Kinh dị ngôi làng ăn, ngủ, đùa giỡn với “tử thần”

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 31/01/2013 11:02:00 +07:00

(VTC News) - Họ nuôi từ các loại rắn độc như hổ mang chúa, hổ mang Naja Kaouthia, cho đến những loài ít nguy hiểm hơn như trăn hay rắn ráo.

(VTC News) - Họ nuôi từ các loại rắn độc như hổ mang chúa, hổ mang Naja Kaouthia, cho đến những loài ít nguy hiểm hơn như trăn hay rắn ráo.


Nếu bạn có dịp đến thăm Khon Kaen, tỉnh lớn thứ 2 ở phía Đông Bắc Thái Lan thì hãy dành chút thời gian trong cuộc hành trình của mình qua ngôi làng Ban Kok Sa Nga (cách Khon Kaen khoảng 20km) để được chiêm ngưỡng màn đấm bốc có một không hai với rắn của người dân nơi đây.

Từ một màn trình diễn táo bạo của ông Ken Yongla, một bác sĩ trong làng với vua rắn hổ mang vào năm 1951, người dân ở ngôi làng Ban Kok Sa Nga đã bắt đầu nuôi rắn và coi chúng như “ thú cưng”.

Họ cũng đã huấn luyện chúng để phục vụ cho các buổi biểu diễn chào đón khách du lịch. Nhờ vậy mà từ một ngôi làng tồi tàn, nghèo nàn, Ban Kok Sa Nga đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, được quốc tế biết đến với cái tên “làng rắn”.

 
Người và rắn đối đầu trực tiếp trên võ đài 

140 hộ gia đình trong ngôi làng bé nhỏ này đều đặt một chiếc thùng gỗ trước cửa nhà cho rắn ở. Họ nuôi từ các loại rắn độc như hổ mang chúa, hổ mang Naja Kaouthia, cho đến những loài ít nguy hiểm hơn như trăn hay rắn ráo.

Nhắc đến rắn, không ít người đều sởn gai ốc, rợn người. Vậy mà người dân ở nơi đây lại coi chúng là bạn. Họ cũng đã được huấn luyện để sống chung với chúng từ khi còn rất nhỏ.

Điều thú vị nhất ở ngôi làng này chính là những buổi biểu diễn “đấm bốc” với vua rắn hổ mang. Người và rắn như 2 võ sĩ, đối đầu trực tiếp với nhau trên khán đài.

Rắn hổ mang được biết đến là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất, có thể giết chết người chỉ 15 phút sau khi cắn.
 
Trẻ em sống chung với rắn 
Năm 2008, có 3 võ sĩ đã bị hạ gục trong trận đấu với chúng. Tuy vậy, người dân ở đây vẫn mạo hiểm tính mạng của mình để cống hiến cho du khách những màn trình diễn gay cấn, thú vị.

Người đấm bốc với rắn chế giễu, làm cho con rắn tức giận. Khi “vua rắn” trốn khỏi sàn đấu, người đó nhanh chóng kéo đuôi của nó, kích động để cho con rắn tấn công trở lại.

Khán đài được dựng lên một cách thô sơ, hoàn toàn mở và không có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ nào. Du khách được chứng kiến màn đấu qua những chiếc thùng gỗ cao chưa đầy một mét. Trong các trận đấu, hoàn toàn cũng không thấy bóng dáng của bác sĩ hay một nhân viên y tế nào.

Sống chung với rắn nên chuyện bị rắn cắn không phải là hiếm. Ông lão 72 tuổi Bualee Chai là một ví dụ điển hình. Ông đã bị rắn cắn 21 lần. Kết quả là bàn tay của ông chỉ còn vài ngón.

Người dân Ban Kok Sa Nga khi bị rắn hay bò cạp cắn đều sử dụng loại thảo dược Wan paya ngoo’ nổi tiếng do chính người dân làng trồng và chế biến. Nó có thể khiến cơn đau của người bị rắn cắn dịu ngay đi sau khi ăn 30 phút.

Đến Ban Kok Sa Nga, bạn không chỉ được đắm mình trong những màn múa rắn, đấm bốc với rắn độc đáo mà bạn còn được chụp hình và làm bạn với trăn, rắn.

Nếu bạn sợ những pha biểu diễn “rụng tim”, thì bạn có thể dạo một vòng xung quanh làng, thỏa sức mua sắm với giá cả hợp lý. Người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách. Vì vậy mà đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá ngôi làng này.

Hoa Lan

Bình luận
vtcnews.vn