Không có tử cung vẫn sinh con

Sức khỏeThứ Bảy, 04/08/2012 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Kirsty Brown mới chỉ 15 tuổi khi các bác sĩ chuẩn đoán cô bị hội chứng Rokitansky - không có tử cung.

(VTC News) - Kirsty Brown mới chỉ 15 tuổi khi các bác sĩ chuẩn đoán cô bị hội chứng Rokitansky. Cô bé phải chấp nhận sự thật rằng cơ thể của mình không có tử cung.


Kirsty cũng hiểu được rằng mình không thể có thai. Tình trạng hiếm gặp này ước tính ảnh hưởng đến chỉ một trong số 4.500 người trên thế giới khiến cơ quan sinh sản của họ trở nên không hoàn hảo.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

"Kết quả chẩn đoán khiến tôi gần như sụp đổ hoàn toàn," Kirsty nói theo trích dẫn examiner.co.uk. "Tôi buồn bởi vì tôi thực sự yêu những đứa trẻ và luôn mong có những đứa trẻ quây quần bên tôi trong cuộc sống hằng ngày."
Không thể tránh khỏi nỗi buồn, đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Kirsty không muốn cuộc sống của mình ngày càng tồi tệ hơn. Cô cố gắng tận hưởng cuộc sống cho đến khi có đủ sự can đảm để nói cho người yêu của mình, anh Kevin Brown về sự thật trên.
Người phụ nữ Anh này tìm thấy sức mạnh trong chính tình yêu của Kevin. Đôi mắt cô mở to vô cùng ngạc nhiên khi Kevin nói rằng cô vẫn còn cơ hội để có con. Mặc dù không có tử cung, Kirsty lại có một buồng trứng khỏe mạnh.
Ngay sau khi kết hôn, họ thực hiện một chương trình thụ tinh bên ngoài tử cung hay còn gọi là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bào thai trưởng thành sau này sẽ được cấy vào trong tử cung của người phụ nữ khác, một bà mẹ thay thế.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau sáu năm làm vợ, Kirsty đã có thể có em bé mà họ mong chờ.
Em bé được sinh ra qua tử cung của người em họ của Kirsty, người tình nguyện làm mẹ thay thế cho Kirsty.

"Chúng tôi cảm thấy sự kỳ diệu trước khi cảm thấy mệt mỏi sau hai lần tham gia quá trình sinh con như thế này," Kirsty nói.

Dạ Mai

Bình luận
vtcnews.vn