Khủng bố nước Mỹ: Google vào cuộc

Thể thaoThứ Ba, 16/04/2013 11:26:00 +07:00

(VTC News)- Google vừa thiết lập một trang web với tên gọi Google Person Finder nhằm mục đích giúp các người nhà nạn nhân tìm kiếm người thân của mình.

(VTC News)- Google vừa thiết lập một trang web với tên gọi Google Person Finder nhằm mục đích giúp các người nhà nạn nhân tìm kiếm người thân của mình.


Trang tìm kiếm thông tin Google đã chính thức vào cuộc để giúp gia đình và bạn bè trong vụ nổ bom tìm được thông tin của nhau. Trang web Google Person Finder cho phép người dùng nhập vào tên hoặc thông tin của người thân đang tìm kiếm.


Mary Beth Aasen và chồng đã sử dụng ứng dụng này để theo dõi thông tin về con gái của họ, Maggie.  May mắn thay, họ nhận được tín hiệu từ ứng dụng cho thấy Maggie vẫn an toàn. Mất khoảng 30 phút nữa để họ nhận được điện thoại từ con gái.


Sau đó Aasen mới biết rằng mạng di động trong khu vực này hoàn toàn bị lỗi, do đó, con gái cô chỉ liên lạc được sau khi ra khỏi khu vực đó.


Aasen chia sẻ: “Tôi hiểu nỗi lo khủng khiếp của những người không liên lạc được với gia đình và bạn bè trong vụ nổ bom. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người sẽ bình an”

Google tìm kiếm nạn nhân
Giao diện trang tìm kiếm của Google

Ngay sau vụ nổ đẫm máu tại Boston, hàng nghìn người dân khắp nước Mỹ cố tìm mọi cách để liên lạc và tìm thông tin của những người thân đã tham gia vào cuộc chạy đua “định mệnh” ấy.


Gần như toàn bộ các mạng di động tại đây đã bị tắc nghẽn do đường truyền quá tải khi hàng nghìn người cố tìm cách liên lạc với nhau.


Jan Seeley, phụ trách đoàn đua khu vực Illinois, cho biết cô đã cố gắng tiếp cận những người xung quanh để giúp họ liên lạc với người thân nhưng thật sự rất khó bởi "điều kiện kĩ thuật không cho phép".

Nhắn tìm người thân trong cuộc đua bị khủng bố
 Nhắn tìm người thân trong cuộc đua bị khủng bố

Nhân chứng trong vụ nổ kinh hoàng, Tim Apuzzo Seattle, kể lại 10 phút hoảng hốt tìm mọi cách gọi cho bạn gái mà không được. Bạn gái của anh cùng bạn bè đến cổ vũ cho cuộc thi.  Rất may, chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra, bạn gái anh cùng vài người bạn đã đi bộ đến một quán cà phê để ăn trưa, và họ đã may mắn thoát nạn.


David Meixelsperger hoàn thành cuộc đua khoảng 90 phút trước khu vụ nổ xảy ra. Anh gửi một email cho toàn bộ khách hàng và bạn bè của mình thông báo bản thân đã an toàn nhưng vô tác dụng.


Mary Butler ở tại thành phố Oklahoma cũng phải nhờ đến mạng xã hội Facebook  mới biết được tình hình của chồng và con, hai người đăng kí tham dự cuộc đua Marathon lâu đời nhất thế giới.


Mary thất thần kể lại: “Đó là tất cả những gì tôi biết được về chồng con mình. Kể từ khi vụ nổ xảy ra, tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi.


Hiện còn rất nhiều nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ba người đã chết và hơn 110 người bị thương sau hai vụ nổ bom tại vạch đích cuộc đua Marathon Boston.

Thùy Chi

Bình luận
vtcnews.vn