Kiatisak về đến Thái Lan sau hành trình bão táp dài 48 tiếng

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 10/08/2021 17:30:35 +07:00

Sau 2 ngày di chuyển vất vả, HLV Kiatisak đã về đến thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Kiatisak cùng trợ lý Bundit Thiabthong khởi hành bằng đường bộ từ Pleiku đến Hà Nội từ sáng ngày 8/8. Sau 22 tiếng di chuyển, “Zico Thái” cùng cộng sự của mình đã đến sân bay Nội Bài để bay quá cảnh sang Singapore vào buổi tối cùng ngày, và tiếp tục đợi thêm 8 tiếng nữa trước khi nối chuyến để bay về Bangkok.

Trải qua hành trình bão táp kéo dài 2 ngày, Kiatisak cùng trợ lý Bundit Thiabthong cũng đã đặt chân đến sân bay Bangkok (Thái Lan) vào trưa ngày 10/08. Dù mới phải di chuyển 48 tiếng nhưng Kiatisak vẫn không giấu được niềm vui khi đặt chân đến Bangkok. 

Ngay khi có mặt ở sân bay, Kiatisak đã được các CĐV là những nhân viên của sân bay nhận ra, đón tiếp nồng hậu. “Thuyền trưởng” của HAGL vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng các CĐV quê nhà.

Khi trở về Bangkok, HLV Kiatisuk sẽ phải cách ly theo quy định của Thái Lan và ông cũng sẽ phải cách ly khi trở lại Việt Nam nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát.

Kiatisak về đến Thái Lan sau hành trình bão táp dài 48 tiếng - 1

Trước đó, trên trang cá nhân, Kiatisak cũng không quên kể lại hành trình di chuyển đầy khó khăn của mình trong mùa dịch để có thể về đến Thái Lan. Zico Thái kể: “Chúng tôi khởi hành từ Gia Lai xuống Hà Nội bằng xe 16 chỗ ngồi do hãng hàng không nội địa hủy chuyến, đi mất 22 giờ. Đó là một hành trình rất mệt mỏi. đến sân bay vào buổi sáng Ra khỏi xe để đi ăn gì đó. Hóa ra các cửa hàng trong sân bay đều đóng cửa.

Khi đem giấy tờ làm thủ tục tại quầy, chúng tôi hỏi hãng hàng không có chỗ đặt đồ ăn hay không. Họ nói rằng không có  Thức ăn, nước uống, mọi thứ đều không có, trong khi chúng tôi phải đợi chuyến bay tối. Nhân viên hàng không cho biết sẽ phối hợp tìm bữa trưa giúp chúng tôi.

Nhưng may mắn thay, chúng tôi đã gặp một người bạn làm việc tại sân bay mang một số đồ ăn nhẹ giúp chúng tôi “sống sót”. Cô nhân viên mang hai hộp đồ ăn đến với nụ cười tươi rói và nói “Chúc ngon miệng”. Thật là vui sướng trong thời kỳ khủng hoảng”.

Theo kế hoạch, Kiatisak sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm 2022 để chuẩn bị nốt phần còn lại mùa giải 2021 và 2022. Trong thời gian tạm nghỉ về nước, Kiatisak sẽ làm việc trực tuyến với các trợ lý và đưa ra giáo án tập luyện cho toàn đội nhằm duy trì nền tảng thể lực.

(Nguồn: Bongdaplus)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp