo thông tin về vụ một nhân viên sở thú bị hổ vồ chết khi đang chuẩn bị biểu diễn.

Vườn thú Palm Beach ở Florida – Mỹ đã họp báo thông tin về vụ một nhân viên sở thú bị hổ vồ chết khi đang chuẩn bị biểu diễn.

Vườn thú Palm Beach ở Florida – Mỹ ngày 16-4 đã họp báo thông tin về vụ một nữ nhân viên sở thú bị hổ vồ chết khi đang chuẩn bị biểu diễn trước khách tham quan hôm 15/4.

Theo người phát ngôn của Vườn thú Palm Beach Naki Carter, họ đang rất đau buồn về cái chết đột ngột của Stacey Konwiser.

Konwiser, 38 tuổi, được mệnh danh là “người thì thầm với hổ”, bị một con hổ đực Malaysia tấn công khi chuẩn bị biểu diễn thường lệ. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng.

Chồng Konwiser là Jeremy cũng làm việc tại vườn thú này. Jeremy đã gắn bó với công việc tại đây trong 3 năm.
Stacey Konwiser rất yêu thương hổ nhưng lại bị hổ vồ tử thương.
Stacey Konwiser rất yêu thương hổ nhưng lại bị hổ vồ tử thương. 

Khách tham quan không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tấn công. Naki Carter cho biết vườn thú ngay lập tức phong tỏa nên khách tham quan không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Con hổ sau đó cũng bị bắn thuốc mê và không có khả năng thoát khỏi khu vực phong tỏa. Lãnh đạo vườn thú cho biết họ không hiểu chuyện gì gây nên vụ tấn công.

Môi trường sống của hổ nằm ở bên phải vườn thú, đó là khu vực rộng lớn, đủ không gian cho hổ đi loanh quanh. Khi màn đêm buông xuống, hổ được chuyển đến Night House để biểu diễn. Hiện vườn thú vẫn đóng cửa để điều tra.

Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ chết người tại vườn thú Palm Beach nên ai cũng đau buồn. Con hổ tấn công người vẫn đang ở vườn thú.

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn