Không Ronaldo và mất người, Real vẫn thắng đậm

Thể thaoThứ Năm, 28/11/2013 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Ronaldo chấn thương phải nghỉ vài tuần nhưng Real vẫn đủ mạnh để nhấn chìm Galatasaray tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận đi và về.

(VTC News) - Ronaldo chấn thương phải nghỉ vài tuần nhưng Real vẫn đủ mạnh khi còn đó Gareth Bale để nhấn chìm Galatasaray tổng tỷ số 10-2 sau hai trận lượt đi và về của vòng bảng Champions League.

Real sớm thiết lập thế trận sau tiếng còi khai cuộc nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng "biến cố" đã xảy ra với đội chủ nhà khi Ramos bị truất quyền thi đấu ở phút 26. Trọng tài chính William Collum cho rằng hậu vệ của Real đã phạm lỗi kéo tay Umut Bulut của Galatasaray ngay gần cấm địa để ngăn cản pha lên bóng nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng của đội khách.

Ramos
Ramos nhận thẻ đỏ

Chơi với 10 người nhưng đến phút 38, Real đã có bàn mở tỷ số. Đó là một cú đá phạt hàng rào chính xác của Gareth Bale.

1 phút sau, Real bị gỡ. Đội khách ở tình huống giao bóng sau bàn thua đã có câu trả lời nhanh, sắc bén. Drogba là người vẩy má ngoài tinh thế cho Umut Bulut băng xuống đối mặt Casillas rồi hạ ngọt. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Galatasaray vào nhịp tốt hơn nhưng lại bị đánh úp ở phút 51. Di Maria tạt bóng điểm rơi chính xác và Arbeloa đá một chạm tung lưới Galatasaray.

Phút 63, tới lượt Di Maria tỏa sáng bằng một cú sút chân trái trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Di Maria
Di Maria nâng tỷ số lên 3-1

Tỷ số 4-1 được ấn định cho Real ở phút 80 khi Isco 2 lần sút bóng. Đầu tiên, anh pha đi bóng ngoài cấm địa đội khách rồi dứt điểm chạm chân hậu vệ Galatasaray bật ra, bóng lại đến đúng vị trí của Isco, anh ngoặt bóng loại bỏ Inan rồi sút tung lưới Galatasaray.

Thắng trận dễ dàng, (thậm chí tổng tỷ số 10-2 sau 2 lượt trận đi và về với riêng Galatasaray) Real ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League mùa này.



ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Galatasaray (4-2-3-1): Iscan, Eboue, Gokhan Zan, Chedjou, Nonkeu, Felipe Melo (Gulselam 88'), Inan, Bruma (Sneijder 63'), Umut Bulut, Amrabat (Riera 67'), Drogba.

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo (Carvajal 74'), Casemiro (Alonso 59'), Illaramendi, Bale, Isco, Di Maria, Jese (Nacho 28')

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn