Không khí Hà Nội ở mức 'rất xấu': Dân mạng 'cầu cứu' Bộ Tài nguyên Môi trường

Sức khỏeChủ Nhật, 15/12/2019 14:20:00 +07:00

Lo sợ khi biết tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội chạm ngưỡng rất xấu, nhiều người "cầu cứu" Bộ Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội lên tới mức nguy hại, nhiều người bày tỏ lo lắng, không dám ra đường. Trên mạng xã hội, thông tin Hà Nội ô nhiễm ô nhiễm được rất nhiều người chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bạn trẻ tên Thiên Ân (ở Tây Hồ, Hà Nội) sống ở một trong những khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất tại Hà Nội cho biết: "Tôi sống ở Hà Nội được 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy không khí ô nhiễm khủng khiếp như vậy. Không còn là Hà Nội vắng vẻ, người xe thưa thớt nữa mà thay vào đó là tắc đường rồi lại ô nhiễm, khói bụi. Lúc nào cũng thấy Hà Nội nằm trong bảng xếp hạng những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới.

Mỗi sáng ra đường đều thấy trời mù mịt, trông giống sương mù nhưng đến trưa vẫn không hết. Dù mỗi lần ra đường phải bịt kín mít nhưng vẫn thấy rất khó chịu, ngạt thở. Bây giờ bảo hạn chế ra đường thì làm sao được vì ngày nào chẳng phải đi làm, đi học!"

tac-dong-cua-o-nhiem-khong-khi-voi-suc-khoe-con-nguoi1

(Ảnh minh họa) 

Một bạn khác có tên Phú Nghĩa chia sẻ: “Mình có tiền sử bị bệnh viêm mũi dị ứng, thời tiết như thế này khiến căn bệnh càng thêm nặng. Trời lạnh kèm theo bụi bẩn kéo theo ho, sổ mũi, nếu cứ kéo dài như thế này thì chắc không sống ở Hà Nội được nữa".

Anh Quốc Bảo cho rằng, các cơ quan chức năng để Hà Nội ô nhiễm đến mức báo động mà không có biện pháp gì bảo vệ người dân thể hiện sự quan liêu, thiếu trách nhiệm.

"Đây không phải lần đầu tiên chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt mức nguy cấp, nhưng khi chỉ số hạ xuống thì chẳng còn ai quan tâm đến nó cả, bởi họ nghĩ rằng không khí hết ô nhiễm và trong lành trở lại. Thực chất, chúng ta vẫn luôn sống với tình trạng ô nhiễm bao năm qua. Chỉ đến khi chỉ số đến mức báo động thì mới hốt hoảng" - anh Quốc Bảo nói.

Trong khi đó, chị Kiều My đang nuôi con nhỏ cũng bày tỏ thái độ bức xúc khi chỉ trong hai tháng nay chị phải đưa con đi viện tới 4 lần vì bệnh viêm đường hô hấp cấp. "Bây giờ mới biết thông tin là do Hà Nội ô nhiễm không khí quá nặng. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp gì giúp đỡ người dân thì như vậy là quá vô trách nhiệm", chị My nói.

Theo chị Kiều My, ngoài việc khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền TP Hà Nội và các cơ quan liên quan cần phải có những biện pháp cụ thể để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm này.

Thông tin mới nhất VTC News cập nhật được, từ cuối tháng 11, số lượng bệnh nhân lớn tuổi và trẻ em mắc vấn đề về hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Lão khoa lượng đang tăng lên đáng kể.

TS.BS Trần Quang Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ (Bệnh viện Lão khoa trung ương) cho biết, thời tiết thay đổi, người già nhập viện cấp cứu gia tăng. Một tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 30-35 ca cấp cứu, tăng 1,5 lần so với thời điểm trước đó.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn