Khủng khiếp giây phút chứng kiến cơn cuồng phong lịch sử ở Hà Nội

Thời sựChủ Nhật, 14/06/2015 10:30:00 +07:00

Người đi đường bị quật ngã, phải vứt lại phương tiện tìm nơi trú ẩn trong cơn giông lốc chiều qua ở Hà Nội.

(VTC News) - Người đi đường bị quật ngã, phải vứt lại phương tiện tìm nơi trú ẩn trong cơn giông lốc chiều qua ở Hà Nội.

Trong cơn cuồng phong kinh hoàng tại Hà Nội chiều 13/6, nhiều người điều khiển xe máy phải vứt phương tiện giữa đường tìm nơi trú ấn, trong khi đó, một số người may mắn thoát chết khi bị cây xanh đổ đè trúng. Giây phút chứng kiến cơn "thịnh nộ" của thời tiết khiến nhiều người sợ hãi.

Tại khu vực ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung, cây xà cừ lớn đổ đè trúng xe máy và ô tô trên đường, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

May mắn thoát chết trong vụ việc, tài xế taxi  Bùi Hải Sơn (46 tuổi, Bà Triệu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chui ra từ chiếc taxi bị bẹp nóc.
Nhiều ô tô bị cây xanh đổ đè bẹp dúm 
Theo đó, cây xà cừ đổ trúng vào nóc chiếc taxi anh Sơn đang điều khiển, cùng lúc, một người đi xe máy cũng bị cây này đè trúng tử vong.

May mắn thoát nạn, anh Sơn cho biết, khi điều khiển xe đến đầu đường Quang Trung gió lốc bắt đầu xuất hiện, vừa đến ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du bất ngờ cột điện lớn bị kéo đổ.

"Chưa dừng lại, một cây xà cừ rất lướn bất ngờ đổ tiếp, đè lên nóc xe, lúc đó tôi nghĩ mình đã không còn sống nổi. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi đã cố gắng tránh nhưng không được" tài xế Sơn bàng hoàng nhớ lại.

Sau vài giây trấn tĩnh khi cây xanh đè lên nóc xe biến dạng, tài xế Sơn mở cửa thoát ra ngoài. "Bên trên nóc xe, cây xà cừ cỡ lớn đè trúng, biến dạng, rất may cây đổ không trúng vào phần ghế lái" tài xế Sơn cho hay.

Khi xuống xe, nhiều người dân hô hoán có người đi xe máy cũng bị cây xanh đè đúng vị trí này. Khi được giải cứu, nạn nhân xấu số đã tử vong do vết thương quá nặng.
Dông lốc quật ngã người đi đường 
Chị Nguyễn Thu Hà (ở Cầu Giấy, Hà Nội) nhớ lại thời khắc kinh hoàng khi lưu thông trên phố Liễu Giai: "Khoảng cuối giờ chiều tôi đi từ công ty về nhà thì trời đổ mưa.

Khi đi đến chân cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai, bất ngờ gió thổi mạnh , xe không thể đi được, tôi bị chệch tay lái ngã xuống đường. 

Cố gắng dựng xe dậy để đi tiếp nhưng không được, đành vứt lại bên lề đường chạy vào khu nhà bên cạnh đề trú. Cùng lúc, có nhiều người đi đường cũng để lại xe máy giữa đường, lao nhanh vào hai bên đường tìm nơi trú ẩn".

Đang trên đường đón con đi học về, anh Văn Tuấn (ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy) lưu thông đến đường Nghĩa Tân (đoạn qua nhà văn hóa phường Nghĩa Tân) thì tê liệt hoàn toàn. 
 Người đi đường vứt xe chạy vào nhà trú ẩn trong cơn dông lốc kinh hoàng
"Gần chục cây xanh đổ cùng lúc, chắn ngang đường, mọi phương tiện đều không thể lưu thông. Không có cách nào khác, tôi phải xin trú nhờ vào nhà dân bên cạnh vì giông lốc lớn quá, đi ngoài đường sẽ nguy hiểm" anh Tuấn nói.

Chứng kiến cảnh tượng Hà Nội bị tàn phá nặng nề, nhiều người dân phải thốt lên rằng đây là cơn "giông lốc lịch sử".

Hình ảnh ngổn ngang của Hà Nội nhanh chóng được chia sẻ trên các mạng xã hội. Cây xanh đổ khắp nơi, đè bẹp nhiều ô tô, nhà cửa tốc mái, cửa kính mái hiên cũng bị cuốn bay trong cơn dông lịch sử.

Đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 2 người tử vong, 10 người bị thương sau cơn dông lốc lịch sử ở Hà Nội.

Video: Giông lốc khủng khiếp khiến Hà Nội tan hoang


Theo nhận định của ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn giông lốc kèm gió giật mạnh tại Hà Nội chiều tối ngày 13/6, cho thấy thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. 

Ông Hải cho biết mức gió giật trong cơn giông lốc này đạt từ cấp 6, 7 đến cấp 8. Với mức độ gió giật mạnh và thực tế nguy hiểm như vậy, nên cơn giông lốc chiều nay đã khiến hàng loạt cây xanh bị đổ gãy ngang đường, nguy hiểm hơn là đè lên nhà cửa và các phương tiện giao thông trên khắp nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn