Kinh hoàng bà mẹ muốn giết con bằng cách bỏ đói trong tủ quần áo

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 10/10/2020 16:37:14 +07:00
(VTC News) -

Một bé gái 6 tháng tuổi ở Nga được tìm thấy nằm trong tủ quần áo và bị mẹ bỏ đói từ khi sinh ra.

Cô bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, người teo tóp, truyền thông Nga đưa tin. Sở dĩ bé vẫn sống được đến khi mọi người phát hiện ra là vì hàng ngày vẫn được anh trai 13 tuổi lén lút cho ăn đồ thừa và uống nước.

Bé gái được phát hiện trong tiệc sinh nhật của anh trai. Một người bạn của mẹ bé đã nghe thấy tiếng khóc của bé phát ra từ phía trong tủ.

Kinh hoàng bà mẹ muốn giết con bằng cách bỏ đói trong tủ quần áo - 1

Yulia và con gái.

Khi người bạn thắc mắc tại sao căn phòng này luôn đóng cửa, mẹ bé - Yulia giải thích vì đó là phòng kho. Sau khi nghe thấy tiếng khóc, người bạn của Yulia đã cố tình đi vào căn phòng này để kiểm tra và phát hiện ra cô bé nằm trong tủ.

Mở tủ ra, người này phát hiện bé gái nằm trong một chiếc túi thể thao, đặt trong tủ quần áo của mẹ bé ở một căn phòng trống.

Kinh hoàng bà mẹ muốn giết con bằng cách bỏ đói trong tủ quần áo - 2

Bé gái trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng vì bị mẹ bỏ đói nhiều tháng qua.

Mẹ bé, cô Yulia, 37 tuổi đã giữ bí mật khi sinh con, nên không ai biết có sự hiện diện của bé ngoài anh trai.

Người mẹ cho biết cô “hi vọng con gái sẽ chết vì đói” sau khi chào đời vào tháng 4/2020.

Cô bé tội nghiệp ngay sau đó đã được tới bệnh viện ở thủ phủ Yekaterinburg, và điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Người mẹ ngay sau đó cũng bị tạm giam và bị cáo buộc tội “tra tấn” trẻ em và đối mặt với 7 năm tù.

Kinh hoàng bà mẹ muốn giết con bằng cách bỏ đói trong tủ quần áo - 3

Em bé bị mẹ bỏ đói suốt mấy tháng trời sau khi sinh.

“Cô ta muốn giết đứa trẻ nhưng cuối cùng đã không đủ dũng khí để làm điều đó, nên đã nghĩ ra cách để đứa trẻ chết đói”, một nguồn tin thân cận với người mẹ độc ác này cho hay.

“Cậu con trai 13 tuổi biết sự tồn tại của em gái nhưng có lẽ bị mẹ dọa nên không dám nói ra. Cậu bé vẫn cho em ăn và uống hàng ngày bằng những thứ đồ ăn thừa trong nhà”.

Sau khi ly hôn chồng, Yulia có thai bé gái với một người đàn ông đã có gia đình. Cô tự sinh con ở nhà mà không cần bất cứ sự giúp đỡ y tế nào để giấu giếm việc mình có con.

Vụ việc xảy ra ở thị trấn Karpinsk, vùng Sverdlovsk, phía bắc Yekaterinburg nước Nga.

Diệu Anh(Nguồn: Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn