Không thở được bằng mũi, người đàn ông tự đâm dao xuyên sọ để 'đục lỗ thở'

Sức khỏeThứ Hai, 08/10/2018 18:31:00 +07:00

Chỉ vì không thở được bằng mũi, người đàn ông quyết định tự tạo ra một "lỗ thở" trên đầu bằng cách đâm con dao dài 20cm xuyên qua sọ.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Donetsk, vùng Rostov, Nga. Cảnh sát tìm thấy người đàn ông tên Yury Zhokhov (41 tuổi) quỳ gối giữa một cánh đồng với con dao dài 20cm găm vào giữa đỉnh đầu, chiếc dao ngập vào sọ ít nhất 12cm.

Video: Người đàn ông tự đâm dao dài 20cm xuyên sọ mình (Nguồn: Daily Mail)

"Ai đâm anh thế này?", một cảnh sát kinh ngạc hỏi. "Đừng chạm vào nó", viên cảnh sát sốt sắng yêu cầu Zhokhov giữ nguyên tư thế, vì sợ rằng chỉ một cái nhúc nhích thôi cũng khiến anh ta mất mạng.

Trong clip được đăng tải, Zhokhov vẫn rất tỉnh táo, bình tĩnh nói rằng chính anh ta tự đâm mình.

"Mũi tôi không thở được. Tôi phải đục lỗ trên đầu để thở. Nhưng con dao bị kẹt, và tôi vẫn không thở được", anh ta nói.

Sau khi người đàn ông này chia sẻ, viên cảnh sát vội đưa ra chỉ dẫn: "Cứ ngồi im như thế, anh đừng cử động, đừng cúi đầu". Sự nhanh trí của người cảnh sát được cho là đã cứu mạng Zhokhov.

dam dao xuyen so 3

Người đàn ông sống sót kỳ diệu dù bị dao cắm xuyên sọ.

Sau khi được phát hiện, bác sĩ phẫu thuật thần kinh được điều về thị trấn Donetsk để lấy con dao ra khỏi đầu Zhokhov.

Một vị đại diện cơ quan y tế cho biết: "Lưỡi dao đâm ngập sâu bên trong đầu người đàn ông này. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy, lưỡi dao nằm chính xác giữa hai bán cầu não. Các bác sĩ, ngay cả những bác sĩ rất giàu kinh nghiệm đều bất ngờ và e ngại với ca bệnh này. 

Các bác sĩ địa phương không dám lấy con dao ra. Họ buộc phải gọi bệnh viện tuyến trên và yêu cầu gửi chuyên gia tới giúp đỡ".

Nhờ các bác sĩ cứu chữa, phẫu thuật kịp thời, Zhokhov bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp do nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Một bác sĩ gọi việc anh ta sống sót mà không hề bị tổn thương não là "điều kỳ diệu".

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn