Khổng Tú Quỳnh: Buồn và nản khi bị gọi là 'ca sĩ hết thời'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 15/05/2018 10:28:00 +07:00

Khổng Tú Quỳnh tâm sự cô đi casting phim và bị từ chối vì người ta cho là hết thời khiến cô buồn và không tự tin đi tìm cơ hội cho mình.

Ở tuổi 27, khi đã chín chắn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, Khổng Tú Quỳnh quyết định quay lại với sự nghiệp âm nhạc sau khi chật vật tìm kiếm cái tôi của mình.

Cô khẳng định vẫn sẽ là một Khổng Tú Quỳnh “bánh bèo” của năm xưa nhưng không phải ẻo lả, mong manh mà mạnh mẽ và cứng cáp hơn rất nhiều.

Trong dịp trò chuyện với phóng viên, giọng ca Lạnh không ngần ngại thừa nhận hiện tại bạn trai nổi tiếng và thành công hơn mình rất nhiều. Nhưng không phải vì vậy mà cô buồn hay tự ti khi bị gọi là “bạn gái Ngô Kiến Huy”.

“Chơi lớn” với MV hoành tráng nhất sự nghiệp

Lần trở lại với âm nhạc này, tôi sẽ ra mắt một bài hát mới được đầu tư nhất trong suốt sự nghiệp ca hát của tôi. Nghĩa là tôi dư dả được bao nhiêu tiền là chơi hết bấy nhiêu. Thật ra nói là trở lại tôi cũng không biết có đúng không vì tôi chưa bao giờ ngừng ca hát. Tôi ít ra mắt sản phẩm nhưng vẫn đi diễn đều đặn.

Khong Tu Quynh: Buon va nan khi bi goi la 'ca si het thoi' hinh anh 1

Sau thời gian dài vắng bóng, Khổng Tú Quỳnh trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm được đầu tư "khủng". Ảnh: Bá Ngọc.

Tôi hào hứng với dự án mới lần này không chỉ là xây dựng được một hình ảnh mới cho mình, mà còn vì tôi mời được một rapper nổi tiếng nhiều năm trước, người từng là thần tượng của cô từ rất lâu. Hiện tại, anh đang ở Mỹ và tôi cất công mời anh về nước để quay MV cho mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tung ra thêm một ca khúc mới đánh dấu sự hợp tác của tôi với lứa đàn em trẻ trung như Rhymastic - chủ nhân hit Yêu 5. Trong MV mới, khán giả sẽ nhìn thấy một Khổng Tú Quỳnh trưởng thành, gợi cảm hơn, cũng vẫn bánh bèo nhưng không có “vô dụng”.

Tôi hy vọng sản phẩm nhạc sắp tới sẽ giúp con đường âm nhạc của tôi khởi sắc hơn sau thời gian dài im ắng. Ai ra bài hát cũng mong nó trở thành hit, và tôi cũng vậy. Tôi mong mọi người khi nhìn vào ca khúc mới sẽ phải ồ lên vì một Khổng Tú Quỳnh rất khác còn việc có thành hit hay không thì cũng còn tùy vào duyên số.

Không ra bài hát mới vì không tìm được chính mình

Rất nhiều người hỏi tôi vì sao lâu như vậy rồi mới chịu ra bài hát mới. Khoảng thời gian im ắng là lúc tôi chưa thật sự hiểu được bản thân muốn gì và không tìm được hình tượng phù hợp với mình nhất.

Tôi vẫn nhận được rất nhiều bài hát từ các nhạc sĩ, cũng có mấy lần tính quay MV nhưng lại cảm thấy bài hát không phù hợp. Nhưng tôi lại cảm thấy chưa ưng ý lắm, và thời điểm chưa đến để chơi lớn.

Bất lợi của tôi là cái tên Khổng Tú Quỳnh được nhiều người biết đến nên khi ra mắt bất kỳ sản phẩm mới nào đều phải kỹ càng, thận trọng để chỉn chu nhất. Tiền thì ai mà không cần. Nhưng tôi không thể cứ ra mắt bừa 1, 2 bài nhạc rồi cứ thế đi hát hội chợ kiếm tiền sống qua ngày.

Tôi không muốn như vậy vì cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ tên tuổi gắn bó với mình bao lâu nay. Tôi không muốn làm xấu tên tuổi cũng như hình ảnh của mình. Với số tiền đó, tôi có thể cầm đi mua nhà rồi cho thuê, mỗi tháng có thêm tiền nhưng tôi lại đổ đi làm MV, không biết lời lỗ ra sao.

Có thể bây giờ, tên của tôi nguội hoặc vẫn còn nhiều lời chê bai về giọng hát, ngoại hình. Bất kỳ công việc nào cũng vậy, mình làm tốt hay chưa đều sẽ nhận được những ý kiến trái chiều.

