Khương Ngọc giải trình việc vạch mặt showbiz

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 16/06/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi không phải là phụ nữ, cũng không đẹp trai nên chẳng ai thèm cám dỗ tôi” – diễn viên điển trai Khương Ngọc, tác giả ca khúc Scandal showbiz.

(VTC News) – “Tôi không phải là phụ nữ, cũng không đẹp trai nên chẳng ai thèm cám dỗ tôi” – chàng diễn viên điển trai Khương Ngọc, tác giả ca khúc Scandal showbiz tự nhận.

Ngay sau khi Showbiz Việt bùng nổ hàng loạt scandal như lừa tiền, lừa tình, bán dâm…thì diễn viên Khương Ngọc tung ra ca khúc Scandal showbiz gây chú ý. Được biết, “đại ca” Khắc trong phim Long Ruồi sáng tác ca khúc này ứng cử làm nhạc phim cho bộ phim mới của đạo diễn Victor Vũ.

- Bộ phim đang bấm máy, ca khúc Scandal showbiz của anh có được chọn làm nhạc phim không?

- Không!

- Điều này có làm anh buồn vì mong muốn không được?

- Cũng là chuyện bình thường mà! Ca khúc được chọn thì tốt mà không cũng chẳng sao vì đâu phải lúc nào bài mình viết cũng được chọn làm nhạc phim. Cho nên, không được bài này, tôi lại viết bài khác.

 

- Ca khúc này anh sáng tác đặt hàng cho bộ phim?

- Không! Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chẳng có gì liên quan đến đặt hàng hay nhạc phim gì hết.  Nó là cảm hứng bất chợt, tôi viết ra trước những gì mình nghe và thấy nhiều thường ngày. Tôi viết lại nó dễ chịu hơn, có tiết tấu nhạc cho mọi người nghe cảm thấy thoải mái hơn chứ không có gì căng thẳng.

- Anh thấy những scandal, mặt trái nào của showbiz?

- Chuyện đó, mọi người thấy hằng ngày, báo chí cũng ra rả nói nên tôi không cần nói lại. Tôi cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó bởi nó cũng chẳng hay ho gì!

- Có phải anh cũng từng gặp những cám dỗ và lời bài hát là lời tự thú?

- Tôi không phải là phụ nữ, cũng không đẹp nên chẳng ai thèm cám dỗ tôi (cười). Vì vậy, tôi cũng không cảm nhận được bị cám dỗ thế nào. Lời bài hát cũng không phải là lời tự thú mà là cảm nhận của người trong cuộc. Tôi đâu có làm gì sai trái đâu mà phải tự thú? (cười).

- Anh được đánh giá là đẹp trai, có tài đấy chứ?

- Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai hay có tài. Tôi thấy mình bình thường giống như mọi người và cố gắng làm việc chăm chỉ mới có những kết quả tốt đẹp.

 

- Thời điểm anh tung ca khúc ngay sau nhiều scandal lớn của showbiz như bán dâm, rất nhạy cảm, anh có ngại dư luận cho rằng đang “ăn theo”?

- Bài đó ra đúng vào thời điểm vậy thì người ta nói tôi ăn theo, cái đó là suy nghĩ của người khác. Còn tôi thì nghĩ, nó thích hợp thời điểm nào mình sẽ tung ra vào thời điểm đó, như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nếu tung vào thời điểm khác thì nó mất hiệu quả, mất công sức của mình. Đó là nguyên tắc kinh doanh, có gì sai đâu?

- Anh có thông cảm với những scandal, sai lầm như nói trên của nghệ sỹ?

- Tôi không muốn can thiệp hay phán xét vào chuyện người khác. Người ta thích làm gì thì là quyền tự do cá nhân của mỗi người và người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp với những gì đã gây ra chứ không phải tôi. Cho nên, mình không giúp đỡ được người khác thì thôi, đừng nói gì về người ta hết. Đó là cuộc sống của mỗi người, tôi tôn trọng và không có ý kiến.

- Cũng là nghệ sỹ, anh có sợ bị ảnh hưởng khi dư luận đang có cái nhìn không tốt về giới showbiz?

- Tôi có sợ hay không thì người ta cũng nhìn như vậy. Tôi không làm gì thì nó cũng xảy ra và sự thật đó là hiển nhiên. Nếu mình cứ ngồi chờ thì cũng tốn thời gian, công sức và hao mòn tuổi trẻ của mình. Thay vì cứ ngồi đợi thì ta nên làm việc khác như tôi viết một bài hát vậy đó. Tại sao phải sợ?

Mọi người có nghĩ gì thì nó cũng không ảnh hưởng tới tôi vì tôi sống cuộc sống của tôi, tôi làm gì là việc của tôi, ai có nghĩ gì thì tôi vẫn làm. Khi nào tôi không thích thì tôi không làm chứ không phải người khác cho làm thì mới làm.

 

- Mới phát hành nhưng ca khúc Scandal showbiz có khá nhiều người nghe, anh thấy mình đủ nổi tiếng chưa?

- Tôi nghĩ, nhiều người nghe không có nghĩa là nổi tiếng vì có thể có người nghe họ chê dở, có người khen hay, có người thấy đúng, có người thấy sai… Tôi chỉ muốn phổ biến nó, càng nhiều người nghe càng tốt vì nó là một sản phẩm âm nhạc của tôi. Nhiều người nghe thì tôi thấy hãnh diện thôi chứ không cảm thấy nổi tiếng.  Tôi không biết định nghĩa nổi tiếng là sao hết!

- Tại sao?

- Nổi tiếng là một cái gì rất phù phiếm. Có thể nhiều người biết đến thì tôi cảm thấy thoải mái với ca khúc đó. Nó được mọi người chấp nhận là vui rồi. Tại sao cứ nghĩ nổi tiếng để làm gì? Được cái gì? Nổi tiếng có đem ra ăn được không? Tại sao cứ nghĩ nổi tiếng mà không nghĩ tôi làm được cái gì rồi? Người ta công nhận sản phẩm của tôi hay không? Và tại sao phải nghĩ làm cái này chỉ để nổi tiếng?

- Anh cũng đã gửi ca khúc và hy vọng đứng trên sân khấu Bài hát yêu thích?

- Đúng! Tôi cũng có theo dõi bình chọn mấy ngày trước nhưng mấy ngày nay bận quá không theo dõi được. Tôi rất muốn chứ không phải hy vọng được trình diễn ca khúc này tại sân khấu Bài hát yêu thích để dành tặng khán giả.

- Xin cảm ơn và chúc anh may mắn!

Phượng Hoàng (thực hiện)

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

 
Bình luận
vtcnews.vn