Kinh hãi người đẹp nghiện ăn xà bông và miếng rửa bát

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 18/01/2013 10:28:00 +07:00

(VTC News) - Cô đã thưởng thức 4.000 miếng giẻ rửa bát và hơn 100 miếng xà bông với hình dạng, kích cỡ và mùi vị khác nhau.

(VTC News) - Cô đã thưởng thức 4.000 miếng giẻ rửa bát và hơn 100 miếng xà bông với hình dạng, kích cỡ và mùi vị khác nhau.


Món ăn khoái khẩu đặc biệt này là của cô Kerry Trebilcock, 21 tuổi, sống ở phía Tây Nam nước Anh. Theo thống kê thì cô đã thưởng thức 4.000 miếng giẻ rửa bát và hơn 100 miếng xà bông với hình dạng, kích cỡ và mùi vị khác nhau.

Nguyên nhân dẫn đến thói quen kì lạ này của Kerry Trebilcock là do cô bị nhiễm giun trong kì nghỉ mùa hè ở Ma-rốc năm 2008. Vì căn bệnh này mà cô chỉ có thể ăn nhẹ, điều đó khiến cô luôn cảm thấy đói và nó đã làm thay đổi khẩu vị của cô.

Kerry nhớ lại: “Sau khi ăn tối với một ít bánh mỳ nướng và một chầu kem, tôi vẫn cảm thấy rất đói. Để quên đi cơn đói, tôi đã quyết định đi rửa bát.

Kerry ăn miếng rửa bát nhúng nước sốt cà chua 
Tôi lấy trong túi ra miếng rửa bát còn mới, và bỗng dưng mùi hương của nó làm cho tôi muốn ăn. Tôi đã ngồi xuống và nhai ngấu nghiến miếng rửa bát cho tới khi ăn hết nó”.

Không chỉ có hứng thú với miếng rửa bát, Kerry còn rất thích hương vị chanh của cục xà bông nên thay vì dùng nó để rửa mặt, Kerry đã ăn nó như những chiếc kẹo.

Để tăng thêm gia vị cho món ăn, Kerry còn dùng miếng rửa bát với nước sốt cà chua, nước xốt thịt quay, nước trà hoặc nước sô-cô-la loãng.

Kerry cho biết: “Tôi nhận thấy mình có gì đó kỳ lạ khi thích ăn xà bông và miếng rửa bát. Tôi đã ăn rất nhiều và luôn chuẩn bị sẵn sàng những thứ này trong nhà.

Mỗi khi đi xa nhà vài ngày, tôi phải mang theo một túi ni-lông chứa đầy các miếng rửa bát và xà bông đã thái lát cùng với một ít cà chua và nước xốt thịt quay Tupperware. Tôi chưa bào giờ rời nhà mà không mang theo những đồ ăn này”.
Kerry Trebilcock với những món ăn yêu thích của mình 
Nhưng kể từ khi ăn những thứ kì lạ này, Kerry đã gặp phải các chứng bệnh như co thắt dạ dày, táo bón và tiêu chảy bởi miếng rửa bát được làm từ các chất khó tiêu hóa như sợi Xen-lu-lô hoặc bọt nhựa Pô-ly-me còn xà bông chứa một số chất như tinh dầu cọ, tinh dầu Ô-liu, chất Gli-xê-rin và các hương vị thảo mộc dùng để tẩy da chết.

Khi đến bệnh viện khám, Kerry được các bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp có tên Pica, một loại chứng rối loạn tiêu hóa. Những người mắc chứng bệnh này sẽ nghiện ăn những vật thể lạ thay cho thức ăn.

Mặc dù phải đối mặt với các chứng bệnh nêu trên nhưng Kerry vẫn không từ bỏ những món ăn khoái khẩu này của mình. Ngược lại cô còn khẳng định: “Một ngày tôi có thể không ăn thức ăn nhưng có thể tắm giặt và làm nhiều thứ mà không cảm thấy đói vì tôi có xà bông và miếng rửa bát”.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã vào cuộc để giúp Kerry “cai nghiện” 2 món này. Hy vọng với sự quyết tâm, kiên trì cùng với thời gian Kerry có thể trở về trạng thái bình thường.

Hoa Lan
Bình luận
vtcnews.vn