Tôi cũng từng lo lắng về những vấn đề đó. Nhưng qua từng ngày đi diễn, đi hát thì tôi biết ở đâu mình làm tốt, ở đâu chưa tốt để biến hoá bản thân cho phù hợp.

Đi diễn tỉnh, hát hội chợ

Nhiều người chắc sẽ thắc mắc nói tôi không ra bài hát mới vậy thì đi diễn bằng cái gì. Thật ra, tôi vẫn có những bài hát đặc trưng gắn liền với tên tuổi của mình. Tôi vẫn nhận show đều đặn từ các sự kiện lớn nhỏ, lưu diễn tỉnh hay hội chợ thương mại đều có. Tôi không ngại chỗ nào hết. Bất kỳ nơi nào mà tôi cảm thấy hợp thì đi thôi.

Nhiều người cho rằng các ca sĩ đi diễn tỉnh, hội chợ nếu chịu khó “cày” thu nhập sẽ rất khá. Điều này hoàn toàn đúng, vấn đề mình có chịu bươn chải hay không. Đi hát sự kiện lớn, một tháng khoảng 1-2 show có thể kiếm được số tiền bằng 1 tuần đi hát tỉnh. Nhưng sự kiện lớn không phải lúc nào cũng có còn diễn tỉnh có thường xuyên.

Đi diễn sự kiện thì cảm giác thăng hoa khi mình được bước lên một sân khấu lớn, phục vụ khán giả ở một phân khúc sang trọng và đẳng cấp hơn. Còn đi diễn tỉnh, đi hát hội chợ thì mình được kết nối với khán giả nhiều hơn.

Nhưng hát hội chợ không đơn giản như mọi người nghĩ, chỉ lên sân khấu hát 2, 3 ca khúc như trả bài là xong. Ở đó, mình không chỉ hát mà còn phải khuấy động sân khấu và làm cho họ cảm thấy vui, thoải mái.

Ở mỗi loại sân khấu đều có những điểm thú vị mà mình thấy thích và cần phải học hỏi và cố gắng chinh phục. Đứng ở bất kỳ sân khấu, tôi đều diễn hết mình.

Cát-xê không thể đến mức 200 triệu/đêm

Nói về mức cát-xê khi diễn hội chợ hay diễn tỉnh thì tôi không được nhận nhiều đến mức 200 triệu một đêm như anh Châu Khải Phong từng chia sẻ. Cát-xê của tôi chỉ dừng ở mức vừa phải. Tôi sẽ không tiết lộ là bao nhiêu vì đó là chuyện tế nhị. Mấy năm qua đi hát, số tiền tôi nhận được cũng vừa đủ để lo cho cuộc sống của mình và gia đình.

Gia đình tôi thuộc dạng trung bình, không giàu cũng không nghèo. Với tôi, là con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc gia đình. Ngược lại, tôi chưa bao giờ để gia đình phải lo cho mình về tiền bạc, sự nghiệp hay phiền lòng về những scandal không hay ho trong showbiz.

Chỉ có điều, bố mẹ hay trăn trở về cuộc sống của tôi sau này. Mẹ cứ thấy con gái đi sớm về khuya, làm việc vất vả cũng lo lắng mà còn không biết nghề nghiệp này sẽ gắn bó với tôi bao lâu.

Khong Tu Quynh: Buon va nan khi bi goi la 'ca si het thoi' hinh anh 5

Cô nói mình rất ngoan, không bao giờ để sa vào những cạm bẫy showbiz. Ảnh: Bá Ngọc.

Mẹ lo thì lo vậy thôi chứ vẫn rất tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái. Hồi xưa xin đi hát, mẹ đâu có muốn cho đâu. Nhưng rồi từ từ tôi cũng thuyết phục và chứng minh được với mẹ rằng: “Mẹ thấy chưa, con đi hát rất đàng hoàng. Hát xong con đi về, không ăn chơi, không chiêu trò hãm hại ai”.

Tôi không sa vào những cuộc ăn chơi quá đà, không rượu chè, không để mình rơi vào những cám dỗ trong nghề. Thậm chí đi bar, pub tôi cũng không thích. Những khi đi diễn trong bar, tôi nghe nhạc đôi khi còn bị đau đầu, hát xong chỉ muốn về nhà liền. Đi diễn vì công việc thôi chứ tôi hoàn toàn không thích những không gian như vậy.

Không buồn khi được gọi là “bạn gái Ngô Kiến Huy”

Nhiều người cho rằng danh xưng “bạn gái Ngô Kiến Huy” sẽ cản trở tôi trên con đường ca hát solo. Nhưng tôi nghĩ mình được gọi như vậy thì thấy cũng bình thường, chả có gì là cản trở, khó chịu cả.

