Kịch tính hạ Chelsea, Bayern giành Siêu cúp châu Âu

Thể thaoThứ Bảy, 31/08/2013 06:24:00 +07:00

(VTC News)-Đúng với tính chất của một tranh Siêu cúp, Bayern và Chelsea đã đưa đến một trận cầu khá hấp dẫn và kịch tính.

(VTC News)-Đúng với tính chất của một tranh Siêu cúp, Bayern và Chelsea đã đưa đến một trận cầu khá hấp dẫn và kịch tính.

Cả hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi để Terry ngồi trên băng ghế dự bị, còn Fernando Torres có tên trong đội hình xuất phát. Đáp lại sự tin tưởng của ông thầy, chân sút người Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 8, dù trước đó Bayern Munich mới là đội chơi hay hơn.

 Bayern chiến đấu đến phút cuối cùng để hạ Chelsea.

Sau bàn thắng này, Chelsea chủ động chơi phòng ngự, trong khi Bayern Munich căng mình ra để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nên, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính, một bên tấn công quyết liệt, còn một bên chờ thời cơ ghi bàn.

Trong thế trận như thế, bàn thắng có thể đến vào bất cứ lúc nào. Ngay khi Torres vừa tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm, thì ‘Hùm xám’ đáp trả một bằng cú sút của Ribery đưa bóng đi chệch khung gỗ của đối thủ.

Sang hiệp hai, Chelsea có sự khởi đầu tốt hơn, nhưng họ lại là đội bị thủng lưới.  Phút thứ 47, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013, Ribery đã có một cú dứt điểm đẳng cấp, hạ gục thủ môn Cech, mang về bàn thắng gỡ hòa cho ‘Hùm xám’.

Trên đà hưng phấn, Bayern tiếp tục tấn công, nhưng The Blues vẫn thi đấu rất bản lĩnh, với những lần phản công chớp nhoáng khiến khung thành của thủ môn Neuer không ít lần rơi vào thế chao đảo.

 Nỗi thất vọng mang tên Lukaku.

Phút thứ 78, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Ivanovic đánh đầu, đưa bóng dội xà ngang khung gỗ ‘Hùm xám’. Hơn 5 phút sau, thủ môn Neuer phải trổ hết tài năng mới cứu thua được cho đội nhà sau cú đánh đầu uy lực của David Luiz.

Đang trong thế khiến đối thủ sống trong sợ hãi thì bất ngờ Chelsea rơi vào cảnh thi đấu thiếu người khi Ramires bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Goetze.

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Trong quảng thời gian của hai hiệp phụ, Chelsea và Bayern tiếp tục đưa đến cho người xem một màn trình diễn hấp dẫn và kịch tính.

 Bayern giành Siêu cúp châu Âu là hoàn toàn xứng đáng.

Đội bóng của Jose Mourinho tiếp tục vươn lên dẫn trước nhờ công của Eden Hazard ở phút thứ 93. Nhưng Bayern, với lối chơi tấn công rực lửa cùng ý chí thép của người Đức đã tìm được bàn thắng gỡ hòa vào đúng phút thứ 120 của Javi Martinez.

Bước vào loạt đá luân lưu 11m, cả 5 cầu thủ của ‘Hùm xám’ đều thực hiện thành công. Trong khi ở loạt sút cuối của Chelsea, Lukaku không thắng được thủ môn Neuer, nên Mourinho và học trò đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vui mừng với chức vô địch sau một trận đấu có thể gọi là ‘căng như dây đàn’.



T.Hương
Bình luận
vtcnews.vn