Không trả tiền, Quốc Vượng lại bị dọa kiện

Thể thaoThứ Sáu, 04/01/2013 12:15:00 +07:00

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ, cho biết: “Nếu Lê Quốc Vượng không trả lại tiền, chúng tôi sẽ nộp đơn kiện cầu thủ này ra tòa”.


Chủ tịch CLB Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ, cho biết: “Nếu Lê Quốc Vượng không trả lại tiền, chúng tôi sẽ nộp đơn kiện cầu thủ này ra tòa”.


Trớ trêu cho Quốc Vượng là hiện nay, tiền vệ này chỉ cần trả lại cho Thanh Hóa 100 triệu đồng là sẽ trở thành cầu thủ tự do. Dù vậy, xem ra Quốc Vượng vẫn muốn có suất trong đội hình của Thanh Hóa. Cầu thủ xứ Nghệ nói: “Tôi đã trình bày nguyện vọng của mình với đội bóng và ông Nguyễn Văn Đệ muốn tôi tiếp tục được thi đấu. Tuy nhiên, CLB khẳng định đã gạch tên tôi khỏi đội hình”.

 

Cầu thủ đứng đầu nhóm dính chàm trong vụ tiêu cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2005 về Thanh Hóa đầu mùa giải 2012 và được ký hợp đồng 3 năm với mức lương 300 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, Quốc Vượng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của Thanh Hóa nên đã bị đội bóng sa thải.

 

Nếu tôi tha cho Vượng, thì Hội đồng quản trị sẽ hiểu nhầm tôi là có điều gì mờ ám. Vì thế, tôi phải đưa ra tòa án kinh tế


 
Khi ký hợp đồng, Quốc Vượng đồng ý nhận tiền từng năm một và đã nhận đủ 300 triệu đồng trong năm đầu tiên. Dù vậy, đến giữa năm 2012, Quốc Vượng xin CLB “cho tạm ứng” 400 triệu đồng để thu xếp làm đám cưới. Phía Thanh Hóa đã đồng ý để Quốc Vượng nhận số tiền này và coi đây là khoản anh vay của CLB.


Thậm chí, ông Nguyễn Văn Đệ cho biết khi làm thủ tục nhận tiền, Quốc Vượng còn chấp nhận việc số tiền trên CLB cho vay nên buộc phải tính lãi. Ông Đệ giải thích: “Chúng tôi không muốn ép cầu thủ nhưng do tiền tạm ứng Vượng đã nhận là của công ty, do các cổ đông đóng góp nên khi thanh lý hợp đồng, chúng tôi yêu cầu Vượng phải trả lại 430 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng tiền lãi”.


Theo ông Đệ, cách đây 1 tuần, Vượng trình diện đội bóng và “trình bày hoàn cảnh”. Khi đó, ông Đệ chỉ yêu cầu Vượng nộp 330 triệu đồng, tức là cho không anh 100 triệu đồng. Dù vậy, Vượng kiên quyết chỉ trả lại 200 triệu đồng vì cho rằng số tiền 100 triệu đồng mà anh giữ lại là khoản Thanh Hóa phải đền bù hợp đồng.


Tuy nhiên, theo ông Đệ, trong hợp đồng ghi rõ nếu Vượng không đáp ứng được chuyên môn, vô ý thức trong tập luyện thì CLB có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng. Ông Đệ nói: “Trong giai đoạn  không có đội bóng nào nhận Quốc Vượng, cuộc sống khó khăn, chúng tôi đã giúp đỡ  nhưng cầu thủ này không những không phấn đấu để lấy lại phong độ mà còn thiếu ý thức tập luyện”.


 

Nếu SLNA đủ người rồi, chắc tôi đành phải giải nghệ để đi tìm một nghề khác mưu sinh vậy


 
Quốc Vượng cho biết do đang trong thời gian chăm sóc vợ mang thai nên chưa thể giải quyết dứt điểm với Thanh Hóa. Nếu Thanh Hóa thanh lý hợp đồng, cầu thủ này sẽ thất nghiệp bởi thời gian qua, anh chỉ được SLNA cho tập nhờ chứ không phải được đội bóng xứ Nghệ ký hợp đồng.


Khi Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa năm 2009, Quốc Vượng cũng bị đội bóng thanh lý hợp đồng sớm. Sau đó, cầu thủ này cũng suýt vướng chuyện kiện tụng với đội Hà Tĩnh.



"Tôi đã làm đơn xin đền bù 200 triệu đồng để chấm dứt hẳn mọi chuyện, nhưng họ không đồng ý, bắt tôi đền 350 triệu đồng.Ở đời, nhiều người sống “có tình” quá mà!

Lúc này, họ kiện tôi ra tòa tôi cũng sẵn sàng đối mặt, chẳng ngại gì đâu. Thực lòng, nếu có tiền, tôi đã thuê luật sư vào cuộc chứ chẳng đợi tới khi họ kiện mình”.



Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn