Khủng bố lên mạng nhận trách nhiệm bắn rơi cường kích Su-25 của Nga

Thế giớiThứ Năm, 08/02/2018 10:42:00 +07:00

Phiến quân thuộc lực lượng Jaysh Idlib Hur tung các đoạn video nhận trách nhiệm vụ bắn rơi cường kích Su-25 của Nga, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Phiến quân có tên Mahmoud Haj Ismail, thuộc nhóm Jaysh Idlib Hur, nhận trách nhiệm bắn rơi cường kích Su-25 của Nga ngày 3/2 tại tỉnh Idlib, Syria.

Tuy nhiên, phiến quân này cho biết cường kích Su-25 của Nga không bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không cá nhân mà bằng pháo phòng không 2 nòng Zu-23-2 mà nhóm phiến quân này có trong tay.

Cũng trong đoạn phỏng vấn, phiến quân Mahmoud Haj Ismail cho biết nhóm Jaysh Idlib Hur bắn hạ tổng cộng 5 chiến cơ, bao gồm 1 cường kích, 2 chiến cơ không rõ tên và 1 máy bay Ilyushin. Song trên thực tế, Nga chưa mất bất cứ máy bay Ilyushin nào tại Syria.

1061448284

 Phiến quân Mahmoud Haj Ismail nhận trách nhiệm bắn rơi cường kích Su-25 của Nga bằng pháo phòng không.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin nói trên. Hoạt động tìm kiếm bằng chứng trên thực địa tại Syria vẫn đang được Nga và Syria thực hiện.

Ngày 3/2, cường kích Su-25 do Thiếu tá Roman Filipov điều khiển bị bắn hạ tại tỉnh Idlib, Syria. Vũ khí bắn hạ cường kích Su-25 kể trên được cho là tên lửa phòng không cá nhân. Thiếu tá Roman Filipov bật dù an toàn, song rơi vào khu vực khủng bố kiểm soát.

Bị áp đảo cả về hỏa lực lẫn quân số, Thiếu tá Roman Filipov rút lựu đạn tự sát để không rơi vào tay khủng bố. Thiếu tá Roman Filipov hy sinh ở tuổi 34, được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.

Thi thể của ông trở về nước Nga ngày 6/2 và tang lễ của ông sẽ được tổ chức ngày 8/2 tại thành phố Voronezh theo ý nguyện của gia đình.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn