Khu vực thiết quân luật ở Myanmar: Như vùng chiến sự, dân không dám ra ngoài

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/03/2021 08:09:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng nghìn người chen chúc trên những chiếc xe tải, xe tuk tuk, tháo chạy khỏi các khu vực thiết quân luật như vùng chiến sự ở Myanmar hôm 16/3.

"Ở đây giống như vùng chiến sự, họ (cảnh sát) nổ súng ở khắp nơi", một người tổ chức lao động ở quận Hlaing Tharyar cho biết. 

Người này nói thêm rằng, nhiều người do quá sợ hãi không dám bước ra ngoài đường.

Hàng chục người thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào đám đông biểu tình ở Hlaing Tharyar hôm 15/3.

Hlaing Tharyar là một trong sáu quận ở Yangon bị áp lệnh thiết quân luật hôm 15/3. Bất cứ ai vi phạm có nguy cơ bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự và chịu án tù từ ba năm lao động khổ sai đến tử hình.

Khu vực thiết quân luật ở Myanmar: Như vùng chiến sự, dân không dám ra ngoài - 1

Người dân tháo chạy khỏi khu vực thiết quân luật ở Myanmar. (Ảnh:Irrawaddy)

Ngay sau khi lệnh thiết quân lệnh được áp dụng, nhiều cư dân ở Hlaing Tharyar - vùng ngoại ô nghèo của thủ đô Yangon chất đồ đạc lên xe máy, xe tuk-tuk, ồ ạt rời đi. Phần đông trong số họ là lao động nhập cư từ các thành phố khác. 

Hai bác sỹ nói với Reuters rằng vẫn còn nhiều người bị thương cần được chăm sóc y tế trong khu vực, nhưng quân đội đã phong tỏa các lối vào.

"Có thể sẽ có thêm hàng chục người thiệt mạng ở Hlaing Tharyar hôm nay. Các phương tiện khẩn cấp không thể tiếp cận khu vực do bị tắc đường", Matthew Smith - người đứng đầu tổ chức nhân quyền Fortify Rights viết trên Twitter. 

Dữ liệu di động bị ngắt hoàn toàn khiến việc xác minh thông tin trở nên khó khăn. Đa số người Myanmar cũng đang bị chặn truy cập WiFi. 

Phát ngôn viên của quân đội Myanmar không trả lời điện thoại khi Reuters liên hệ. 

Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc hôm 16/3, xác nhận tổng cộng 149 người chết trong các cuộc trấn áp biểu tình kể từ ngày 1/2. Trong khi đó, số liệu thống kê từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), cho thấy số người thiệt mạng có thể lên tới trên 180 người. 

Hôm 16/3, hàng chục đám tang được tổ chức tại Yangon. 

Vài trăm người đổ ra đường, đưa tang sinh viên y khoa Khant Nyar Hein - người bị cảnh sát bắn chết hôm 15/3. Đây cũng là ngày đẫm máu nhất trong nhiều tuần biểu tình ở Myanmar với 30 người thiệt mạng. 

"Hãy để họ giết tôi thay vì con trai tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa", mẹ của Khant nói trong video đăng trên Facebook.

Trong cuộc biểu tình ở thị trấn Dawei, miền nam Myanmar hôm 16/3, đám đông giơ cao bức ảnh Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và kêu gọi quân đội chấm dứt hành động trấn áp mạnh tay. 

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar cho biết đang hành động hết sức kiềm chế trong việc xử lý trước làn sóng biểu tình ở nước này. Chính quyền quân sự Myanmar gọi những người biểu tình là "những người biểu tình bạo động", cáo buộc họ tấn công cảnh sát và gây tổn hại đến an ninh và ổn định quốc gia.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn