Khương Ngọc: Tôi tỉnh táo để biết mình đang ở đâu

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 26/01/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) - "Hãy để thời gian trả lời xem bạn tài năng hay không, phù hợp hay không và có đáng để khán giả đặt niềm tin hay không” – Diễn viên Khương Ngọc.

(VTC News) – “Tham lam, ở một khía cạnh nào đó, có khi lại giúp bạn biết tận dụng sức và khả năng của mình, biết khai thác triệt để nó để khi về già bạn thấy mình không phải hối tiếc, nói những câu "giá như hồi đó mình bạo dạn hơn” – Đó là những lời chia sẻ của diễn viên Khương Ngọc.

Tôi không giàu nhưng lại chẳng quan tâm tới tiền

-  Anh đang tạo được ấn tượng với vai thái giám trong Thiên mệnh anh hùng, phim cổ trang võ hiệp chiếu Tết vừa qua. Nghe nói anh phải bỏ việc tại Sài Gòn ra Bắc 3 tháng để quay Thiên mệnh anh hùng?

 -  Vai Tổng quản thái giám của tôi trong Thiên mệnh anh hùng là vai phản diện. Đây là một sát thủ bí ẩn. Anh ta thoắt ẩn thoắt hiện và khó đoán trước. Tuy không phải là vai chính, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp với mình. Khi đọc kịch bản, tôi có nói chuyện với đạo diễn Victor Vũ về nhân vật. Sau đó thì anh ấy có sửa lại kịch bản, không chỉ vì tôi góp ý, mà vì chính anh ấy cũng muốn nó được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, vai của tôi có thêm đất diễn, đồng nghĩa với việc tôi phải cực khổ hơn.

Tuy là sát thủ, nhưng với tôi thì đây là một nhân vật đơn giản nhất mà tôi đảm nhận. Thành công lớn nhất có lẽ là tạo hình nhân vật. Nó có hiệu ứng rất tốt. Tôi tin khán giả sẽ thích, vì chúng ta quá chán những bộ phim cổ trang sến sến, giả giả, nhàn nhạt rồi.

 

- Anh mất thời gian cho Thiên mệnh anh hùng thế, vậy anh hài lòng với những gì mình đã làm được trong phim này chứ?

- Tôi thấy những gì mình nghĩ và muốn làm với vai diễn này thì đã nỗ lực hết sức rồi. Thiên mệnh anh hùng quay rất cực khổ, ngày nào cũng di chuyển 3-4 địa điểm quay và có khi quay từ đêm này đến đêm sau không nghỉ.

Có một cảnh chúng tôi quay đi quay lại 18 lần, mà trong một không gian ngộp thở. Tất cả đoàn phim phải đeo khẩu trang, không khí nồng nặc, khói bụi tèm lem, chỉ có tôi và một diễn viên cùng đóng là không được đeo vì phải diễn. Cảnh đó diễn nhiều đến mức tôi kiệt sức.

- Bỏ nhiều sức lực và thời gian với Thiên mệnh anh hùng, hẳn anh được đền đáp bằng một mức cát - sê xứng đáng?

- Phim không bao giờ trả cát - sê cao, và chẳng bao giờ có thể cao được. Đầu tư cho một bộ phim rất lớn, ở nhiều thứ. Chứ cát - sê diễn viên không đáng là bao. Mặc dù phải hủy nhiều kế hoạch làm việc khác, nhưng cát - sê của tôi cũng không tăng lên bao nhiêu. Dẫu thế, tôi vẫn chấp nhận.

Tôi chẳng nhớ được cát - sê mỗi bộ phim mình nhận là bao nhiêu, vì nó sẽ được chia ra làm nhiều lần và tôi hay tiêu rất nhanh vào những việc khác, như là làm clip ca nhạc hay mua một chiếc vespa cũ chẳng hạn. Không nhớ được. Tôi không giàu nhưng lại chẳng quan tâm tới tiền.

 

Với tôi âm nhạc là một phần đời sống

- Nói đến chuyện lấy cát - sê đóng phim làm clip ca nhạc, năm 2011 vừa qua thấy anh cũng tập tành phát hành album. Bây giờ, diễn viên lấn sân sang ca hát rất nhiều. Anh đang chạy theo trào lưu này sao?

- Tôi không nghĩ là mình thuộc về trào lưu đó, bởi nếu muốn tôi có thể tham gia từ lâu rồi, từ lúc mà hiệu ứng những vai diễn trong các bộ phim truyền hình ấn tượng mạnh nhất. Đúng là tôi từng là thành viên của nhóm FBO cho những năm đầu đại học mưu sinh và âm nhạc như một niềm đam mê khác của mình.

Mình sẽ đi hát nhưng sẽ chú trọng các show sinh viên, các chương trình hướng đến cộng đồng nhiều hơn. Đó là chủ trương của tôi.

- Hỏi thật, anh đã biết liệu sức mình?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết khả năng của mình đến đâu. Tôi không nói rằng đi hát là một quyết định chắc chắn sẽ thành công 100% nhưng đồng thời tôi cũng không phải tay mơ mộng trong lĩnh vực này. Tôi đã từng đi hát từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và Tiến Dũng (giờ là thành viên nhóm The Men).

 

- Vậy với album đầu tiên đã ra mắt, anh có tham vọng gì?

- Cũng chẳng có tham vọng gì nhiều vì album này chỉ phát hành online, với tôi âm nhạc là một phần đời sống, nó tồn tại trong tôi từ khá lâu và giờ là dịp tốt để chia sẻ cùng mọi người một phần khác của con người mình mà thôi. Có những thứ ngôn ngữ không nói hết thì âm nhạc sẽ làm thay. Tôi vẫn nghĩ vậy.

Rất nhiều diễn viên lấn sân sang ca hát đều chưa thành công, chưa nổi bật và chưa ghi được dấu ấn. Anh có chuẩn bị tinh thần nếu không được yêu thích và chỉ dừng ở mức độ bình bình?

- Mọi tính toán đã được vạch sẵn và nói một cách thật lòng thì tất cả những sản phẩm đó, tôi làm với sự chỉn chu nhất có thể để dành tặng chính bản thân mình, cho thỏa đam mê của mình. Bởi, tôi tin rằng khi bạn yêu những điều bạn làm một cách tối thượng thì đó cũng là một sự trân trọng dành tặng những người đang theo dõi bạn.

Trung bình cũng là một giá trị và chẳng có ai sinh ra đã xuất sắc ngay. Quan trọng là con đường dài bạn đi và bạn còn biết phấn đấu, biết cố gắng để điểm 5 không phải điểm duy nhất bạn có, nó sẽ tăng, nhanh hay chậm tùy người trong cuộc. Tôi tin như vậy.

 

- Ngược lại, nếu album của anh có bài hit, anh có sẵn sàng xếp nghiệp diễn viên lại để tiến đến với nghề hát?

- Nếu bài hát thành công, đó là sự ghi nhận, là may mắn của cá nhân tôi nhưng tôi cũng khẳng định lại, đi hát là một quyết định không phải mới (như đã nói ở câu trên) và nó không phải là một quyết định thêm hay bớt điều gì. Nó là những thứ tôi có sẵn và giờ chỉ đem ra giới thiệu, sẻ chia cùng mọi người mà thôi.

Tham lam, ở một khía cạnh nào đó, có khi lại giúp bạn biết tận dụng sức và khả năng của mình, biết khai thác triệt để nó để khi về già bạn thấy mình không phải hối tiếc, nói những câu "giá như hồi đó mình bạo dạn hơn". Hãy để thời gian trả lời xem bạn tài năng hay không, phù hợp hay không và có đáng để khán giả đặt niềm tin hay không.

Tôi không thể vỗ ngực khen mình hay được

- Nhiều người nói, họ thích anh, muốn hợp tác hay thân thiết với anh đấy nhưng họ lại không dám vì sợ anh hiểu họ quá rõ. Sự thông minh đôi khi cũng phiền và khổ quá nhỉ?

- Thông minh là điều mọi người nói về tôi, tất nhiên, tôi vui về những đánh giá đó. Về phía cá nhân, tôi nghĩ thông minh là một giá trị trời sinh và nó không thể là một rào cản cho những chân tình xuất phát từ hai phía, dù là công việc hay tình cảm cá nhân. Bạn chỉ lo lắng, quan ngại khi bạn có những vấn đề gì đó không rõ ràng. Nếu bạn sẵn sàng cho một mối quan hệ làm ăn, hợp tác rõ ràng rành mạch thì chuyện nhìn rõ cũng không thực sự là vấn đề bởi mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở công việc mà thôi.

 

- Cũng vì lí do đó mà anh hơi cô độc trong showbiz? Sự cô độc có khiến anh cô đơn không?

- Tôi có đôi khi thấy cô đơn như một điều bất cứ ai tham gia vào ngành nghệ thuật giải trí đều có thể có. Còn cô độc thì không. Tôi có một cuộc sống tươi đẹp, có những con người thân quen vây quanh cần sự chăm sóc quan tâm của tôi như mẹ, như chị, như bạn bè họ hàng. Như thế không thể nói là là cô độc. Showbiz cũng chỉ là một môi trường làm việc như bao ngành nghề khác. Nếu may mắn bạn có thể tìm được bạn tri kỉ còn nếu không thì với tôi đó cũng không phải sự bất hạnh.

- Sự  thông minh không những là cản trở trong công việc mà còn là trở ngại trong chuyện tình cảm bởi cô gái nào chả sợ người đàn ông nhìn thấu lòng mình. Phụ nữ luôn muốn mình bí ẩn để hấp dẫn đàn ông mà?

- Tôi thì lại không nghĩ vậy. Mọi người vẫn hay nói, phụ nữ thích được chiều và mong muốn tìm được một người đàn ông hiểu, chiều chuộng cũng như nâng niu mình.

Vậy, nếu bạn có một người bạn trai đủ thông minh để hiểu điều bạn thích, điều bạn muốn và điều bạn mong chờ để đáp ứng thì bạn có thấy hạnh phúc và may mắn không? Có cảm giác mình là “Nữ hoàng” không?

Tôi tin rằng chẳng ai có thể nhìn thấu tâm can người khác ngoại trừ chính bản thân người đó. Nói một cách đơn giản là đến bây giờ, cả mình và bạn, đôi khi ngồi nghĩ lại cũng chẳng thể hiểu được chính bản thân mình với những quyết định đã có, đã hành xử ở một trạng thái, thời điểm nhất định trong quá khứ. Bạn đã từng gặp trường hợp như vậy chưa?

 

- Anh đã khi nào bị người yêu nói dối mà không phát hiện được chưa? Anh có coi đó là thất bại của mình không?

- Nói dối là một điều không tốt nhưng có những trường hợp nếu bạn cảm thấy nói dối là một phương thuốc để đỡ làm người khác tổn thương, để họ đỡ khỏi phải shock với sự thật thì đó là một điều tốt.

- Người sống khá cứng nhắc và lí trí như anh thì khi yêu cũng lí trí lắm nhỉ?

- Câu hỏi này chắc phải dành tặng cho người khác chứ không phải tôi bởi mình không thể vỗ ngực khen mình hay được.

- Nhiều cô gái khi gần anh đều than, không biết anh là người thế nào, không biết anh nghĩ gì?

- Tôi vừa nhận được một lá thư của một cô gái Việt kiều, lí do để cô ấy viết mail là vì câu giới thiệu của tôi trên facebook. Cô ấy nói là: Mình thích câu “Tìm hiểu mới thú vị chứ nói hết thì còn gì hay”  của mình. Cô ấy nói cô ấy ấn tượng với các vai diễn, với giọng hát và với cả câu nói đó một cách khiêm nhường nhất của tôi và muốn kết bạn. Và tuyệt nhiên tôi không nghe được lời than phiền nào từ đó cả.

- Không bao giờ thấy anh chia sẻ chuyện tình cảm riêng trên báo. Nhưng hỏi thật anh là tìm được một cô gái hiểu mình và chia sẻ với mình có khó không?

- Tôi nghĩ khó hay không do bản thân người trong cuộc. Cứ gõ thì cửa sẽ mở thôi mà! (Cười)

- Vậy khi nào anh sẽ kết thúc cuộc sống độc thân?

- Tôi e rằng sẽ phải làm bạn thất vọng bởi bản thân không không lên kế hoạch cho chuyện lập gia đình. Mọi chuyện tự nhiên như nó vốn có sẽ bền vững hơn là xác định mục tiêu và thời điểm.

V.A(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn