Kịch bản dã man của bọn sát hại 5 phu trầm

Pháp luậtChủ Nhật, 14/04/2013 05:44:00 +07:00

Trước khi vào rừng bắt người, Công và Thanh lên kịch bản sẽ để một nạn nhân về nhà lấy tiền chuộc, các con tin còn lại bị giết và chôn vào một hố...

Trước khi vào rừng bắt người, Công và Thanh lên kịch bản sẽ để một nạn nhân về nhà lấy tiền chuộc, các con tin còn lại bị giết và chôn vào một hố...

Nhận được thông tin vụ giết người man rợ tại khu rừng "ma" thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Cù Bai (Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị), chỉ trong thời gian ngắn, ban chuyên án đã khoanh vùng được nghi vấn là Hồ Văn Công, Hồ Văn Thanh (có quan hệ bà con) và một người quốc tịch Lào trú tại bản Tà Păng (Lào).

Hai sát thủ tại cơ quan công an. 

Hồ Văn Thanh (còn gọi là Pả Thục, bản Muồn Rào, Hướng Sơn) là người thua bạc hết tiền nên rủ Hồ Văn Công (còn lại là Pả Trí, 38 tuổi, bản Tà Rùng, Hướng Việt) bàn cách đi cướp tiền. Biết một người đàn ông quốc tịch Lào có súng AK, Công và Thanh đến rủ tham gia.

Ngày 22/3, chúng khống chế được một nhóm người nhưng sau đó để họ chạy thoát vì trói bằng dây phanh xe đạp không chặt. Đến ngày 23/3, ba gã này đã khống chế được 7 người đi tìm trầm ở Quảng Bình.

Trước khi gây án, chúng đã lên "kịch bản" sau khi bắt người sẽ cho một người về nhà lấy tiền chuộc. Số bị giữ lại sẽ bị giết hết và chôn vào một hố...

Cả bọn quyết định cho một người về lấy tiền chuộc, trói 6 người thành một dây. Đêm xuống, ba kẻ thủ ác bàn: "Đã cho người về lấy tiền, thế nào cũng bị lộ. Quyết định giết hết, khi người tên Hà đưa tiền lên, lấy được tiền rồi cũng giết luôn".

Bắt đầu từ đó, ba kẻ phân công nhau, người canh chừng, người đào hố, người chặt cây làm gậy. Xong xuôi, chúng dẫn từng người một, bắt quỳ cạnh miệng hố, lần lượt phang gậy vào gáy. Họ tắt thở, chúng đạp xuống hố.

Người thứ 5 ra hố thấy 4 xác la liệt dưới miệng hố nên la lên "Ôi trời ơi, chết hết rồi" thì thanh niên tên Hiền nghe được, đành vùng vẫy tự cứu mình. Do dây trói chân lỏng dần, Hiền vùng chạy được.

Cả ba tên đuổi theo Hiền nhưng anh này đã thoát trong đêm tối. Biết Hiền chạy thoát thế nào cũng báo cho người cầm tiền vào chuộc và sẽ cùng cơ quan chức năng lùng bắt, ba tên giết luôn người thứ 5 rồi trốn vào rừng sâu. Xong xuôi, cả nhóm bàn bạc kỹ: "Đằng nào thì cũng đã lộ, thôi thoát nhanh vào rừng, tìm cơ hội thoát sang Lào".

Đến chiều 2/4, Công quyết định ra khỏi rừng "ma" để về làng lấy lương thực. Tuy nhiên, khi vừa mò ra suối để uống nước, anh ta đã bị Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Trị tóm gọn.

Không để đêm xuống mới tấn công bắt giữ những tên còn lại, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định hành động. Đường lên núi đá hiểm trở, trinh sát sử dụng thêm 3 chó nghiệp vụ. Sau 2 tiếng truy tìm, chó nghiệp vụ đánh hơi thấy Thanh đang trốn trong một hang nhỏ. 16h ngày 2/4, Thanh tra tay vào còng số 8.

Thượng tá Lê Quang Công, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Trị cho biết: "Cả Công và Thanh đều tỉnh queo khai rằng chúng dùng dao chặt một khúc gỗ dài khoảng một mét để lần lượt đánh vào đầu các phu trầm trong tư thế quỳ gối cho đến chết. Trước đó chúng bắt các phu trầm đào sẵn hố, cứ giết chết một người xong chúng lại đẩy xuống hố".

Theo Cảnh sát toàn cầu



Bình luận
vtcnews.vn