Kịch bản chiếm đoạt tài sản hoàn hảo của vị "khách sộp"

Pháp luậtChủ Nhật, 13/06/2010 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Trên đường vào thăm bạn gái chẳng may mất ví tiền, đang lang thang trên đường, nhìn thấy Siêu thị máy tính Hồng Hà, Kiên nảy sinh ý định lừa đảo.

(VTC News) - Trên đường vào thăm bạn gái mới quen ở Nghệ An, chẳng may mất ví tiền. Đang lang thang trên đường,  nhìn thấy Siêu thị máy tính Hồng Hà, Kiên liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng ngày 12/6, nguồn tin từ Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Trung Kiên (27 tuổi) trú ở xã Lạng Sơn, huyện Hạ Sơn (Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận: Theo sự phân công, từ cuối tháng 1/2010 đến cuối tháng 3/2010, Kiên cùng cộng sự vào TP.Vinh (Nghệ An) điều tra xã hội học về vấn đề hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện. Quá trình công tác tại đây, Kiên quen và có cảm tình với một cô gái sinh viên cao đẳng. Khi đoàn công tác  trở về thì Kiên cũng đến gặp cô gái và thề non hẹn biển.

Khoảng hơn 1 tháng sau, Kiên một mình lên xe khách vào Nghệ An với mục đích thăm cô bạn gái mới quen nhưng trên đường đi chiếc ví tiền bị mất lúc nào không hay.Cho rằng nếu mượn tiền bạn gái thì "mất mặt" nên đối tượng tự nghĩ cách "kiếm tiền" mua vé xe để quay về.

Đang đi bộ lang thang trên đường Lê Lợi, Kiên nhìn thấy Siêu thị máy tính Hồng Hà liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban đầu Kiên nhập vai một khách hàng, đi vào Siêu thị nhờ tư vấn máy Laptop và máy để bàn. Nhân viên kinh doanh tư vấn suốt hơn 30 phút nhưng "vị khách" này tỏ vẻ khó tính không ưng ý sản phẩm nào, chỉ xin một bảng báo giá rồi hứa sẽ quay trở lại sau.

Đối tượng Trần Trung Kiên

Rời Siêu thị máy tính Hồng Hà được khoảng vài chục mét, đến địa chỉ khách sạn Thành Vinh số 213 đường Lê Lợi, một kịch bản lừa đảo hiện lên trong tâm trí Kiên. "Tôi nghĩ sẽ đặt thuê 3 phòng nằm liền kề nhau, sau đó gọi điện cho nhân viên Hồng Hà mang máy đến lắp đặt, trong quá trình nhân viên sơ hở sẽ ôm máy cao chạy xa bay" - đối tượng tường trình lại.

Nằm trong kịch bản dàn dựng, Kiên gọi điện đến phòng lễ tân khách sạn Thành Vinh và tự xưng tên là Tuấn, công tác ở dự án giảm thiểu HIV tại Hà Nội. Đối tượng đặt vấn đề có nhu cầu đặt thuê 3 phòng liền nhau để thu xếp chỗ ăn ở cho đoàn công tác.

Trong người không có một xu nhưng với những lời lẽ "hút hồn", Kiên có được 3 phòng sát nhau như ý định sắp đặt. Tối hôm đó đối tượng gọi điện đến công ty máy tính Hồng Hà yêu cầu 8 giờ 30 phút sáng mai mang 3 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay cùng 2 chiếc điện thoại di động đến khách sạn Thành Vinh lắp đặt. Để đánh tan sự nghi ngờ, đối tượng còn yêu cầu khi mang hàng đến phải cho một kỹ thuật đến hướng dẫn sử dụng.

Theo yêu cầu của khách hàng, sáng hôm sau, nhân viên kỹ thuật mang máy đến lắp. Kiên yêu cầu mang 3 máy tính để bàn sang phòng kế bên lắp đặt, xong xuôi quay lại lấy tiền. Lợi dụng lúc nhân viên chăm chú hoàn thiện công việc phòng bên kia, Kiên "biến mất" cùng với 2 laptop, điện thoại.

Có được tài sản trộm cắp, đối tượng bán một chiếc điện thoại với giá 120 ngàn đồng để lấy tiền bắt xe về Hà Nội. Số tài sản còn lại mang về Hà Nội cầm cố tại tiệm cầm đồ.

Kiên nghĩ rằng kịch bản mà mình soạn hết sức hoàn hảo nên yên tâm không lo bị "lộ tẩy". Tuy nhiên, với nghiệp vụ điều tra, ngày 7/6/2010, cơ quan chức năng tóm gọn Kiên tại địa bàn Phú Thọ sau hơn 2 tháng sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn