Kiếm cả trăm triệu nhờ đặt niềm tin vào sao trẻ MU

Thể thaoThứ Sáu, 28/09/2012 12:57:00 +07:00

Tunnicliffe khó có thể ngờ rằng, sự kiện này lại giúp cha của anh đút túi số tiền lên tới 10.000 bảng (gần 350 triệu đồng).

Trong chiến thắng 2-1 của MU trước Newcastle tại vòng 4 Capital One Cup, tiền vệ 19 tuổi Ryan Tunnicliffe đã được HLV Alex Ferguson tung vào sân ở phút 76. Tuy nhiên, Tunnicliffe khó có thể ngờ rằng, sự kiện này lại giúp cha của anh đút túi số tiền lên tới 10.000 bảng (gần 350 triệu đồng).

Nguyên nhân là ông Mick Tunnicliffe đã quyết định đặt cược cho con trai mình số tiền 100 bảng khi Ryan Tunnicliffe mới lên 9 tuổi, rằng một ngày nào đó sẽ ra sân trong màu áo MU và tỷ lệ thắng cược là 100/1 (đặt 1 ăn 100). 10 năm sau, niềm tin của ông dành cho cậu con trai đã được đền đáp, khi tiền vệ 19 tuổi được vào sân thay cho Marnick Vermijl trong trận đấu với Newcastle diễn ra ở Old Trafford mới đây. 

Mọi thứ có thể sẽ càng tồi tệ hơn đối với nhà cái William Hill, người cũng tiết lộ là họ đã nhận được một cá cược khác từ ông bố của Tunnicliffe, với số tiền đặt cược cũng là 100 bảng cho khả năng một ngày nào đó, con trai ông sẽ được khoác áo đội tuyển Anh. Nguyên nhân khiến họ lo lắng là vì tỷ lệ cược rất cao 350/1 (đặt 1 ăn 350). Làm phép tính đơn giản, nếu điều ấy xảy ra thì ông Mick sẽ đút túi số tiền lên tới 35.000 bảng.

Tunnicliffe  vào sân ở trận MU-Newcastle
“Lần đầu tiên mà chúng tôi để thua tương tự là đã mất 10.000 bảng khi Chris Kirkland khoác áo đội tuyển Anh lần đầu tiên, và số tiền mà cha của Kirkland đã đặt cược cũng là 100 bảng”, phát ngôn viên Graham Sharpe của William Hill cho biết. “Chúng tôi rõ ràng sẽ phải quan sát kỹ lưỡng những bước tiến trong sự nghiệp của Ryan ở tương lai”. 

Tunnicliffe, người đã dành toàn bộ cả mùa giải trước trong màu áo CLB Peterborough United, nơi mà con trai Darren Ferguson của Sir Alex làm HLV trưởng, là một trong số những cầu thủ trẻ được tạo điều kiện để thử sức trong trận đấu với Newcastle.

Cha Tunnicliffe mỉm cười

 Khi cậu con trai cưng được vào sân
Ngoài anh ra, còn có tiền vệ chạy cánh Robbie Brady, những hậu vệ Scott Wootton, Michael Keane và tất cả đã có những màn trình diễn khá tốt. Tuy nhiên ở vòng đấu tới tại Capital One Cup, MU sẽ phải gặp Chelsea tại sân Stamford Bridge nên nhiều khả năng, họ sẽ khó lòng được Sir Alex mạo hiểm tung vào sân thêm một lần nữa.

Trong thời gian tới, Ryan Tunnicliffe chắc hẳn sẽ phải nỗ lực hơn gấp bội để có thể chen chân vào đội hình một của MU, cũng như có cơ hội khoác áo "Tam sư" và giúp cha phát tài. Một mũi tên trúng 3 đích!


Theo Thebox

Bình luận
vtcnews.vn