Cách đây mấy năm, thời điểm hai đứa mới quen nhau thì lúc đó sự nghiệp và tên tuổi của tôi đều ở mức ổn định. Mọi người cũng gọi tôi như vậy vì sự thật nó là như vậy chứ đâu có nghĩa là họ cho rằng tôi không biết hát hò gì đâu.

Vài năm gần đây, sự nghiệp của anh Huy phát triển tốt hơn thì sẽ có nhiều người chỉ nhớ đến tôi qua anh. Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là trở ngại vì đường đi của tôi phía còn dài mà.

Buồn nhất khi bị gọi là “hết thời”

Từ trước đến giờ, chuyện khiến tôi buồn nhất là khi nghe được người ta nói mình hết thời.

Có một lần biết đoàn phim đó đang casting một vai nữ mà tôi cũng thấy hứng thú. Tôi cũng ngỏ lời cho mình xin thử sức nhưng rồi người ta từ chối khéo. Sau đó tôi nghe được lý do là vì họ nghĩ tôi hết thời, lâu rồi cũng không ra sản phẩm mới. Lúc đó, tôi buồn lắm vì dù sao ca hát vẫn là công việc chính của mình.

Khong Tu Quynh: Buon va nan khi bi goi la 'ca si het thoi' hinh anh 6

"Khi mình còn là ca sĩ mà bị gọi là hết thời thì phải buồn chứ", nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: Bá Ngọc.

Chuyện này làm tôi thấy nản, không dám tự đi tìm cơ hội cho mình nữa. Lúc mà tôi đang là ca sĩ nổi tiếng thì có nhiều phim mời còn bây giờ mọi chuyện đã khác.

Sau khi được anh Thanh Duy khuyên nhủ, tôi nghĩ thông suốt và cho rằng nếu người ta lỡ nghĩ như vậy thì mình phải thay đổi và chứng tỏ là họ sai. Tôi không có hết thời chỉ là tôi sẽ phải đi lại một con đường mới.

Chưa từng thăng hoa trong sự nghiệp

Thú thật là tôi chưa có cảm giác thăng hoa trong sự nghiệp. Ngày xưa mới đi hát, mình nổi tiếng và được nhiều người biết. Nhưng lúc đó thì tôi còn quá nhỏ, vừa đi làm vừa đi học nên không thể tận hưởng trọn vẹn cái âm vị thành công đó.

Tôi cũng không ngại thừa nhận thật sự bây giờ chỗ đứng của tôi trong âm nhạc không vững chắc. Nhắc đến Khổng Tú Quỳnh chắc người ta sẽ biết, đó là cái tên. Nhưng để nói về sự thành công trong sự nghiệp ca hát thì chưa.

Vun vén từng ngày để có mối tình bền lâu

Đôi khi có nhiều người an ủi bảo là tuy công việc tôi gặp nhiều trắc trở nhưng lại hạnh phúc hơn nhiều nghệ sĩ khác khi có đời sống tình cảm yên bình với mối tình kéo dài hơn 8 năm rất đáng ngưỡng mộ.

Sao mọi người không nghĩ rằng để có được cái yên bình hạnh phúc đó, mình phải cố gắng gìn giữ, dung dưỡng, vun vén nó từ rất lâu. Nó hoàn toàn không phải dễ dàng mà có được.

Khong Tu Quynh: Buon va nan khi bi goi la 'ca si het thoi' hinh anh 7

Tình yêu 8 năm bênh cạnh Ngô Kiến Huy là công sức vun vén mỗi ngày của Khổng Tú Quỳnh. Ảnh: Bá Ngọc.

Bản thân tôi khi yêu một người cũng không đòi hỏi ở họ quá nhiều. Vấn đề tài chính cả hai luôn tách bạch, không ai xài tiền của ai. Tôi cũng luôn cố gắng tạo nên sự thoải mái, dễ chịu cho người ta. Còn chuyện tôi có may mắn hơn người khác không thì tôi không dám nói.

Trái ngược với Đông Nhi – Ông Cao Thắng, cặp đôi luôn làm việc cùng nhau và hỗ trợ, nâng đỡ nhau trong sự nghiệp, tôi và anh Huy gần như tách bạch hoàn toàn trong công việc. Việc có cùng làm hay không không quan trọng bằng việc mình có vì nhau được hay không.

Tôi nghĩ để có một mối tình lâu dài, mình cần phải biết cách tôn trọng cảm giác của nhau từ những cái nhỏ nhặt, đơn giản. Từ đó sẽ tạo nên sự bền chặt giữa hai người.

Video: Khổng Tú Quỳnh tung ca khúc kết hợp cùng Binz

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn