Kim Sang Joong - Son Hyun Joo hai chiến tuyến trong 'Kẻ truy đuổi'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 26/09/2014 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Bộ phim tình cảm, hành động, hình sự ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2012 mang tên 'Kẻ truy đuổi' lên sóng VTC1 lúc 20h45 hàng ngày, từ 10/10/2014.

(VTC News) - Bộ phim tình cảm, hành động, hình sự ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2012 mang tên 'Kẻ truy đuổi' lên sóng VTC1 lúc 20h45 hàng ngày, từ 10/10/2014.

Kẻ truy đuổi là bộ phim tình cảm, hành động, hình sự ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2012. Bộ phim chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, tình cha con thể hiện một cách sâu đậm qua từng nét thể hiện của vai diễn Son Hyun Joon.

Đạo diễn Jo Nam Gook đã thổi hồn cho Kẻ truy đuổi thêm phần kịch tính, gay cấn nhưng vẫn tràn ngập cảm xúc và lay động người xem qua những khung hình đậm tính nghệ thuật.


Mặc dù Kẻ truy đuổi không quy tụ những diễn viên đình đám trong ngành giải trí Hàn Quốc nhưng đổi lại là những vai diễn với kinh nghiệm và khả năng diễn xuất nhập vai đầy cảm xúc như Kim Sang Joong, Son Hyun Joo, Kim Sung Ryung và Jang Shin Yeong.

Bộ phim dường như đã ẵm hầu hết các giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc năm 2012 như: Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 5, được vinh danh ở những hạng mục quan trọng trong năm 2012 tại Giải thưởng của đài SBS và liên tục dẫn đầu về lượng người xem trong suốt thời gian phát sóng.

kẻ truy đuổi
Kẻ truy đuổi không chỉ cuốn người xem vào những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, tưởng chừng không có hồi kết giữa kẻ quyền lực và người vô tội mang bản án bất công mà còn chạm đến đáy lòng khán giả bởi những thanh âm trong trẻo đầy xúc động về tình cha con.

Phía sau câu chuyện về sự trả thù cá nhân còn là những góc khuất sâu xa của chính trị, pháp luật và những khoảng tối trong chính bản thân con người.             
                                                                                                                    

Xuyên suốt bộ phim, ngoài mạch nguồn yêu thương nơi trái tim người cha không ngừng trôi chảy thì câu chuyện về sức mạnh của đồng tiền cũng không nguôi ám ảnh người xem.

Một ca sĩ vì không muốn mất đi sự nghiệp hào nhoáng, một chính trị gia vì muốn có tiền để đầu tư cho chiến dịch tranh cử, một bác sĩ vì muốn thoát nợ mà nhẫn tâm giết chết cô bé vô tội. Dưới ánh sáng đầy mê hoặc của đồng tiền con người không còn định rõ đúng sai, lương tri và tội ác.

Phim xoay quanh cuộc hành trình đi tìm công lý cho người con đã khuất của cảnh sát Baek Hong Suk. Trong trái tim người cha ấy, cô con gái 17 tuổi là “bảo bối, tim gan” anh nâng niu, gìn giữ.

Dù đồng lương còm cõi không đủ cho con cuộc sống dư giả về vật chất nhưng trái tim anh luôn dành cho con cả biển trời yêu thương. Dành dụm 3 tháng tiền tiêu vặt để tặng con món quà sinh nhật ý nghĩa, Hong Suk không thể ngờ rằng đó chính là ngày con mãi mãi ra đi bởi tai nạn thương tâm khi cô bé qua đường.


Dẫu mọi thông tin bị bưng bít, Hong Suk vẫn tìm đủ cách đưa kẻ gây án ra tòa để rồi cuối cùng biết được, đó chỉ là con tốt thí mạng trên bàn cờ chiến lược của chính trị gia hàng đầu, ứng cử viên Tổng thống Kang Dong Yoon.

Sau cái chết bi thảm của người vợ vì quá nhớ thương con, lý do duy nhất khiến Hong Suk tiếp tục sống là trả thù những kẻ đã tàn phá giấc mơ nhỏ bé của gia đình mình và cho cả thế giới biết được con gái anh không phải là tội phạm thành niên buôn bán chất cấm.

P.V
    





















Bình luận
vtcnews.vn