Không thể đi làm đúng giờ ở bệnh viện tâm thần

Truyện cườiThứ Tư, 01/07/2020 06:17:00 +07:00

Giám đốc bệnh viện hỏi một ứng viên y tá: "Tôi thấy trước đây cô làm việc ở một bệnh viện tâm thần".

Không thể đi làm đúng giờ ở bệnh viện tâm thần - 1

 

- Vì sao cô lại nghỉ việc và chuyển sang một bệnh viện khác không hề liên quan đến lĩnh vực tâm thần chứ?

Ứng viên thở dài:

- Tôi không thể nào thích nghi được với giờ làm việc ở bệnh viện tâm thần.

- Tại sao không? - giám đốc bệnh viện tò mò.

Nữ y tá nhún vai:

- Nếu tôi đi làm trễ thì họ nói tôi có nhân cách chống đối xã hội, chống đối các quy tắc. Nếu tôi đi sớm thì họ bảo tôi ám sợ lo hãi quá mức. Còn nếu ngày nào tôi cũng đi làm đúng giờ sẽ bị nói là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

- !!!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn