Kiều nữ buôn ma túy để trả nợ cho tình nhân

Pháp luậtThứ Bảy, 14/02/2015 12:13:00 +07:00

Huyền khai, từ ngày quen biết và yêu Hân, Huyền "như lạc vào mê cung tình ái". Làm ra bao nhiêu tiền, Huyền mang cung phụng người tình.

Huyền khai, từ ngày quen biết và yêu Hân, Huyền "như lạc vào mê cung tình ái". Làm ra bao nhiêu tiền, Huyền mang cung phụng người tình. Thậm chí, Huyền còn lao vào con đường buôn bán "hàng trắng" để "nhanh chóng có tiền trả nợ cá độ giúp người yêu".


Trương Ngọc Huyền buôn ma túy để trả nợ cá độ bóng đá cho nhân tình. 

Đánh sập đường dây ma túy của "chị trùm"

Từ tháng 8/2014, thông qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP Đà Nẵng) nắm được thông tin về hoạt động mờ ám của một cô gái quê gốc Quảng Nam hành nghề cắt tóc tên Trương Thị Ngọc Huyền (SN 1985, tạm trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Thủ đoạn của đối tượng cho thấy, Huyền lấy ma túy từ nhiều nguồn khác nhau, theo kiểu ở đâu rẻ hơn thì mua sỉ về bán lẻ. Thay đổi địa bàn liên tục và chỉ hoạt động trong một thời gian rồi tạm nghỉ. Chính kiểu hoạt động này đã không ít lần giúp Huyền thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan điều tra, mọi dấu vết của ả cũng được xóa sạch.
Phạm Hữu Trần Hân

Sau hơn 3 tháng kiên trì đeo bám, cuối cùng các trinh sát cũng tìm ra "ổ" trú ngụ của Huyền tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Tại khách sạn này, Huyền thuê phòng và sống như vợ chồng với Phạm Hữu Trần Hân (SN 1984, còn gọi Zít, ngụ đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), một đối tượng nghiện, từng 3 lần có tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản. Mọi di biến động của Huyền - Hân cùng các mánh khóe liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của cặp đôi với một số đối tượng tình nghi và con nghiện cũng từng bước được nắm rõ.

Ngày 13/1/2015, nắm chắc nguồn tin Huyền đã lấy hàng về khách sạn, đang chờ "phân phối", ngay lập tức lãnh đạo PC 47 quyết định phá án.

12h ngày 13/1/2015, tại ngã tư Lê Độ - Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), một tổ trinh sát phát hiện Trần Thiên Tùng (SN 1995, ngụ quận Thanh Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng tàng trữ 1 gói ma túy dạng đá. Tùng khai số ma túy này vừa nhận của Huyền tại khách sạn.

Ma túy và tiền mặt Huyền - Hân giấu trong khách sạn bị thu giữ 

Song song, phía trước cửa một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) tổ trinh sát khác bắt giữ hai đối tượng Ngô Thanh Quang (SN 1989, ngụ quận Hải Châu) và Dương Hữu Phát (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê) cùng tang vật 1 gói ma túy đá. Lời khai của hai đối tượng cho biết, số ma túy này do Huyền bán cho mình tại khách sạn. Đặc biệt, 1 giờ tiếp theo thêm 2 đối tượng gồm: Mai Xuân Phúc (SN 1988, quê Duy Xuyên) và Trần Minh Duy (SN 1989, ngụ quận Hải Châu) đều được trinh sát của PC47 tiếp cận. Cả Phúc và Duy khai, vừa sử dụng chung ma túy đá do Huyền - Hân cung cấp ngay tại khách sạn trong chiều ngày 13/1.

Với đầy đủ chứng cứ khẳng định Huyền, Hân cung cấp ma túy cho các con nghiện, từ 23h 13/1 đến 1h ngày 14/1, các tổ trinh sát ém sẵn tại khách sạn nơi cả 2 đối tượng này cư trú. Đáng nói, 2 đối tượng thuê 2 phòng khác nhau, 1 phòng tàng trữ "hàng" do Hân quản lý, 1 phòng khác để Huyền tiến hành "giao dịch" và cả cho con nghiện sử dụng ma túy.

Tại phòng của Hân, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật gồm 4 gói ma túy đá (tương đương 0,4kg) và nhiều vật chứng liên quan khác. Qua đấu tranh, Hân khai nhận nguồn ma túy trên do Trương Thị Ngọc Huyền đưa tiền đi mua về để bán lại và sử dụng chung tại 1 phòng khác trong khách sạn. Tiếp tục khám xét phòng Huyền, thu giữ tại đây nhiều vật dụng dùng "đập đá", 1 máy tính lưu giữ hình ảnh ăn chơi thác loạn của nhóm.

Với chứng cứ tại hiện trường, cả 2 nhanh chóng cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Huyền, Hân nhiều lần đi mua ma túy đưa về khách sạn và phân nhiều gói nhỏ bán cho các con nghiện, đồng thời tổ chức sử dụng tại chỗ. Điều đặc biệt, tuy là đàn bà chân yếu tay mềm nhưng khi khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra, Huyền luôn nhận hết tất cả tội trạng về mình.

Rằng mọi móc nối, mua bán ma túy đều do một tay Huyền điều hành. Rằng vì yêu, vì lo sợ Hân bị xã hội đen truy sát vì món nợ cá độ lên đến trăm triệu, nên để cứu bồ, buộc lòng Huyền phải mau chóng kiếm tiền nhiều và nhanh nhất để trả nợ cho nhân tình…

Chân dung "gái quê" đi bụi  

Khi bị bắt tại cơ quan điều tra, Huyền khóc lóc kể lể phận đời để mong được sự độ lượng, khoan hồng. Huyền khai, ả sinh ra ở vùng quê nghèo, sỏi đá thuộc huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Cha mẹ là nông dân chân chất, hết mực vì con, chỉ biết quanh năm quăng quật với ruộng đồng, đổi giọt mồ hôi lấy từng hạt gạo để lo cho con cái ăn học, vậy mà Huyền lại phụ lòng cha mẹ…

Mới 13 tuổi, Huyền đã bỏ học, theo mấy gã trai lơ làng bên tụ tập, hát hò. Ban đầu là vậy, sau là tham gia cả trộm cắp để lấy tiền đi hát karaoke, rồi cuối cùng khi bị cha mẹ la mắng, Huyền xách áo quần bỏ ra thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) phụ bán cà phê "cho gần người yêu". Cuộc đời của Huyền từ đó cũng trở thành chuỗi ngày đen tối không lối thoát.

Chưa đủ tuổi thành niên, để có tiền tiêu xài và trưng diện, Huyền đã là "đào chính" của một tiệm karaoke trá hình tại thị trấn Nam Phước. Khi Công an huyện Duy Xuyên vào cuộc triệt phá, Huyền bỏ trốn ra Đà Nẵng. Không tiền, không nơi cư ngụ, Huyền lần ra khu vực bến xe Đà Nẵng để hành nghề móc túi. Một thời gian làm quen "địa bàn" và được một đại ca giang hồ thu nạp vào nhóm làm "chim mồi" để dụ nạn nhân vào bẫy cướp giật tài sản.

Hoạt động manh động, liều lĩnh nên nhóm của Huyền cũng nhanh chóng bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm và triệt phá. 19 tuổi, Huyền đã phải đứng trước vòng móng ngựa, đối diện với bản án xét xử về tội cướp giật tài sản của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng. Hầu hết đồng bọn của Huyền đều nhận mức hình phạt từ 3 đến 7 năm, riêng Huyền phải lãnh án 18 tháng tù giam.

Ra tù, Huyền được người thân mở lòng đón về quê. Tuy nhiên, một lần nữa Huyền khăn gói bỏ ra Đà Nẵng, thuê trọ tại khu vực Ngã ba Huế bán vốn tự có. Và từng tới 2 lần bị chính quyền nơi tạm trú đưa vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm, Huyền vẫn quyết "bám nghề". Cho đến năm 2008, cave Huyền lọt vào mắt xanh của một "khách hàng" vừa bảnh trai lại rủng rỉnh tiền bạc.

Làm đĩ chín phương, nay hy vọng một phương lấy chồng, nghĩ vậy nên Huyền ảo tưởng, hy vọng vào một cuộc sống mới. Bao nhiêu vốn liếng "bán thân" tích cóp bấy lâu, cô ả dồn vào mê đắm trong lời ngon ngọt của gã "chồng hờ". Bi kịch thay, lúc Huyền bụng vượt mặt, cũng là lúc gã Đông Gioăng dứt tình, cùng lúc cặp với hai cô bồ mới...

Gái đã có con, hàng hết đát, để nuôi con và chính bản thân mình  Huyền buộc phải chuyển nghề mới sang học làm uốn tóc. Tuy nhiên, vào tháng 4/2014, cuộc đời một lần nữa đưa đẩy Huyền vào con đường đen tối khi quen với Phạm Hữu Trần Hân. Hân có một lý lịch "đen ngòm", với một loạt tiền án, tiền sự chẳng thua kém gì Huyền.

Ngưu tầm ngưu, chẳng mấy chốc cả hai quấn với nhau vô cùng  hợp tình hợp ý. Hân thuộc diện đối tượng bị địa phương quản giáo từ năm 15 tuổi, 1 lần bị đi cải tạo tại Trung tâm Hoàn Cát (Quảng Trị), 1 lần tại Trung tâm giáo dục 05-06 (Đà Nẵng). Hân đã có một đời vợ. Sau khi đi tù vì tội trộm cắp, Hân ly dị vợ.

Đến lúc gặp Huyền, Hân còn trải qua thêm 2 lần "ăn cơm tù" với hành vi: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và đánh bạc, hiện vẫn tiếp tục bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm theo dõi từ các phi vụ cá độ bóng đá. Hân cũng là con nghiện nặng từ hơn 1 năm nay…

Huyền khai, từ ngày quen biết và yêu Hân, Huyền "như lạc vào mê cung tình ái". Làm ra bao nhiêu tiền, Huyền mang cung phụng người tình. Trong suốt 5 năm Huyền mở tiệm uốn tóc, làm ăn chân chính, tuy không dư giả nhưng ổn định, cũng có thể nuôi sống bản thân và con nhỏ.

Nhưng giữa năm 2014, biết Hân vì cá độ bóng đá đang nợ nần chồng chất, bị các đối tượng giang hồ lăm le "dọa xử", có lúc Huyền buộc phải bán cả xe máy, tài sản hành nghề để giúp Hân trả nợ. Tuy nhiên, số tiền trên chỉ như "muối bỏ bể".

Sau khi nghe Hân "gạ gẫm", Huyền lao vào con đường buôn bán "hàng trắng". Lý giải cho hành vi cầm đầu một đường dây ma túy của mình, ả khai: "Em lao vào buôn ma túy để nhanh chóng có tiền trả nợ cá độ và cơn "đói thuốc" giúp người yêu". Từng một thời "kinh qua" trại giam, Huyền nghĩ mình sẽ có cách "qua mặt Công an", cô ả đâu biết rằng nghề "buôn ma túy" mà ả chọn lần này chỉ sớm đưa Huyền và nhân tình quay lại trại giam.

Nguồn: Cảnh sát toàn cầu
Bình luận
vtcnews.vn