Không làm được bài, nữ sinh vẽ tranh đổ lỗi số phận

Giáo dụcThứ Ba, 08/07/2014 06:28:00 +07:00

Dù hình ảnh minh họa không được bắt mắt như các hiện tượng vẽ trên giấy nháp trước đó nhưng vẫn khiến người xem đồng cảm

Dù hình ảnh minh họa không được bắt mắt như các hiện tượng vẽ trên giấy nháp trước đó nhưng vẫn khiến người xem đồng cảm bởi sĩ tử lột tả chân thực tâm lý phòng thi của sĩ tử.

Mặc dù kì thi ĐH đợt 1 đã khép lại nhưng những mẩu chuyện bi hài được tiết lộ sau đợt thi này vẫn là đề tài được dân mạng chú ý, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Thí sinh trật tủ môn Văn giãi bày tâm sự trên giấy nháp
Thí sinh kết luận mình không làm được bài là do định mệnh.
Mới đây, bức ảnh vẽ lại loạt biểu cảm khó đỡ của thí sinh có tên Đặng Thị Ngọc Thương trước và sau khi dự thi môn Vật lý ngày 4/7 trên giấy nháp đã được đăng tải, thu hút sự quan tâm của người xem.

Không chọn hình tượng chú thỏ hay cô gái chibi dễ thương như những thí sinh khác từng được chú ý nhờ tài phác họa trong phòng thi, Ngọc Thương chỉ đơn giản ghi lại cảm xúc thật của chính mình khi đối diện với đề bài môn Lý, qua nét vẽ khiêm tốn.

Tâm lý phòng thi của Ngọc Thương khiến người xem vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Ban đầu, cô giữ được tâm lý khá thoải mái khi bước vào phòng thi nhưng ngay khi cầm đề, Phương bắt đầu chuyển sang hoang mang , rồi sự phân vân ập đến khi quyết định đánh "lụi" câu trả lời. Và cuối cùng, thí sinh quyết định cười duyên trước khi nộp bài cho giám thị nhưng ngậm ngùi trong lòng khi nghĩ đến kết quả tương lai.

Tác giả bức tranh "Biểu đồ cảm xúc" chốt lại tác phẩm phòng thi của mình bằng suy nghĩ khá bi quan "Về nhà bán vé dò (vé số) rồi các bác ạ!" và cho rằng không làm được bài vì định mệnh.

Theo thông tin trên giấy nháp, thí sinh Ngọc Thương dự thi vào ĐH Tài chính - Marketing trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn